Giẫm đạp trong nhà máy thuốc lá Bangladesh, 20 người chết

VOV.VN -Ít nhất 20 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra ngày 10/7 tại một nhà máy sản xuất thuốc lá ở thành phố Mymensingh, Bangladesh.

Vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng trăm người đang cố sức để xông vào khu vực bên trong nhà máy qua một chiếc cổng nhỏ, với hy vọng nhận được quần áo miễn phí.

Giam dap chet nguoi trong nha may o Bangladesh hinh anh
Cảnh sát Bangladesh phong tỏa hiện trường vụ giẫm đạp chết người (ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin cảnh sát, đa phần các nạn nhân đều là phụ nữ và có hoàn cảnh khó khăn. Nhà chức trách phát hiện 20 thi thể tại khu vực hiện trường.

Tuy nhiên, số người chết có thể còn cao hơn nữa do có nhiều người nhà nạn nhân đã mang xác người thân về nhà.

Chủ sở hữu nhà máy và 6 người có liên quan đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn có trên 1.500 người đã tụ tập trước cửa nhà máy sau khi chủ nhà máy tuyên bố sẽ phát miễn phí quần áo cho người nghèo theo nghi lễ của hồi giáo.

Theo nghi lễ của người Bangladesh, người giàu thường phân phát miễn phí quần áo cho người nghèo trong thời gian diễn ra lễ Ramadan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong
Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong

VOV.VN - Thông tin ban đầu cho hay các cháu bé di chuyển số lượng lớn từ tầng này sang tầng kia gây ra tình trạng tắc nghẽn, chen lấn.

Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong

Học sinh Trung Quốc giẫm đạp lên nhau khiến 30 cháu thương vong

VOV.VN - Thông tin ban đầu cho hay các cháu bé di chuyển số lượng lớn từ tầng này sang tầng kia gây ra tình trạng tắc nghẽn, chen lấn.

Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng
Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội của người Hindu xảy ra ngày 3/10 ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.

Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội của người Hindu xảy ra ngày 3/10 ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.

Giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc ở Guinea, 24 người thiệt mạng
Giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc ở Guinea, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ giẫm đạp.

Giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc ở Guinea, 24 người thiệt mạng

Giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc ở Guinea, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ giẫm đạp.

Thảm kịch đêm giao thừa tại Thượng Hải: 35 người chết vì bị giẫm đạp
Thảm kịch đêm giao thừa tại Thượng Hải: 35 người chết vì bị giẫm đạp

VOV.VN - Hãng tin Tân Hoa xã cho hay, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỗn loạn là gì. Nhiều nạn nhân của vụ hỗn loạn là sinh viên.

Thảm kịch đêm giao thừa tại Thượng Hải: 35 người chết vì bị giẫm đạp

Thảm kịch đêm giao thừa tại Thượng Hải: 35 người chết vì bị giẫm đạp

VOV.VN - Hãng tin Tân Hoa xã cho hay, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỗn loạn là gì. Nhiều nạn nhân của vụ hỗn loạn là sinh viên.

Thảm kịch giẫm đạp ở Thượng Hải: Chuyên gia phân tích nguyên nhân
Thảm kịch giẫm đạp ở Thượng Hải: Chuyên gia phân tích nguyên nhân

VOV.VN - Trung Quốc đã công bố danh sách những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Thượng Hải (Trung Quốc) đêm 31/12.

Thảm kịch giẫm đạp ở Thượng Hải: Chuyên gia phân tích nguyên nhân

Thảm kịch giẫm đạp ở Thượng Hải: Chuyên gia phân tích nguyên nhân

VOV.VN - Trung Quốc đã công bố danh sách những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Thượng Hải (Trung Quốc) đêm 31/12.

Trung Quốc điều tra nguyên nhân 35 người chết vì bị giẫm đạp
Trung Quốc điều tra nguyên nhân 35 người chết vì bị giẫm đạp

VOV.VN - Đây có thể coi là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong những ngày chào đón Năm mới 2015.

Trung Quốc điều tra nguyên nhân 35 người chết vì bị giẫm đạp

Trung Quốc điều tra nguyên nhân 35 người chết vì bị giẫm đạp

VOV.VN - Đây có thể coi là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong những ngày chào đón Năm mới 2015.