Mèo làm thị trưởng thành phố

Người dân địa phương rất hài lòng khi "thị trưởng" mèo giúp thúc đẩy phát triển ngành du lịch của thành phố.

Theo UPI, đến Talkeetna, bang Alaskan (Mỹ) mọi người không khỏi ngạc nhiên khi ngài Thị trưởng Stubbs của thành phố này là… một chú mèo và đã tại vị suốt 15 năm qua.

"Thị trưởng" mèo Stubb tại nơi làm việc

Câu chuyện bắt đầu từ 15 năm trước, khi những người dân ở đây không hài lòng với tất cả các ứng cử viên tham gia tranh chức thị trưởng. Vậy là một trò đùa đã được nghĩ ra, họ cổ vũ những người khác bầu cho Stubbs, con mèo vừa mới sinh ra và cũng được ghi tên vào danh sách ứng cử viên thị trưởng.

Thị trấn Talkeetna lúc đó có khoảng 900 dân và thật bất ngờ là có nhiều người ủng hộ quyết định đưa con mèo Stubbs lên giữ chức thị trưởng.

Một số người dân còn cho biết, với quyết định này thị trấn Talkeetna đã thu hút nhiều khách du lịch, và mỗi ngày có khoảng 30 - 40 khách muốn biết mặt thị trưởng đặc biệt trên.

Người dân địa phương cho biết, họ rất hài lòng khi "thị trưởng" mèo giúp thúc đẩy phát triển ngành du lịch. 

Hằng ngày, thị trưởng mèo chủ yếu nằm dài tại văn phòng và tiếp đón khách du lịch

Hằng ngày, thị trưởng mèo chủ yếu nằm dài tại văn phòng trong một cửa hàng bách hóa tổng hợp Nagley của thành phố và tiếp đón khách du lịch. Thị trưởng mèo còn sử dụng cả các trang mạng cộng đồng như Facebook giúp thu hút khách du lịch cho địa phương. 

Nếu như mèo Stubbs có thể làm thị trưởng thì chú mèo Oscar có tài năng không kém. Chú mèo Oscar ở bang Rhode Island, Mỹ có khả năng tiên đoán được cái chết. Nếu con mèo cứ ở lỳ cạnh một bệnh nhân nào đó thì ắt hẳn người đó sắp qua đời và nó hiếm khi chẩn đoán sai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên