Kẻ thứ 3 tham gia vụ tấn công khủng bố ở Paris từng đến Syria

VOV.VN- Kẻ thứ 3 tham gia vụ tấn công vào nhà hát Bataclan ở Paris đêm 13/11 vừa được cảnh sát nhận dạng là một công dân Pháp 23 tuổi.

Theo Reuters, thông tin trên được các quan chức tham gia vào việc điều tra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nói trên đưa ra ngày 9/12.

Tên Foued Mohamed-Aggad. Ảnh Reuters

Phát hiện nhờ so sánh mẫu ADN

Theo đó, các điều tra viên đã xác định được tên Foued Mohamed-Aggad là một trong 3 kẻ đánh bom tự sát tấn công vào nhà hát Bataclan khiến 90 người thiệt mạng sau khi mẹ hắn thông tin cho họ rằng, bà đã nhận được tin nhắn về cái chết của hắn từ Syria.

Họ đã xác định được đó là tên Foued sau khi so sánh mẫu ADN của mẹ hắn với hắn và thấy khớp nhau.

Bà Francoise Cotta, Luật sư của gia đình tên Foued cho biết: “Tin nhắn gửi cho mẹ của Mohamed-Aggad nói rằng anh ta đã chết có nội dung: “Nó đã chết ngày 13/11 cùng với các anh em của mình”.

Cũng theo bà Cotta, mẹ của tên Foued nhận được tin nhắn này từ 10 ngày trước đó.

“Bà ấy ngay lập tức cảm thấy bị sốc vì tin nhắn đó bởi như vậy có nghĩa là con trai bà ấy có thể là một trong 3 kẻ tấn công tự sát ở nhà hát Bataclan”, bà Cotta nói và cho biết, bà Cotta được mẹ của tên Foued yêu cầu liên lạc với các nhân viên điều tra.

Tên Foued từng đến Syria vào cuối năm 2013 cùng với nhiều tên khác ở gần nhà hắn ở ngoại ô phía Đông thành phố Strasbourg (Pháp). Nhóm này bị bắt vào tháng 5/2014 sau khi quay trở lại Pháp.

Hiện vẫn chưa rõ tên Foued quay trở lại Pháp như thế nào và giới chức an ninh Pháp đang bị chỉ trích vì không giám sát nổi hoạt động của những tên khủng bố nói trên.

Giới chức Pháp cũng cho biết, anh của tên Foued, Karrim cũng đã đến Syria và hiện hắn đang ngồi tù ở Pháp.

Ông bố “muốn giết con mình” nếu biết trước kế hoạch của hắn

Trong khi đó, bố của tên Foued, ông Said cho biết, ông mới chỉ vừa biết hôm 9/12 rằng con mình là kẻ tấn công khủng bố và tuyên bố, nếu biết con mình âm mưu “tày trời” như vậy thì ông ta đã giết chết nó.

“Tất nhiên là tôi cảm thấy kinh ngạc”, ông Said chia sẻ với các phóng viên bên ngoài nhà mình ở Bischheim, ngoại ô thành phố Strasbourg.

Ông Said cho biết, ông biết con mình đi cùng một nhóm thanh niên ở Strasbourg đến Syria vào năm 2013 “nhưng tôi không biết nó quay trở về Pháp”.

“Lần cuối tôi nhìn thấy nó là trước khi nó rời đi. Tôi không nói được gì bởi tôi chỉ phát hiện ra vào sáng hôm sau. Từ đó tôi luôn sống khép mình”, ông Said nói.

Cảnh sát Pháp đưa nhiều người chạy thoát ra ngoài nhà hát Bataclan đêm 13/11 khi vụ khủng bố diễn ra. Ảnh AFP

Tên Foued cũng chính là tên cuối cùng trong 3 kẻ xả súng và đánh bom tự sát ở nhà hát Bataclan được cảnh sát Pháp xác định danh tính.

Hai tên khác là Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi và Samy Amimour, 28 tuổi, cũng từng đến Syria.

Hai trong số 3 tên này đã cho phát nổ đai bom quấn quanh người mình trong khi tên thứ 3 bị cảnh sát Pháp bắn chết khi họ đột kích vào bên trong nhà hát Bataclan khi vẫn còn hàng trăm người bị kẹt trong đó.

Suýt thành cảnh sát hoặc binh sĩ Pháp trước khi trở thành khủng bố

Tại nơi tên Foued sinh ra ở Wissembourg cách Strasbourg khoảng 70km, nhiều người biết tin về hắn rất ngạc nhiên.

“Tôi không thể tin đó là nó”, ông Yazar Mesut, 46 tuổi, một người từng là hàng xóm với gia đình hắn chia sẻ: “Nó rất thông minh và lịch sự. Nó biết tôn trọng người khác và không bao giờ làm gì quá đáng”.

Giới chức Pháp theo dõi cảnh sát nước này giải quyết vụ tấn công khủng bố ngày 13/11. Ảnh AFP

Một người từng là hàng xóm khác tên là Youssef, cho biết tên Foued từng thi vào trường cảnh sát và chỉ bị thiếu vài điểm. Sau đó hắn thi vào quân đội nhưng cũng bị từ chối.

“Đó là lần duy nhất tôi thấy nó thất vọng. Nó đã than phiền và cho rằng, có thể hắn bị từ chối vì có gốc gác nước ngoài”, ông Youssef nói.

Theo ông Youssef, mẹ của tên Foued là một người phụ nữ Morocco đã ly dị chồng là một người đàn ông Algeria khoảng 10 năm trước. Bà ở vậy nuôi hai anh em tên Foued.

Trong khi đó, ông Christian Mahler, người sống cùng tầng trong tòa nhà với gia đình tên Foued cho biết, gia đình này sống ở đây một thời gian ngắn và tên Foued bắt đầu đi lễ tại một nhà thờ Hồi giáo vào năm 2012.

Ông Can Yakup, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ tại đây cho biết, tên Foued đến trung tâm này khoảng 1-2 lần.

“Lần cuối khi hắn đến tôi đã đuổi hắn đi vì hắn đòi cầu nguyện một mình”, ông Yakup nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An ninh Pháp, Bỉ sơ hở đến mức khó tin trong vụ khủng bố Paris
An ninh Pháp, Bỉ sơ hở đến mức khó tin trong vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Giới chức Pháp và Bỉ đã có rất nhiều cơ hội để ngăn chặn vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris nhưng đã không ra tay quyết liệt.

An ninh Pháp, Bỉ sơ hở đến mức khó tin trong vụ khủng bố Paris

An ninh Pháp, Bỉ sơ hở đến mức khó tin trong vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Giới chức Pháp và Bỉ đã có rất nhiều cơ hội để ngăn chặn vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris nhưng đã không ra tay quyết liệt.

Anh trai của nghi can khủng bố Paris kêu gọi em trai ra đầu thú
Anh trai của nghi can khủng bố Paris kêu gọi em trai ra đầu thú

VOV.VN - Người anh trai tin rằng tên Abdeslam chỉ quyết định tham gia vụ thảm sát Paris vào phút cuối. Ông kêu gọi em ra đầu thú.

Anh trai của nghi can khủng bố Paris kêu gọi em trai ra đầu thú

Anh trai của nghi can khủng bố Paris kêu gọi em trai ra đầu thú

VOV.VN - Người anh trai tin rằng tên Abdeslam chỉ quyết định tham gia vụ thảm sát Paris vào phút cuối. Ông kêu gọi em ra đầu thú.

Y tá nam kể lại phút thót tim vì cứu nhầm kẻ đánh bom khủng bố Paris
Y tá nam kể lại phút thót tim vì cứu nhầm kẻ đánh bom khủng bố Paris

VOV.VN- Y tá nam David đã nỗ lực hết sức mình để cứu một người trong một quán cafe ở Paris mà không biết đó chính là một trong những kẻ đánh bom khủng bố.

Y tá nam kể lại phút thót tim vì cứu nhầm kẻ đánh bom khủng bố Paris

Y tá nam kể lại phút thót tim vì cứu nhầm kẻ đánh bom khủng bố Paris

VOV.VN- Y tá nam David đã nỗ lực hết sức mình để cứu một người trong một quán cafe ở Paris mà không biết đó chính là một trong những kẻ đánh bom khủng bố.

Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp
Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp

VOV.VN - Pháp có thể đã phải gánh chịu thêm một thảm họa mới nếu không truy bắt và bắn chết tên Abdelhamid Abaaoud tại Saint Denis ngày 18/11.

Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp

Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp

VOV.VN - Pháp có thể đã phải gánh chịu thêm một thảm họa mới nếu không truy bắt và bắn chết tên Abdelhamid Abaaoud tại Saint Denis ngày 18/11.

Những dấu hỏi về Salah Abdeslam- kẻ trốn thoát sau vụ khủng bố Paris
Những dấu hỏi về Salah Abdeslam- kẻ trốn thoát sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Trong những thông tin còn chưa rõ ràng về vụ tấn công khủng bố ở Paris, có lẽ thân thế và vai trò của tên Salah Abdeslam vẫn còn là dấu hỏi lớn nhất.

Những dấu hỏi về Salah Abdeslam- kẻ trốn thoát sau vụ khủng bố Paris

Những dấu hỏi về Salah Abdeslam- kẻ trốn thoát sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Trong những thông tin còn chưa rõ ràng về vụ tấn công khủng bố ở Paris, có lẽ thân thế và vai trò của tên Salah Abdeslam vẫn còn là dấu hỏi lớn nhất.