Bị 2 cô gái và công an truy đuổi, 2 tên cướp rớt sông Đồng Nai

Bị 2 cô gái cùng công an truy đuổi qua nhiều tuyến đường nhưng giữa đường bị ngã xe, hai tên cướp nhảy xuống sông Đồng Nai.

Khoảng 22 giờ đêm 5-4, trong lúc chị Nguyễn Thảo Vy và chị Đỗ Phương (cùng 22 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chở nhau bằng xe máy đang đi dạo trên đường Hà Huy Giáp gần nhà thì bị hai nam thanh niên đi xe máy BKS 60R2-3531 bất ngờ áp sát rồi giật túi xách.

 Tên cướp bị bắt và các nạn nhân tại trụ sở công an

Lập tức, 2 chị Phương, Vy tri hô cướp đồng thời tăng tốc đuổi theo. Lúc này, 4 chiến sĩ của tổ cảnh sát cơ động thuộc Công an TP Biên Hòa đang tuần tra gần đó cùng một số người dân cũng lập tức đuổi theo, truy bắt hai tên cướp.

Hai tên cướp rú ga, chạy qua nhiều tuyến đường; đến đường Nguyễn Văn Trị, gần cầu Hóa An, tên cầm lái đã lạc tay lái và ngã xuống đường. Cả hai liền bỏ xe máy, nhảy xuống sông Đồng Nai hòng tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi mới bơi được vài mét một trong hai tên cướp bị đuối sức, phải bơi quay trở lại bờ và bị tóm gọn. Tên còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Tại trụ sở công an tên cướp khai tên là Dương Tấn Hưng (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), đối tượng còn lại tên Tý, vừa mới quen nhau trong bàn nhậu và rủ nhau đi cướp.

Nạn nhân cho biết trong túi xách có 1 chiếc Ipad và 1 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên