Gần 200 con cá voi mắc cạn ở bãi biển "tử địa"

Gần 200 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn, nằm la liệt trên một bãi biển ở New Zealand - nơi có tiếng là "tử địa" của nhiều loài động vật biển.

Giới quan chức về môi trường New Zealand hôm 13-2 đã phát hiện gần 200 con cá voi bị mắc cạn trên bờ biển của New Zealand. Bờ biển này được xem là chỗ nguy hiểm cho các loài động vật có vú dưới biển.


    Gần 200 cá voi hoa tiêu mắc cạn tại bờ biển Farewell Spit, New Zealand 

    Ít nhất 24 con cá voi trong số 198 con bị mắc cạn tại bờ biển Farewell Spit đã chết hôm 6-2, và hiện lực lượng cứu hộ đang giải cứu những con còn lại, Andrew Lamason, quản lý Cục bảo tồn của khu vực cho biết.

    Nhiều nhân viên bảo tồn bao gồm những người thuộc dự án Noah và tình nguyện viên đang cố gắng giải cứu cá voi trong khi triều cường dâng cao.
     
    Các chuyên gia cho biết công việc này rất khó khăn và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Do đó sẽ mất nhiều ngày mới hoàn thành do số lượng cá voi mắc cạn quá lớn.
    Bãi biển Farewell Spit cũng là nơi chứng kiến nhiều vụ cá voi mắc cạn với ít nhất 8 trường hợp xảy ra trong suốt thập kỷ qua. 
    Cá voi hoa tiêu là loài cá voi phổ biến nhất ở vùng biển New Zealand với chiêu dài cơ thể lên tới 7m và nặng 3.000kg./.
    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên