Thái Lan đón Tết té nước cổ truyền Songkran

Không khí đón Tết té nước cổ truyền Songkran đang tràn ngập khắp các ngõ ngách, nẻo đường trên đất nước Thái Lan, đặc biệt là thủ đô Bangkok.

Ngày 13/4, ngày đầu năm mới theo Phật lịch 2554, người dân Thái Lan nói chung và người dân Bangkok nói riêng nhộn nhịp đón năm mới cổ truyền dân tộc.

Cũng giống như các nước trong khu vực Đông Nam Á theo đạo Phật, điều không thể thiếu trong ngày năm mới là đi lễ chùa. Từ sáng sớm, người dân Thái Lan cũng như ở  Bangkok đi chùa niệm Phật cầu mong điều tốt lành cho gia đình đất nước, cúng đồ ăn và đồ dùng cho nhà chùa và tắm Phật. Một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết mà theo tiếng Thái là Rốt-nám-đăm-húa có nghĩa là khi con cháu đến chúc tết cha mẹ thì đổ một ít nước thơm trong một chiếc chậu nhỏ bằng bạc có thả các loại hoa thơm vào tay cha mẹ, sau đó cha mẹ xoa nước đó lên đầu con cháu chúc điều tốt lành.

Bà Can-cha-na, một người dân Bangkok, cho biết từ khi còn nhỏ cho đến khi lấy chống bà đã được cha mẹ dạy cho phong tục này. Bà đã gìn giữ nó cho đến ngày nay. Bà Can-cha-na nói: “Đây là phong tục tuyệt vời. Khi có gia đình, tôi thường xuyên dạy bảo con cháu năm mới  phải chúc tết đấng sinh thành và xin những lời chúc phúc. Đây là phong tục tốt đẹp của cha ông, phải gìn giữ không được mai một. Tết té nước năm nay tôi chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào, có nhiều tiền tiêu không phải lo nghĩ”.

Còn cô Pan, thanh niên thế hệ mới cho biết: “Tết tế nước năm nay tôi muốn về nhà chúc tết bố mẹ và nhận lời chúc từ họ. Đó là điều tốt đẹp nhất, khởi đầu một năm mới tốt đẹp và động viên nhau trong cuộc sống”.

Một điều không thể thiếu trong dịp tết té nước Songkran của Thái Lan là té nước đúng như tên của nó. Người Thái Lan tin rằng dòng nước té vào người trong năm mới sẽ mang đi những điều phiền muộn, những cái xấu để một năm mới với nhiều niềm vui mới, gia đình hạnh phúc, đất nước bình yên.

Tại Bangkok, không khí té nước lan tới từng ngõ xóm. Tuy nhiên nhộn nhịp nhất phải kể đến phố đi bộ Khan-xán và đường Sí-lôm, trung tâm tài chính thủ đô Bangkok. Những nụ cười của người dân Bangkok và khách du lịch nước ngoài đón nhận dòng nước mát té vào nhau một cách vui vẻ. Áo quần ướt đẫm nước, vừa té vừa múa theo điệu nhạc bài hát về ngày tết té nước Songkran: “Ngày hôm nay là ngày Songkran”. Khu thương mại sầm uất Central World nơi mới chỉ năm ngoái thôi là nơi “Áo đỏ” tập trung biểu tình mạnh đã diễn ra cuộc thi lập kỷ lục số người tham gia té nước Songkran với chủ đề Lễ hội té nước lập kỷ lục Guiness Book. Trên 3.477 người Thái và người nước ngoài tham gia. Đây là năm đầu tiên trong 2 năm qua người dân Bangkok đón ngày Tết té nước Songkran trong bình yên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chúc tết ngươi dân trên cả nước. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, năm nay người dân đón tết té nước trong bình yên, 2 năm trước tình hình lộn xộn. Sau tết té nước Songkran thời gian hoạt động của chính phủ chỉ còn nửa tháng. Vì vậy, Chính phủ sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình. Người dân sẽ có cơ hội lựa chọn hạ nghị sĩ và lãnh đạo mới. Năm mới Tết té nước Songkran đã đến, nụ cười trở lại trên gương mặt mỗi người dân Thái Lan với niềm hi vọng một năm mới tốt lành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên