Colombia yêu cầu Mỹ xin lỗi vì vụ bê bối mại dâm

Chính phủ Colombia yêu cầu Mỹ xin lỗi vì đã làm xấu hình ảnh của Cartagena, khu nghỉ mát chính trên bờ biển phía bắc, trong vụ bê bối mại dâm liên quan đến mật vụ và quân nhân Mỹ.

Yêu cầu này đã được Đại sứ Colombia tại Mỹ Gabriel Silva đưa ra hôm thứ Năm (25/4) trong cuộc trả lời phỏng vấn trang web El Tiempo. Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Colombia yêu cầu Nhà Trắng ra một tuyên bố rõ ràng "để bảo vệ danh tiếng của Cartagena”.

Khách sạn, nơi các mật vụ Mỹ ở và đưa gái làng chơi về phòng
Cartagena là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh thứ 6 các nước Mỹ Latinh ngày 14-15/4, một sự kiện thu hút hơn 30 nguyên thủ quốc gia trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đội ngũ an ninh mật vụ đi tiền trạm của ông Obama đã bị gọi về sau khi có thông tin rằng một số người đã dính đến vụ bê bối mại dâm tại khách sạn.

Theo kết quả điều tra, các mật vụ an ninh đã đưa 21 gái làng chơi về phòng khách sạn của mình. Một cô gái sau đó đã phàn nàn với cảnh sát vì không được thanh toán sòng phẳng, vụ việc trở nên tai tiếng sau khi thu hút sự chú ý của báo chí.

Cho đến nay, 12 nhân viên mật vụ cùng 12 nhân viên quân sự khác có liên quan đang bị điều tra, người phụ trách An ninh Nội địa Janet Napolitano cũng đã được gọi ra điều trần trước khi Ủy ban Tư pháp Thượng viện.

Vụ bê bối đã thu hút sự chú ý của công chúng tới du lịch tình dục ở Cartagena, mà chính quyền Colombia và Cartagen cho đó là một bức tranh không hoàn chỉnh và gây thiệt hại cho danh tiếng của mình.

Ông Silva cho biết, như vậy là không công bằng khi hình ảnh của Cartagena đã bị tổn hại do “hành vi vô kỷ luật" của các đương sự và Nhà Trắng cần đưa ra một lời xin lỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên