Chó mèo Indonesia bị thui sống bằng đèn hàn trước khi trở thành món ăn

VOV.VN - Dù Indonesia là nước Hồi giáo, không ít người dân nước này vẫn ăn thịt chó. Chó bị đập vào đầu, thui bằng đèn hàn rồi bày bán phổ biến ở nhiều chợ.

Mùi da cháy xộc lên khắp khu “bán thịt” của chợ Tomohon trên đảo Sulawesi của Indonesia.

"Xách cổ" một chú chó ra khỏi cũi. Ảnh: Imhoff.

Ruồi bay vo ve quanh các con chó, mèo, lợn và rắn đã bị giết thịt và vứt trên sàn vương vãi vết máu động vật. Hai cô gái tuổi teen đứng lựa ra con chó mà họ muốn mua để làm bữa tối.

Những con chó gày gò lùi lại trước chiếc thòng lọng mà nhân viên lò mổ đưa vào chiếc cũi sắt nhốt. Chúng đã bị nhốt trong những chiếc cũi này trong nhiều ngày mà không được ăn uống.

Cặp mắt của lũ chó mở to sợ hãi khi người thợ lò sát sinh chộp lấy cổ một con chó rồi nện mạnh vào đầu con vật đến khi nó nằm bất động trên mặt đất.

Dùng đèn hàn thui sống chó

Khi này con vật trông có vẻ đã chết hẳn. Thế nhưng một đoạn video quay được cho thấy con vật này đã huơ chân đầy hoảng loạn khi nhân viên lò mổ xì lửa của đèn hàn vào con chó và thui chín nó.

Theo các nhóm bảo vệ động vật, con chó này nằm trong số “hàng trăm ngàn” con chó lạc bị giết chết một cách tàn bạo hàng năm ở Indonesia để đáp ứng nhu cầu của nghề buôn thịt ở Indonesia.

Thui chó bằng đèn hàn.

Đoạn video nói trên cùng những bức ảnh “kinh dị” không kém đã được quay và chụp bởi Rupert Imhoff, một nhân viên nghiên cứu tại Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Bob Irwin. Anh này đã bay tới Sulawesi sau khi nghe tin về việc đập đầu chó và thui chó ở đây.

Khi tới nơi, Imhoff thấy các vật nuôi như mèo, thỏ cũng như dơi hoang, chuột rừng, lợn và rắn đều chịu chung số phận.

Phóng viên Daily Mail cũng từng thấy những đoạn clip ghi lại cảnh những người bán hàng ở chợ Indonesia mổ phanh bụng một con mèo, bên trong là hai con mèo con chưa sinh.

Nhiều con chó bị giết ở lò mổ vốn là chó lạc và thú cưng tại nhà. Những kẻ trộm chó đi xe máy dùng thòng lọng thít cổ chó rồi rồ ga phóng đi.

Một số con chó bị trộm ngay cả khi chủ chó đang dắt chúng đi dạo. Một số khác thì được mua từ các ngôi làng nghèo với giá vài USD.

Nhiều chú chó lang thang trên hè phố Indonesia rất dạn người. Nhiều người dân Indonesia thường xuyên cho lũ chó “đường phố” này ăn nên chúng thường không bỏ chạy khi gặp phải lũ trộm chó.

Khi bị bắt, chó sẽ bị trói lại và nhét vào chuồng sắt rồi chở tới Tomohon trong đêm trước khi chợ mở cửa lúc 6h sáng.

Kẻ trộm buộc quặt chân chó ra sau lưng chó khiến vai chúng có thể bị trẹo. Mõm chó bị buộc chặt để không cắn được ai.

Những con vật mà Imhoff chứng kiến đều rất thảm hại khi tới nhà sát sinh vào lúc sáng sớm. Nhiều con có vẻ rất đói và khát.

Hai thiếu nữ đang chọn mua chó để giết thịt và nấu bữa tối.

Từng con từng con một bị thít cổ bằng thòng lọng và lôi ra khỏi cũi rồi bị nện một phát thật mạnh vào đầu khi đang lơ lửng trên không.

Những con chó kinh hãi nhìn nhân viên lò mổ quăng đồng loại của chúng lên sân rồi lấy đèn hàn để thui.

Imhoff để ý thấy một số con chó quằn quại trong ngọn lửa hàn. Tuy nhiên không xác định được chính xác là liệu những con chó bị nện vào đầu này còn sống hay không hay đó chỉ đơn thuần là phản ứng của xác những con chó trước nhiệt độ cao của lửa hàn.

Một người buôn thịt chó ở địa phương nói với Imhoff rằng thường thì lũ chó còn sống nhưng bất tỉnh. Trong trường hợp đó, lũ chó đã bị thui sống.

Nhu cầu của văn hóa bản địa

Không rõ chính xác số lượng chó mèo trong nghề buôn thịt của Indonesia nhưng Mạng lưới Trợ giúp Jakarta cho biết, mỗi năm có hơn 200.000 chó mèo bị giết thịt ở quốc gia vạn đảo này.

Đa số công dân Indonesia là người Hồi giáo – những người coi chó là “không sạch sẽ”. Tuy nhiên nhiều người dân thuộc thiểu số còn lại vẫn ăn thịt chó, coi đây là món lễ lạt.

Chó nhốt trong cũi sắt chờ giờ khắc bị giết thịt tại lò mổ.

Các gia đình tổ chức sinh nhật hay các sự kiện đặc biệt thường ra các chợ nói trên mua về một con chó.

Imhoff chứng kiến người dân thuộc đủ lứa tuổi, từ các cô gái trẻ tầm đôi mươi cho đến các cặp vợ chồng trung niên và người hưu trí, ra chợ chọn những con chó còn sống trước khi đem giết thịt.

Những người buôn thịt thường bán chó nguyên con với giá khoảng 250.000 rupiah Indonesia (tương đương 18 USD). Tuy nhiên khách hàng có thể hỏi mua riêng một bộ phận của chó.

Trong chợ Indonesia còn có một khu lớn chuyên bán rau quả tươi, rau thơm và gia vị dùng để chế biến thịt chó.

Món thịt chó phổ biến - thường được bán cho những người đi du lịch ở đảo Bali, gồm có hạt tiêu, hẹ tây, tỏi, gừng, muối và đường nấu bằng dầu dừa.

Quầy bán rau quả và gia vị để nấu món thịt chó tại Indonesia.

Imhoff đã dành vài năm điều tra và phản ánh về sự tàn ác của con người đối với động vật ở nhiều nơi trên thế giới. Anh coi việc giết thịt chó ở Indonesia là một trong những hành động “bạo lực nhất” mà anh từng được chứng kiến.

Imhoff nói với Daily Mail: “Người ta hoàn toàn dửng dưng với các con vật, không thấy có sự đồng cảm nào cả. Những con chó tru tréo đầy sợ hãi khi người buôn chó thít thòng lọng vào cổ nó từ trong cũi. Chó tiếp tục kêu rên như vậy đến khi bị đập ngất xỉu… Chó là những con vật thông minh thích sống bầy đàn nên chắc hẳn chúng sẽ rất sợ hãi khi thấy những người buôn thịt thẳng tay giết đồng loại của chúng ngay trước mặt chúng”.

Imhoff tâm sự: “Dĩ nhiên ý nghĩ trong đầu tôi là muốn mua hết số chó này rồi thả chúng đi. Nhưng đơn thương độc mã như tôi thì không thể bảo vệ được tất cả lũ chó”.

Theo Imhof, nếu không có kế hoạch thích hợp và sự hỗ trợ thêm thì tất cả những chú chó cưng bị bắt đều kết thúc cuộc đời của mình trong tay những người buôn thịt chó.

Tục ăn thịt chó gắn liền với văn hóa Minahasa ở bắc Sulawesi và người Batak ở bắc Sumatra. Ở hai vùng này, thịt chó thường được chế biến trong các dịp như cưới hỏi hay Giáng sinh.

Một thư thỉnh cầu Tổng thống Indonesia Joko Widodo cấm “nghề buôn thịt thú cưng” đã thu được hàng chục ngàn chữ ký./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó
Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó

VOV.VN - Một phụ nữ Trung Quốc đã trả hơn 1.000 USD để cứu 100 con chó khỏi bị ăn thịt trong mùa lễ hội thịt chó tại nước này.

Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó

Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó

VOV.VN - Một phụ nữ Trung Quốc đã trả hơn 1.000 USD để cứu 100 con chó khỏi bị ăn thịt trong mùa lễ hội thịt chó tại nước này.

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam
Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam

VOV.VN - Nữ phóng viên trẻ của truyền hình Anh phản ánh cảnh những chú chó bị nhốt trong cũi, tọng cơm hoặc nện vào đầu.

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam

VOV.VN - Nữ phóng viên trẻ của truyền hình Anh phản ánh cảnh những chú chó bị nhốt trong cũi, tọng cơm hoặc nện vào đầu.

Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng
Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng

VOV.VN - Những người buôn bán thịt chó ở lễ hội Ngọc Lâm (Trung Quốc) cho biết nghề này đang ăn nên làm ra bất chấp phản đối từ quốc tế.

Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng

Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng

VOV.VN - Những người buôn bán thịt chó ở lễ hội Ngọc Lâm (Trung Quốc) cho biết nghề này đang ăn nên làm ra bất chấp phản đối từ quốc tế.

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?
Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Cùng với sự phản đối ngày càng nhiều của các tổ chức bảo vệ động vật và dư luận quốc tế, dường như người Hàn Quốc không còn nhiều "mặn mà" với thịt chó.

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Cùng với sự phản đối ngày càng nhiều của các tổ chức bảo vệ động vật và dư luận quốc tế, dường như người Hàn Quốc không còn nhiều "mặn mà" với thịt chó.