Công Phượng lần đầu nếm mùi thất bại tại V - League

VOV.VN - Trong trận đấu thuộc vòng 2 diễn ra chiều nay, HAGL của Công Phượng đã thúc thủ với tỷ số 1 - 2 trên sân của ĐTLA.

Được đặt nhiều kỳ vọng sau trận thắng thuyết phục ở lượt trận khai màn V – League, nhưng Công Phượng và các đồng đội đã không thể làm nên chiến thắng thứ 2 khi để Đồng Tâm Long An đánh bại với tỷ số 2 -1  trong trận đấu diễn ra chiều 11/1 trong khuôn khổ vòng 2.

Hành quân tới sân Long An với tinh thần đang lên cao sau trận ra quân đầy thuyết phục, HAGL của Công Phượng được kỳ vọng sẽ đánh bại đội chủ nhà song những diễn biến trên sân đã không ủng hộ đội khách. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà ĐTLA đã có bàn thắng từ pha đánh đầu của Chí Công. Sang tới hiệp 2, Thanh Hải nâng tỷ số lên 2 – 0 cho đội chủ nhà sau một pha dứt điểm chéo góc. Những gì mà HAGL làm được trong trận đấu này chỉ là bàn gỡ ở phút 84 của tiền đạo Lukanovic.

Công Phượng đã có một trận đấu không thật sự xuất sắc (Ảnh: Zing).
Sức hút của Công Phượng và dàn cầu thủ U19 đã kéo khá đông khán giả tới cổ vũ cho hai đội trong trận đấu chiều nay. Ý thức được sự nguy hiểm của chân sút gốc Nghệ An bên phía đội khách, các cầu thủ ĐTLA đã được chỉ đạo theo sát Công Phượng. Trong những phút đầu trận, HAGL là những người chơi sắc nét hơn và nếu may mắn hơn họ đã có bàn mở tỷ số sau cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc của Hoàng Thiên ở phút 18. Trước đó, Lukanovic cũng có một vài tình huống gây sóng gió cho khung thành của ĐTLA.

Vận đen còn đeo bám đội bóng phố Núi khi trung vệ Đông Triều phải rời sân ngay trong những phút đầu hiệp. Sự thiếu vắng Đông Triều khiến hàng thủ của HAGL yếu đi trông thấy. Phút  22, nhận quả tạt bên phía cánh phải, Chí Công lao vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng này, HAGL đẩy cao đội hình chơi tấn công còn ĐTLA cố gắng đưa nhịp độ trận đấu xuống thấp. Chính vì thế, trong những phút còn lại của hiệp 1, không mấy tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng với nhiều pha đôi công. Riêng Công Phượng, tiền đạo này thường xuyên bị 3 tới 4 hậu vệ của đội chủ nhà theo sát. Trận đấu cứ diễn ra như vậy cho tới những phút cuối thì bất ngờ ĐTLA có bàn nâng tỷ số lên 2 – 0. Phút 80, Thanh Hải thoát khỏi sự bám đuổi của Văn Long và tung cú sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

 Tài Em trong một pha tranh bóng với Hồng Duy (Ảnh: Hà Khánh).
Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ trẻ của HLV Graechen tấn công quyết liệt và những gì họ làm được chỉ là bàn gỡ của tiền đạo Lukanovic sau sai lầm của thủ thành Quốc Cường ở phút 84. Tỷ số 2 – 1 nghiêng về ĐTLA được giữ nguyên cho tới hết trận đấu. Đội chủ nhà đã không làm khán giả tới sân thất vọng còn với Công Phượng và các đồng đội, họ đã có thêm được bài học ở sân chơi V – League.

Cũng trong lượt đấu thứ 2 V – League 2015, các trận đấu diễn ra chiều 11/1 có kết quả như sau, Hải Phòng thắng Thanh Hoá 2 – 0, Đà Nẵng thúc thủ trước SLNA với tỷ số 2 – 1 còn Khánh Hoà cũng đánh bại Đồng Nai với tỷ số tương tự./.

Đội hình xuất phát của hai đội:

ĐTLA: Quốc Cường, Nhật Tân, chí Công, Hoàng Lâm, Bảo Anh, Tài Em, Diabate, Lima, Tài Lộc, Quang Thanh, Phan Tấn Tài.

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Lukanovic, Đức Lương, Công Phượng, Hoàng Thiên, Đông Triều. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Miura trở lại Việt Nam để ngắm “giò” Công Phượng
HLV Miura trở lại Việt Nam để ngắm “giò” Công Phượng

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần ở quê nhà, tối nay HLV Miura sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để theo chuẩn bị dõi các trận đấu vòng 2 V-League 2015.

HLV Miura trở lại Việt Nam để ngắm “giò” Công Phượng

HLV Miura trở lại Việt Nam để ngắm “giò” Công Phượng

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần ở quê nhà, tối nay HLV Miura sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để theo chuẩn bị dõi các trận đấu vòng 2 V-League 2015.

Bắt 3 người bán vé giả trận ĐTLA - HAGL
Bắt 3 người bán vé giả trận ĐTLA - HAGL

Ba đối tượng này đã sao chép lại vé Ban tổ chức phát hành trước đó, dù vé giả có kích thước nhỏ hơn và màu sắc cũng nhạt hơn vé thật.

Bắt 3 người bán vé giả trận ĐTLA - HAGL

Bắt 3 người bán vé giả trận ĐTLA - HAGL

Ba đối tượng này đã sao chép lại vé Ban tổ chức phát hành trước đó, dù vé giả có kích thước nhỏ hơn và màu sắc cũng nhạt hơn vé thật.

Công Phượng cùng dàn cầu thủ U19 giúp HAGL đánh bại Khánh Hoà
Công Phượng cùng dàn cầu thủ U19 giúp HAGL đánh bại Khánh Hoà

VOV.VN - Thầy trò Guillaume đã có một khởi đầu hoàn hảo tại V-League 2014 bằng chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa.

Công Phượng cùng dàn cầu thủ U19 giúp HAGL đánh bại Khánh Hoà

Công Phượng cùng dàn cầu thủ U19 giúp HAGL đánh bại Khánh Hoà

VOV.VN - Thầy trò Guillaume đã có một khởi đầu hoàn hảo tại V-League 2014 bằng chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa.

Nếu để tái diễn “vỡ sân”, HAGL sẽ không được đá trên sân nhà
Nếu để tái diễn “vỡ sân”, HAGL sẽ không được đá trên sân nhà

VOV.VN - Nếu để tái diễn cảnh khán giả tràn vào sân, HAGL sẽ đứng trước án phạt xử thua 0-3 và không được đá sân nhà.

Nếu để tái diễn “vỡ sân”, HAGL sẽ không được đá trên sân nhà

Nếu để tái diễn “vỡ sân”, HAGL sẽ không được đá trên sân nhà

VOV.VN - Nếu để tái diễn cảnh khán giả tràn vào sân, HAGL sẽ đứng trước án phạt xử thua 0-3 và không được đá sân nhà.

VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL
VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL

VOV.VN - Nhằm thuận tiện cho việc phát sóng và người hâm mộ, trận đấu tâm điểm vòng 2 sẽ được đá sớm 30 phút.

VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL

VPF đồng ý đổi giờ thi đấu trận ĐT Long An - HAGL

VOV.VN - Nhằm thuận tiện cho việc phát sóng và người hâm mộ, trận đấu tâm điểm vòng 2 sẽ được đá sớm 30 phút.

Giá vé chợ đen trận ĐTLA - HAGL tăng hơn 10 lần
Giá vé chợ đen trận ĐTLA - HAGL tăng hơn 10 lần

Giá vé chợ đen tối đa cho trận ĐT Long An – HAGL đã lên tới 250.000đ/vé, gấp 10 lần giá niêm yết.

Giá vé chợ đen trận ĐTLA - HAGL tăng hơn 10 lần

Giá vé chợ đen trận ĐTLA - HAGL tăng hơn 10 lần

Giá vé chợ đen tối đa cho trận ĐT Long An – HAGL đã lên tới 250.000đ/vé, gấp 10 lần giá niêm yết.