Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, danh tính của nạn nhân còn lại cũng như của 2 nghi phạm chưa được công bố.

Nhà chức trách địa phương cho biết, ngày 8/6, hai kẻ tình nghi đã bắn chết 2 nhân viên cảnh sát tại một nhà hàng ở Las Vegas trước khi bắn chết một người khác rồi tự sát.

Hiện trường vụ xả súng bị cảnh sát phong tỏa (Ảnh: AP)

Đại diện cảnh sát Las Vegas cho biết, vào giờ ăn trưa ngày 8/6, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào nhà hàng Pizza CiCi rồi bất ngờ giơ súng bắn thẳng về phía 2 nhân viên cảnh sát là Alyn Beck, 42 ​​tuổi, và Igor Soldo, 32 tuổi đang ăn trưa trong nhà hàng.

Trong một cuộc họp báo chiều 8/6, cảnh sát trưởng Las Vegas, ông Doug Gillespie cho biết, một trong hai nhân viên cảnh sát có thể đã bắn trả nhưng không rõ có bắn trúng mục tiêu hay không.

Hai nhân viên cảnh sát bị bắn đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng không rõ họ chết tại hiện trường hay qua đời trong bệnh viện.

Phát ngôn viên của cảnh sát Las Vegas, Larry Hadfield trả lời AP cho hay, một trong những nghi phạm đã hét lên: “Đây là một cuộc cách mạng”, tuy vậy, động cơ của vụ xả súng vẫn đang được điều tra.

Sau khi bắn hạ 2 nhân viên cảnh sát, các nghi phạm đã lẩn trốn trong một siêu thị Wal-Mart gần đó. Tại đây, chúng bắn chết thêm 1 người và đã có cuộc đọ súng dữ dội với cảnh sát trước khi tự sát.

Cảnh sát trưởng Doug Gillespie cho biết thêm, nghi phạm nữ đã bắn chết nghi phạm nam trước khi tự sát. Ngoài 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, danh tính của nạn nhân còn lại cũng như của 2 nghi phạm chưa được công bố.

Ông Gillespie nói: “Đây là một ngày bi thảm. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước sự ra đi của các đồng nghiệp, thay mặt các cảnh sát khác, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ xả súng”.

Ngay sau khi có thông tin về sự việc trên, ông Brian Sandoval, Thống đốc bang Nevada cũng đã lên tiếng cho rằng, những vụ xả súng giết người vô tội là “hành vi bạo lực vô nghĩa”.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Las Vegas, Carolyn Goodman cho rằng: “Sự việc xảy ra không chỉ là nỗi đau với gia đình những người đã khuất mà còn là nỗi đau với toàn xã hội. Quyết tâm của những người cảnh sát để phục vụ cộng đồng là không thể bàn cãi. Chúng tôi đánh giá cao lòng trung thành và những cống hiến của họ cho xã hội”.

Bà Goodman cho biết thêm: “Sự hy sinh của họ không bao giờ là vô nghĩa. Những người đồng đội, người thân và toàn xã hội sẽ luôn nhớ về họ với tất cả lòng biết ơn và sự cảm phục”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên