Bị cá sấu giam lỏng trên cây 12 giờ

Một người đàn ông Australia đã bám chặt thân cây suốt 12 giờ đồng hồ như chú gấu Koala khi chiếc thuyền bị mắc cạn ở phương Bắc và bị cá sấu vây hãm hôm thứ Ba vừa qua..

Stan Martell đã trèo lên cây khi quá buồn ngủ, mà thuyền của anh bị lũ cá sấu sông Lynne quấy nhiễu. Khi tỉnh giấc, anh ta nhận thấy chiếc thuyền chứa đầy nước và bị kẹp chặt dưới một cái cây.

Martell kể lại rằng anh ta đã trải qua một đêm đầy sợ hãi trên cây, lo lắng vì cành cây có thể gãy bất cứ lúc nào.

Martell cho phóng viên Hãng ABC biết, anh ta đã trèo lên cành cao nhất của cây và đứng suốt đêm ôm chặt cái cây như một con gấu Koala.

Anh cho biết, anh khá sợ hãi lũ cá sấu và trông thấy 2 con cá sấu rất to, một con phải dài đến 10 foot (khoảng 3 mét).

“Tôi không dám bơi đi đâu cả. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chiếc thuyền của tôi và không tin vào mắt mình”.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Martin vào sáng hôm sau, sau khi anh ta gọi bằng điện thoại vệ tinh và sử dụng đèn hiệu radio cấp cứu.

Cảnh sát địa phương, Trung úy John Kazandsis cho biết, mặc dù Martin chỉ nhìn thấy 2 con cá sấu, nhưng thực ra còn rất nhiều cá sấu ngầm dưới nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên