Barca đang sợ Atletico Madrid hơn chính mình?

VOV.VN - HLV Enrique từng tuyên bố, đối thủ lớn nhất của Barca là chính họ, nhưng ở thời điểm này, đội chủ sân Nou Camp đang sợ Atletico Madird.

Sợ chính mình

“Đội bóng duy nhất mà chúng tôi không muốn gặp là Barca. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra”. Đó là những lời phát biểu tự tin đến ngạo mạn của HLV Luis Enrique sau khi đánh bại Arsenal với tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt trận ở vòng 1/8 Champions League.

Lịch sử chỉ vinh danh những kẻ chiến thắng và khi đã đánh bại đối thủ với tỉ số cách biệt, Luis Enrique hoàn toàn có quyền nói như vậy. Bởi vì, đội bóng của ông không chỉ thắng hay và còn thắng đẹp khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục.

Luis Enrique từng tuyên bố Barca chỉ sợ chính họ (Ảnh: Getty Images).

Nhưng, điều đáng nói là sau phát biểu này, sự kiêu căng và tự mãn của Barca đã bị một gáo nước lạnh khi hòa 2-2 trong thế thua trước Villarreal và nó đã bị vùi xuống bùn đen khi bị Real đánh bại ngay tại Nou Camp với tỉ số 2-1 trong ngày tri ân Johan Cruyff.

Hai trận đấu giữa Villarreal và Real đã cho mọi người thấy Barca không phải “vô đối” như nhiều người nghĩ và không thần thánh như những gì báo giới ca ngợi. Ngược lại, nó đã cho phơi bày tất cả những yếu kém của đội bóng này.

Trước Villarreal, một đối thủ chơi áp sát, không ngại va chạm và triển khai những miếng đánh vỗ  mặt, hàng thủ của Barca đã vỡ vụn. Thậm chí, trung vệ Mathieu còn hoảng loạn dẫn đến đốt lưới nhà.

Ở trận đấu với Real, Barca chiếm thế chủ động và dồn ép Real lùi rất sâu về phần sân nhà, nhưng trước lối chơi kín kẽ của “Kền kền trắng” bộ ba Messi, Suarez và Neymar hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Pique.

Tuy nhiên, Pique đã không thể cứu được Barca trong ngày mà họ chơi như mơ ngủ. Ngay cả khi được chơi hơn người đội bóng xứ Catalan vẫn bị Real dồn ép bằng những pha bóng tốc độ, nếu trọng tài không mắc sai lầm, Barca đã thua 1-3 trước Real chứ không phải là 1-2.

Sợ cả Atletico Madrid

Thất bại trước Real, nhưng Barca vẫn ung dung trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga vì họ vẫn tạo khoảng cách 6 và 7 điểm với hai đội bóng thành Madrid. Tuy nhiên, BHL, các cầu thủ cũng như CĐV Barca đang tồn tại một cảm giác lo sợ khi mà mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Công bằng mà nói, thất bại trước kình địch Real nó giúp Barca được nhiều hơn là mất. “Kền kền trắng” giúp đội bóng xứ Catalan biết mình đang ở đâu và mạnh cỡ nào. “Kẻ thù lớn nhất là chính mình”, nhưng thầy trò HLV Zidane đã giúp Barca biết sợ cả Atletico Madrid hơn chính mình.

Thất bại trước Real là bài học quý giá cho Barca (Ảnh: Getty Images).

Mặc dù, Atletico Madrid không phải là đội bóng sở hữu nhiều siêu sao như Real, nhưng sức mạnh của đội chủ sân Vicente Calderon lại đến từ tập thể. HLV Diego Simeone đã biến những cá nhân tầm thường của Atletico thành một thể thống nhất với lối chơi lì lợm và lạnh lùng bậc nhất châu Âu.

Atletico Madrid không có Ronaldo hay Bale, nhưng khả năng săn bàn của Torres, người đã khiến Barca ôm hận khi còn khoác áo Chelsea hay Griezmann, cầu thủ được săn đón nhất châu Âu, cây săn bàn lợi hại nhất của sân Vicente Calderon lúc này cũng khiến mọi đội bóng phải run sợ.

“Trận đấu với Atletico Madrid sẽ khó khăn hơn cả trận Clasico, nhưng mọi thứ tùy thuộc vào chính chúng tôi. Chúng tôi cần phải luân chuyển bóng tốc độ, nếu chúng tôi làm tốt việc đó, Barca có thể là đội bóng không ai đủ sức ngăn cản. Barca - Atletico là một cặp đấu tứ kết cân sức cân tài, cho dù chúng tôi có lẽ được đánh giá là ứng viên đi tiếp” - Pique phát biểu trước trận đấu.

Atletico Madrid là đối thủ rất khó chịu ở châu Âu thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty Images).

Pique nói không sai, trận đấu với Atletico Madrid thậm chí còn khó khăn hơn cuộc đọ sức với Real. Bởi vì, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của các cầu thủ Atletico Madrid không phải đội bóng nào ở châu Âu cũng có được, ngay cả khi đó là Bayern, Real hay thậm chí là cả Barca.

Nói Barca sợ Atletico Madrid ngay trước thềm đại chiến chắc chắn sẽ khiến CĐV xứ Catalan cay mũi, khi mà mới đây họ được báo chí ca ngợi lên mây xanh với chuỗi 39 trận bất bại. Tuy nhiên, sợ để tiến bộ, sợ để đạt được vinh quang thì không phải là điều xấu hổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Barcelona - Atletico: Quyết giành lợi thế
Barcelona - Atletico: Quyết giành lợi thế

VOV.VN - Đối đầu một đội bóng khó chơi như Atletico, việc tận dụng được ưu thế sân nhà sẽ mang yếu tố then chốt đến khả năng vào bán kết của Barca. 

Barcelona - Atletico: Quyết giành lợi thế

Barcelona - Atletico: Quyết giành lợi thế

VOV.VN - Đối đầu một đội bóng khó chơi như Atletico, việc tận dụng được ưu thế sân nhà sẽ mang yếu tố then chốt đến khả năng vào bán kết của Barca. 

Torres đá chính trong trận đại chiến với Barca
Torres đá chính trong trận đại chiến với Barca

VOV.VN - HLV Diego Simeone của CLB Atletico xác nhận, tiền đạo Torres sẽ được ra sân đá chính trong trận tứ kết Champions League lượt đi với Barca.

Torres đá chính trong trận đại chiến với Barca

Torres đá chính trong trận đại chiến với Barca

VOV.VN - HLV Diego Simeone của CLB Atletico xác nhận, tiền đạo Torres sẽ được ra sân đá chính trong trận tứ kết Champions League lượt đi với Barca.