Hình ảnh hiếm hoi về nơi ẩn náu của Osama bin Laden ở Afghanistan

VOV.VN -Osama bin Laden từng lẩn trốn tại Tora Bora, một khu vực miền núi xa xôi của Afghanistan với điều kiện sống thiếu thốn và tuyết phủ trắng trời vào mùa đông. 

Osama bin Laden đang cầm một khẩu súng trường Kalashnikov ở Tora Bora, một khu vực miền núi của Afghanistan, tháng 11/1996. Đây cũng chính là nơi ông ta ẩn náu sau sự kiện 11/9/2001.



Bin Laden lần đầu đến Afghanistan trong những năm 1980 để tham gia vào cuộc chiến chống lại Liên Xô. Ông ta là một trong những người đồng sáng lập tổ chức Al-Qaeda 


Bin Laden bên trong nơi ẩn náu tại Tora Bora. Bắt đầu từ năm 1996, khi ông ta ban hành các sắc lệnh tôn giáo, Bin Laden công khai sự bất bình của mình chống lại Mỹ và các đồng minh.


Khi đưa ra các tuyên bố, Bin Laden thường ngồi phía trước kệ sách Hồi giáo.


Bin Laden ngồi ở phía trước tủ sách bên trong nơi ẩn náu tại Tora Bora của mình. Ba bà vợ và hơn một chục đứa con của ông ta phải vật lộn trong điều kiện sống thiếu thốn. 



Tại Tora Bora, Bin Laden được bảo vệ bởi các vệ sĩ, tín đồ trung thành và các thành viên gia đình.


Tháng 5/1996, Bin Laden định cư ở thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan. Nơi cư ngụ của ông ta là một pháo đài trong núi ở Tora Bora.


Năm 1998, chưa đầy hai năm sau khi bức ảnh này được chụp, Bin Laden đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania, giết chết 224 người và làm bị thương khoảng 4.000 người.


Cuộc hành trình từ Jalalabad đến Tora Bora là một chuyến đi dài 3 giờ, nguy hiểm, gập ghềnh và qua nhiều trạm kiểm soát. Phương tiện đi lại được Al Qaeda lựa chọn là một loại xe bán tải của Toyota.


Nơi ẩn náu của Osama bin Laden được làm từ bùn và đá.


Một lối đi bí mật được nhìn thấy tại Tora Bora. Bin Laden nói với các con trai của mình rằng họ phải biết cách thoát ra khỏi những ngọn núi trong trường hợp có chiến tranh.

Một thanh niên đứng gác bên ngoài ngôi nhà.


Tại Tora Bora, điều kiện sống giống như thời trung cổ. Ánh sáng duy nhất vào ban đêm là từ mặt trăng và khí đốt đèn lồng.


Bin Laden có một căn nhà hai phòng ngủ tại Tora Bora.


Đói là người bạn đồng hành thường xuyên của gia đình Bin Laden. Mọi người sống với chế độ ăn uống tiết kiệm với gạo, bánh mì, trứng và phô mai muối.


Bin Laden tươi cười trong một chuyến đi.


Abdel Barri Atwan, một nhà báo Palestine, người chụp lại những bức ảnh này, đã có cuộc hành trình đến Afghanistan vào năm 1996 cho biết Bin Laden nói rằng ông ta ghét người Mỹ và chính sách triển khai quân ở Trung Đông của Mỹ.



Bin Laden phát hiện ra Tora Bora trong cuộc chiến tranh chống Liên Xô trong những năm 1980


Một cảnh các hồ bên ngoài Tora Bora.


Abu Musab al-Suri, người Syri, là một đồng minh với Bin Laden trong cuộc thánh chiến, là người đã từng kinh qua các trại huấn luyện ở Afghanistan.


Ảnh chụp bên trong hang động của Bin Laden, từ trái qua là Al-Suri, Bin Laden và nhà sản xuất phim tài liệu người Anh, Gwynne Roberts.


Al-Suri là một người ủng hộ Bin Laden trong những năm 1990, người sau này trở thành một nhà phê bình quan liêu của Al Qaeda.


Al-Suri chủ trương một "cuộc thánh chiến không thủ lĩnh" với "hoạt động tự phát" được thực hiện bởi các cá nhân và các nhóm không có liên quan trên toàn thế giới.


Hơn 200 máy bay chiến đấu của Al Qaeda đã bị bắn hạ và hơn 50 người bị bắt trong cuộc chiến tháng 12/2001 tại Tora Bora. Bin Laden đã trốn thoát.




Khi quân đội Mỹ xóa sổ hang ổ của Bin Laden ở Tora Bora vào cuối năm 2001, ông ta đã trốn thoát. Một thập kỷ sau, vào năm 2011, lực lượng biệt kích SEAL của quân đội Mỹ theo lệnh của Tổng thống Obama đã tiêu diệt được trùm khủng bố Al-Qaeda tại Abbottabad, Pakistan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên