Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

VOV.VN - Trước khi xả súng giết chết 3 người hàng xóm, tên sát nhân đã đánh chết 3 người trong căn hộ của mình.

Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết tên Elliot Rodger - 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Santa Barbara là kẻ tình nghi gây ra vụ xả súng cũng đã thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo đêm 24/5, Cảnh sát Trưởng Bill Brown đã mô tả hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công là rất hỗn loạn.

Hiện trường vụ tấn công đẫm máu (Ảnh AP)

Ông Brown cho biết cảnh sát cũng đã cung cấp thêm nhiều chi tiết về vụ xả súng, trong đó mô tả cách thức kẻ tấn công di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác và nổ súng vào những người dân thường đi trên đường cũng như tấn công các nhân viên thực thi pháp luật trước khi gây tại nạn trên chiếc BMW của mình.

Trong chiếc xe BMW của kẻ tình nghi, cảnh sát cũng đã phát hiện ra 400 viên đạn chưa được sử dụng.

Được biết, tên Rodger đã xả súng trong vòng 10 phút để mở đường thoát ra khỏi bờ biển Isla Vista, nơi các sinh viên của trường Santa Barbara thường đi bộ, đi xe đạp và lướt ván trước khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng nói trên.

Ngoài những người bị thiệt mạng, 7 người khác cũng bị thương rất nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Các nhà chức trách sau đó đã xác nhận tên Rodger chính là kẻ nổ súng tấn công và cho biết họ đã thu giữ một khẩu súng lục bán tự động. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tên này bị chết trong các cuộc đấu súng với cảnh sát hay tự tử.

Các nhà điều tra cũng đang phân tích một đoạn video trên Youtube trong đó có một thanh niên trẻ tự nhận mình là Elliot Rodger ngồi trong một chiếc xe ô tô và nhìn thẳng vào máy quay và nói rằng hắn đang chuẩn bị trả thù nhân loại.

“Rõ ràng đây là hành động của một kẻ điên rồ”, ông Brown nói.

Trước đó cùng ngày, ông Alan Shifman, luật sư đại diện cho Peter Rodger, một trong những trợ lý đạo diễn phim "The Hunger Games" đã ra tuyên bố rằng thân chủ của ông tin rằng con trai mình là Elliot Rodger chính là kẻ sát nhân.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao tên Elliot Rodger lại có súng vì gia đình nhà Rodger rất ghét súng, luật sư Shifman nói.

“Gia đình Rodger gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có nạn nhân trong thảm kịch kinh hoàng này. Chúng ta đang phải trải qua một nỗi đau không gì bù đắp được và trái tim chúng ta hướng về những nạn nhân nói trên”, ông Shifman nói.

Ông Richard Martinez cho biết con trai ông Christopher Martinez, 20 tuổi, đã bị giết hại trong vụ xả súng. Ông Richard Martinez đã chỉ trích các chính trị gia ủng hộ việc sở hữu súng.

“Khi nào thì sự điên rồ này mới dừng lại? Đã có quá nhiều người thiệt mạng. Chúng ta cần phải nhắc nhở nhau rằng không nên có thêm ai thiệt mạng nữa”, ông Richard Martinez nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên