Messi Nhật Bản tỏa sáng, U16 Nhật Bản thắng đậm U16 HAGL

VOV.VN - Cầu thủ được mệnh danh là 'Messi Nhật' Takefusa Kubo đã chứng tỏ giá trị của mình giúp U16 Nhật Bản thắng đậm U16 HAGL. 

Trận giao hữu giữa U16 Nhật Bản và U16 HAGL trên sân Thống Nhất được rất nhiều người quan tâm khi đội bóng trẻ xứ "mặt trời mọc" mang sang Việt Nam cầu thủ được mệnh danh là 'Messi Nhật' Takefusa Kubo. 

Đây cũng là dịp để người hâm mộ Việt Nam nhận diện sức mạnh của đội bóng Nhật Bản, đối thủ của U16 Việt Nam ở VCK U16 châu Á sắp tới. Bên cạnh đó, người ta cũng chờ xem lứa đàn em của Công Phượng sẽ thi đấu ra sao khi được dìu dắt bên cạnh những cầu thủ đội 1 HAGL là Hoàng Nam, Thanh Hậu, Tiến Hoài.

U16 Nhật Bản (áo xanh) thể hiện sự vượt trội trước U16 HAGL. (Ảnh: Thanh Niên). 
Khởi đầu trận đấu, U16 HAGL tận dụng khá tốt việc đội khách chưa bắt nhịp được với thời tiết Việt Nam và vừa bị U16 Becamex Bình Dương cầm hòa 1-1 để dồn ép và tạo ra thế trận có lợi. Tuy nhiên, trước sự kỷ luật nơi hàng thủ của U16 Nhật Bản, U16 HAGL đã không thể mở tỷ số. 

Dù hoàn toàn lép vế trong những phút đầu nhưng U16 Nhật Bản lại bất ngờ mở tỷ số ở phút 19. Takefusa Kubo thực hiện cú đá phạt kỹ thuật, loại bỏ hàng thủ U16 HAGL để tạo cơ hội cho Miyashiro ghi bàn mở tỷ số. 

Đến phút 32, 'Messi Nhật Bản' băng xuống rất nhanh trước khi dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Huỳnh Tiến Phúc, nâng tỷ số lên 2-0. 

Sang hiệp hai, U16 Nhật Bản là đội chơi hay hơn nhưng U16 HAGL cũng chơi bóng đầy quyết tâm để có bàn thắng danh dự do công của Lê Minh Bình. Chung cuộc, U16 Nhật Bản thắng U16 HAGL với tỷ số 4-1. 

Kết quả này cho thấy U16 Nhật Bản hoàn toàn nghiêm túc trong chuyến du đấu Việt Nam lần này còn U16 HAGL đã có trận đấu bổ ích trong con đường hướng tới các giải đấu trong tương lai./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên