Giới trẻ Hàn Quốc muốn trốn chạy khỏi cuộc sống “địa ngục” trong nước

VOV.VN - Cuộc sống khó khăn khi nền kinh tế đi xuống, cùng với áp lực công việc cao đã khiến nhiều người trẻ Hàn Quốc muốn thoát ly, tìm đến chân trời mới. 

Chúng ta vẫn thường biết đến đất nước Hàn Quốc nổi tiếng qua những bộ phim, công nghệ thẩm mĩ hiện đại, món ăn truyền thống kim chi, hay làn sóng âm nhạc K-pop (những bài nhạc trẻ đang thịnh hành đến từ Hàn Quốc).

Sự quảng bá văn hóa tuyệt vời của chính phủ Hàn Quốc đã khiến nhiều người ngỡ rằng cuộc sống ở đất nước này đúng là “trong mơ”. Thế nhưng, rất nhiều thanh niên Hàn Quốc cảm thấy cuộc sống ở đất nước họ như là “địa ngục”. Ngày càng nhiều người trẻ muốn chạy trốn khỏi đất nước này. 

Cuộc sống khó khăn khi nền kinh tế đi xuống, cùng với áp lực công việc cao đã khiến nhiều người trẻ Hàn Quốc muốn thoát ly khỏi đất nước. (ảnh: Hankyoreh).
 Không có câu trả lời cho tương lai

Người dân Hàn Quốc cho rằng, xã hội mà họ đang sống có một sự phân biệt đối xử rõ rệt giữa những đứa trẻ được sinh ra với một “chiếc thìa vàng trong miệng” (tức là con cái của các gia đình giàu có) với đứa trẻ sinh ra cùng chiếc “thìa bẩn”.

Đứa trẻ “thìa vàng” thường sẽ có điều kiện được nhận vào một trường đại học tốt khi lớn lên, được đảm bảo việc làm. Còn những đứa trẻ “thìa bẩn” phải làm việc trong điều kiện lương bổng thấp, cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn đủ mọi mặt. 

Nhiều người dân Hàn Quốc thậm chí còn bi quan khi đặt cho đất nước của họ một cái tên đặc biệt là “Địa ngục Joseon” (Joseon là một triều đại phong kiến tồn tại hơn 5 thế kỷ ở Hàn Quốc).

Biên tập viên cho một chương trình truyền hình, Hwang Min-joo, 26 tuổi cho biết: “Thật khó để tưởng tượng rằng khi nào tôi có thể kết hôn hay có con. Không có câu trả lời cho tương lai của chúng tôi”.

Biên tập viên cho một chương trình truyền hình Hàn Quốc, Hwang Min-joo, 26 tuổi. (ảnh: Washington Post).
Chị Hwang Min-joo thường đến nơi làm việc vào sáng thứ Hai và chỉ rời chỗ đấy vào tối thứ Năm hàng tuần. Tất cả mọi sinh hoạt của chị Hwang như ăn uống, tắm, ngủ đều được thực hiện tại văn phòng.

“Nếu tôi hoàn thành công việc vào lúc 9h tối, thì ngày đấy sẽ trở thành một ngày hết sức ngắn ngủi đối với tôi”, chị Hwang cho biết. 

Bởi vì Hwang vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức, nên thu nhập của cô rất thất thường. Nếu chương trình truyền hình không còn ăn khách và bị ngừng phát sóng, Hwang sẽ mất thu nhập. Bởi thế, vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, Hwang thường tự hỏi mình rằng, sáng mai cô có còn giữ được công việc này hay không.

Chị Hwang chỉ có thể cống hiến tuổi trẻ của mình cho công việc theo cách như vậy khi chị vẫn còn ở cùng với bố mẹ, nhưng nếu chị rời khỏi nhà, thì điều này sẽ rất khó.

“Nếu bạn có đủ tiền, Hàn Quốc là một đất nước tuyệt vời để sinh sống. Nhưng nếu bạn không có đủ…”, Hwang thở dài bỏ dở câu nói.

Những lời phàn nàn như vậy ngày một phổ biến trong thế hệ của Hwang. Thế hệ ông bà, cha mẹ của Hwang đã sống qua giai đoạn mà Hàn Quốc tăng trưởng kinh tế thần kì đáng kinh ngạc vào những năm 60, 70, 80.

Tuy nhiên, sau thời kỳ phát triển thịnh vượng, kinh tế Hàn Quốc bị chững lại. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008, nhiều người trên thế giới đã bị mất việc làm, nhà cửa và hy vọng. Ở Hàn Quốc, những mất mát này được cảm nhận đặc biệt sâu sắc hơn vì cuộc sống khó khăn hiện tại trái ngược hoàn toàn với những ngày hoàng kim của nền công nghiệp hóa.

Làm việc không ngừng nghỉ

Chị Lee Ga-hyeon, 22 tuổi, một người nghiên cứu pháp luật làm việc tại Công đoàn cho người lao động bán thời gian chia sẻ: “Nếu cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục theo cách này, tôi không thực sự tìm thấy được tia sáng nào cho tương lai. Ở Hàn Quốc, làm việc “bán thời gian” có nghĩa là bạn vẫn phải làm việc với số giờ toàn thời gian nhưng chỉ có mức lương tối thiểu”.

Trước đó, khi đang còn đi học, chị Lee đã phải làm thêm trong cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald và sau đó chuyển sang làm việc trong một chuỗi cửa hàng bánh mì.

Chị từng làm việc 6 tiếng/1 ngày, 5 ngày/1 tuần, ngoài thời gian học ở trên trường. Để có thể tồn tại được ở giữa khu vực thành phố đắt đỏ, chị Lee sống trong căn phòng bé tý, hay còn gọi là “phòng hộp” với giá thuê là 450 USD – chiếm đến một nửa thu nhập hàng tháng của chị.

Chị Lee bày tỏ: “Tôi muốn trở thành một luật sư đại diện cho những người lao động để có thể giúp đỡ được nhiều người khác trong những hoàn cảnh tương tự”.

Điều đáng nói là những người có công ăn việc làm ổn định ở Hàn Quốc cũng không cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Cường độ làm việc cao và kéo dài đã hút hết sức lực của những người làm công ăn lương ở Hàn Quốc. Tại đất nước này, làm việc lên đến 14 tiếng đồng hồ/ngày không còn là một điều xa lạ.

Thậm chí, năm 2012, một ứng cử viên cánh tả cho chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc đã khởi động chiến dịch tranh cử của mình với khẩu hiệu: Cuộc sống không ngừng nghỉ về đêm.

Anh Song, 34 tuổi, hiện đã lập gia đình và có một đứa con gái 13 tháng tuổi cho biết: “Thật khó để ước mơ về tương lai và nuôi dạy con cái ở đất nước này. Người lao động không thể nghỉ làm việc vì áp lực lớn về thời gian và công ty luôn yêu cầu làm thêm giờ nhiều hơn nữa. Ông chủ luôn nhắc nhở tôi rằng- công ty đến trước, gia đình đến sau”. 

Trước kia, anh Song từng làm việc cho một công ty lớn mà có những khi anh phải làm việc ở văn phòng liên tục từ 8h sáng hôm nay đến 1h sáng hôm sau. Tuy nhiên, sau khi có con, anh đã không chịu nổi cường độ làm việc như vậy và phải xin nghỉ việc, chuyển sang một công ty ít danh tiếng hơn. 

Những văn phòng sáng đèn qua đêm là chuyện hết sức bình thường ở Hàn Quốc. (ảnh: Washington Post).
Nhiều thanh niên Hàn Quốc cho biết thêm, điều khó chịu nhất của họ còn đến từ cả các “bậc phụ huynh”. Cha mẹ họ- những người đã từng làm việc chăm chỉ suốt hàng chục năm qua để xây dựng “giấc mơ Hàn Quốc”- cho rằng những người trẻ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Yeo Jung-hoon, 31 tuổi, từng làm việc cho một tổ chức phi chính phủ về môi trường cho biết: “Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã không cố gắng hết sức mình”.

“Có một lần sau cuộc họp, ông chủ của tôi đã nói trước mặt mọi người rằng ông ta nghĩ tôi không phù hợp với công việc. Tôi cảm thấy như bị sỉ nhục, nhưng tôi không thể bỏ việc được ngay vì tôi cần tiền. Đó là một địa ngục không lối thoát”.

Khao khát một chân trời mới

Theo số liệu của Viện lao động Hàn Quốc, nền kinh tế yếu ớt của nước này tăng trưởng chậm chạp với chỉ số 2,6% trong năm 2015. Sự đi xuống của nền kinh tế kéo theo hệ lụy là số lượng việc làm ở Hàn Quốc trở nên khan hiếm hơn. Gần 2/3 số người trẻ bị mất việc, trở thành những lao động không ổn định.

Ngay cả các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và Doosan trong thời kì phát triển khó khăn cũng liên tục sa thải nhân công hoặc cho nghỉ hưu sớm. Giữa lúc tuyệt vọng, ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc sử dụng mạng xã hội để phàn nàn về hoàn cảnh của họ, đồng thời bày tỏ ý muốn chạy trốn khỏi đất nước.

“Địa ngục Joseon” - một trang mạng xã hội được lập ra trên Facebook- đã thu hút số thành viên lên đến 5.000 người cùng với trang web nổi tiếng mang tên “Địa ngục Hàn Quốc” liên tục đăng tải những bài viết về cuộc sống khủng khiếp ở Hàn Quốc: giờ làm việc kéo dài, tỷ lệ tử tự cao, đồ ăn tăng giá chóng mặt.

Thậm chí, nhiều diễn đàn trực tuyến đã cung cấp lời khuyên cho các công dân Hàn Quốc muốn chạy trốn khỏi đất nước của mình. Một số lời khuyên chỉ cách cho giới trẻ Hàn Quốc gia nhập quân đội Mỹ, hoặc nhập tịch Mỹ một cách nhanh chóng, hoặc tư vấn về các chương trình đào tạo ở Mỹ và Canada.

Xu hướng ly khai khỏi Hàn Quốc không chỉ là một hiện tượng xuất hiện trên Internet. Tiểu thuyết gia Jang Kang-myung với tác phẩm “Bởi vì tôi ghét Hàn Quốc”- câu chuyện hư cấu về một người phụ nữ trẻ tìm cách di cư sang Australia đã trở thành quyển sách bán chạy nhất ở đất nước này vào năm 2015.

Bên cạnh đó, bài viết với tựa đề “Tuyên bố của một quốc gia bị tàn phá” trên tờ Kyunghyang Shinmun của nhà báo Son A-ram nhằm phản ánh về thực trạng ở Hàn Quốc cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong giới trẻ.

Kim Min-a, 22 tuổi, một sinh viên ở Seoul, ấp ủ ước mơ có cuộc sống tốt đẹp ở Đức trong tương lai gần. Mặc dù chị Kim đã lên kế hoạch cụ thể, nhưng cô không chắc liệu việc này có thành công hay không.

Chị Kim tin rằng, chỉ khi chị chạy trốn khỏi Hàn Quốc, chị mới được sống theo cách mình muốn, và tránh đi những áp lực trong sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Cũng như Kim, nhiều người trẻ tuổi ở những vùng miền khác, cũng từng có suy nghĩ phải “thoát ra” khỏi Hàn Quốc. Một cư dân mạng đã di cư thành công ở Canada chia sẻ lại câu chuyện của mình: “Tôi từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin tại Hàn Quốc. Bạn sẽ không thể tin được tôi đã kiệt sức như thế nào vì làm việc hàng giờ liên tục. Bởi thế, tôi quyết định xin thị thực sang Canada làm một thợ hàn. Những lợi ích giáo dục và y tế ở đó tuyệt vời hơn, nhưng đổi lại tôi phải trải qua 6 năm để đào tạo và tích lũy kinh nghiệm làm việc”. 

Một bạn trẻ người Hàn Quốc đang nằm trên tấm nhựa gắn liền với xe kéo để nhổ cỏ ở một trang trại trồng dâu tại Stanthorpe, Australia. (ảnh: SSR).
Mong muốn thoát ly khỏi đất nước của giới trẻ Hàn Quốc cũng được phản ánh qua cuộc khảo sát 215 người trong độ tuổi 20 do Viện nghiên cứu Hankyoreh và UnivTomorrow tiến hành từ ngày 4/12/2015- 15/12/2015.

Cuộc khảo sát cho thấy, 73% người được hỏi cảm thấy cuộc sống ở Hàn Quốc quá khó khăn đến nỗi họ muốn chuyển đến sống tại một quốc gia khác. 23,7% người được hỏi cho biết, “chạy trốn” khỏi Hàn Quốc là mong muốn thường trực của họ.

Ba lý do quan trọng khiến giới trẻ Hàn Quốc muốn thoát ly bao gồm: xã hội phân biệt đối xử, cạnh tranh gay gắt cả về ngoại hình, học vị, giới tính và quan hệ cá nhân (chiếm 22.8% số câu trả lời); hệ thống phúc lợi yếu kém của đất nước (chiếm 18 % số câu trả lời); gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc (chiếm 12,6% số câu trả lời).

Một bạn trẻ tham gia phỏng vấn chia sẻ: “Tôi từng sống ở nước ngoài một thời gian. Tôi nhận ra, tại đây, nhiều người không tài giỏi bằng người Hàn Quốc nhưng lại có được cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Một người khác nói: “Ở những nước khác, tôi thoát khỏi áp lực bị so sánh giữa bản thân mình với người khác. Tôi không muốn đứa con tương lai của mình sau này cũng phải chịu sự cạnh tranh khắc nghiệt đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc
Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc

(VOV) - Lần đầu tiên Hàn Quốc sẽ có 1 nữ tổng thống, người đồng thời là con gái tướng Park Chung-hee từng cầm quyền trong suốt 18 năm.

Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc

Chân dung ‘nữ tướng’ sắp thành Tổng thống Hàn Quốc

(VOV) - Lần đầu tiên Hàn Quốc sẽ có 1 nữ tổng thống, người đồng thời là con gái tướng Park Chung-hee từng cầm quyền trong suốt 18 năm.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí
Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

Phái đẹp Hàn Quốc ám ảnh về mắt 2 mí

(VOV) - Tính bình quân đầu người, Hàn Quốc hiện đã vượt Brazil để trở thành quốc gia có số ca phẫu thuật tạo hình cao nhất thế giới.

Nghề huấn luyện yêu đương và tán tỉnh ở Hàn Quốc
Nghề huấn luyện yêu đương và tán tỉnh ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc sống bận rộn cùng tâm lý nhút nhát khiến một số nam giới Hàn Quốc dù có ngoại hình ổn và mức lương tốt vẫn không tìm được bạn gái.

Nghề huấn luyện yêu đương và tán tỉnh ở Hàn Quốc

Nghề huấn luyện yêu đương và tán tỉnh ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc sống bận rộn cùng tâm lý nhút nhát khiến một số nam giới Hàn Quốc dù có ngoại hình ổn và mức lương tốt vẫn không tìm được bạn gái.

Hàn Quốc: Lớp học chăm cháu dành cho ông bà
Hàn Quốc: Lớp học chăm cháu dành cho ông bà

VOV.VN - Tại các lớp học chăm cháu ở Hàn Quốc, ông bà được học kỹ thuật hô hấp nhân tạo, mát xa cho trẻ sơ sinh, cho trẻ ăn và chơi với trẻ.

Hàn Quốc: Lớp học chăm cháu dành cho ông bà

Hàn Quốc: Lớp học chăm cháu dành cho ông bà

VOV.VN - Tại các lớp học chăm cháu ở Hàn Quốc, ông bà được học kỹ thuật hô hấp nhân tạo, mát xa cho trẻ sơ sinh, cho trẻ ăn và chơi với trẻ.