Cận cảnh vụ thảm sát kinh hoàng ở Quảng Trị

VOV.VN -Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở Quảng Trị. Bị phát hiện trộm cắp trong cửa hàng vật liệu xây dựng, Bảo đâm liên tiếp vào người cha và con dâu. Người thứ 3 xuất hiện, hắn xông tới chém vào đầu.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khoảng 15h chiều 7/8, tại Khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị làm 2 cha con cùng tử vong với nhiều vết thương tích trên mình. (Trong ảnh: Ngôi biệt thự - nơi xảy ra vụ án. Ảnh:VNE)
Khu vực xảy ra án mạng tập trung đông người dân. Ảnh: Thanh niên
Nghe thấy tiếng la hét trong nhà, người dân ở cạnh đó chạy sang phát hiện ông Nguyễn Văn Sắt, 80 tuổi cùng con dâu là Hồ Thị Tý, 35 tuổi, đã tử vong tại nhà. Tại hiện trường, nhiều vết máu kéo dài từ phòng ngủ ra đến phòng khách, tường nhà. (Trong ảnh: Thân nhân của chị Tý và ông Sắc gào khóc đau đớn. ảnh: Thanh niên)
Chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, kế toán trưởng) từ bên ngoài đi vào nhà, phát hiện sự việc đã thất thần kêu la. Người phụ nữ này may mắn kịp chạy vào phòng tắm chốt cửa, sau khi bị hung thủ chém 2 nhát vào đầu.

Lực lượng công an huyện Hướng Hóa đã kịp thời có mặt để phong tỏa hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra - Ảnh: Quốc Nam/Tuổi trẻ

Sau khi gây án, hung thủ 

liên lạc với người yêu, nhờ chở về bệnh viện đa khoa Hướng Hóa để băng bó. 

Tại đây, y bác sĩ đã nghi vấn, nên kéo dài thời gian chữa trị và 

báo với nhà chức trách. 

Ngay lập tức, hàng chục cảnh sát phong tỏa hiện trường, thẩm vấn nam thanh niên ngay tại bệnh viện. Khoảng 19h, Hồ Chí Bảo (21 tuổi) được xác định là nghi can của vụ án và được đưa về trụ sở công an huyện Hướng Hóa.

Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc công an Quảng Trị trực tiếp cosmawtj tại hiện trường chỉ đạo phá án. 

 Vụ việc cũng được báo cáo lên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. 

Khám xét nơi Bảo tạm trú, nhà chức trách thu giữ được nhiều chứng cứ, gồm tiền vàng của nạn nhân, áo quần, xe máy dính máu, hung khí.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên