Mỹ: Cha giết con trai 3 tuổi để giữ quan hệ với bạn gái tuổi teen

VOV.VN - Bất chấp việc đã có những bằng chứng chống lại mình, cha của cậu bé xấu số vẫn không thừa nhận giết chết con trai.

Các công tố viên Mỹ cho biết, một người đàn ông ở bang New Jersey đã bị buộc tội giết cậu con trai 3 tuổi của mình để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với cô bạn gái tuổi teen của mình.

Cậu bé Brendan Creato được tìm thấy khi đã tắt thở hôm 13/10 ở khu vực cách nhà em chưa đầy 1 dặm sau khi có thông báo mất tích 1 ngày.

Các điều tra viên làm nhiệm vụ bên ngoài căn hộ nơi cậu bé Brendan Creato bị mất tích. (Ảnh: AP)

Theo tờ Inside Edition, cha của em, người đàn ông có tên David "DJ" Creato, Jr. đã báo cáo về việc mất tích của con trai mình với tổng đài khẩn cấp 911 vào lúc 6h sáng.

Creato, 22 tuổi khai báo, “tôi tỉnh dậy và thấy thằng bé không còn ở trong nhà. Tôi không biết nó đi đâu hay đã xảy ra chuyện gì. Cửa thì đã khóa. Tôi đoán nó đã mở khóa và bỏ đi”.

Các điều tra viên cho biết, thi thể của cậu bé được tìm thấy trong một khu rừng ở khu vực South Park Drive, em vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định nhưng kết quả giám định y khoa cho thấy, cậu bé chết do tác động của ngoại lực và thiếu oxy, giống như bị đuối nước hoặc ngạt thở. Trên cơ thể nạn nhân cũng có các vết bầm tím.

Khả năng cậu bé 3 tuổi tự mình đi đến khu vực này được các nhà điều tra loại bỏ bởi tất chân của em rất sạch sẽ dù ở khu vực xung quanh nơi phát hiện thi thể khá lầy lội. Thêm vào đó, cậu bé được cho là rất sợ bóng tối nên ít có khả năng em đi vào khu vực tăm tối ẩm thấp trong khu rừng.

Công tố viên Christine Shah cho biết, “cậu bé chưa bao giờ rời khỏi nhà một mình”.

Cha của cậu bé, David "DJ" Creato bị bắt giữ hôm 11/1 với cáo buộc phạm tội “giết người cấp độ 1”. Các nhà điều tra cho rằng, Creato đã giết chết con trai mình sau khi cô bạn gái 17 tuổi nói rằng “không thích trẻ em” đồng thời ra tối hậu thư cho Creato hoặc chọn cô ta hoặc chọn con trai.

Người tình tuổi teen từng nói với Creato rằng, phải từ bỏ việc chăm lo cho con trai mỗi dịp cuối tuần để ở bên cô ta.

Các nhà điều tra cho biết, cặp đôi này bắt đầu hẹn hò hồi tháng 6/2015 thông qua mạng xã hội bất chấp việc cô gái này công khai cho biết “rất không thích” trẻ em.

Sau khi đi học xa, cô gái trẻ liên tục đe dọa chia tay với Creato khi anh này thường xuyên ghen vì mối quan hệ của cô với những anh chàng trẻ tuổi cùng trường.

Creato không thừa nhận đã giết chết con trai nhưng đã nói với các nhà điều tra rằng, anh ta đã “rất lo lắng và cảm thấy ghen tức” ở thời điểm vài giờ trước khi cậu bé Brendan mất tích và rằng, cảm thấy lo sợ người phụ nữ anh ta yêu đã tìm thấy một đối tượng khác.

Công tố viên Shah cho biết, vào cái đêm mà Brendan bị giết, Creato đã gọi cho bạn gái 8 lần sau khi anh ta phát hiện ra những bức hình mà bạn gái chụp chung với một chàng trai mà hắn coi là đối tượng tình địch.

Sau cái chết của con trai, Creato và bạn gái đã đến nơi các điều tra viên phát hiện thi thể của Brendan khoảng 30 lần. Giải thích cho điều này, Creato nói với các nhà điều tra rằng, đây là nơi yêu thích của mình, và rằng việc tới thăm nơi này tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh ta.

Nếu bị kết tội giết người, Creato có thể phải đối mặt với thời gian giam giữ tối thiểu là 30 năm trong khi hình phạt tù nặng nhất có thể lên tới 67 năm. Số tiền bão lãnh tại ngoại cho Creato là 750.000 USD, nếu được tại ngoại, Creato sẽ không được phép rời khỏi bang New Jersey hoặc liên lạc với mẹ của Brendan cũng như gia đình cô.

Luật sư của Creato, Richard Fuschino, cho biết thân chủ của ông đã hợp tác đầy đủ và trung thực với các nhà điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hoàng em bé rơi từ xe ô tô đang chạy giữa giao lộ
Kinh hoàng em bé rơi từ xe ô tô đang chạy giữa giao lộ

Sự việc xảy ra ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Kinh hoàng em bé rơi từ xe ô tô đang chạy giữa giao lộ

Kinh hoàng em bé rơi từ xe ô tô đang chạy giữa giao lộ

Sự việc xảy ra ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông Trung Quốc đánh đập dã man em bé 2 tuổi
Phẫn nộ cảnh người đàn ông Trung Quốc đánh đập dã man em bé 2 tuổi

VOV.VN -Camera đường phố ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã ghi lại cảnh một người đàn ông đang đánh đập dã man một em bé.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông Trung Quốc đánh đập dã man em bé 2 tuổi

Phẫn nộ cảnh người đàn ông Trung Quốc đánh đập dã man em bé 2 tuổi

VOV.VN -Camera đường phố ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã ghi lại cảnh một người đàn ông đang đánh đập dã man một em bé.

Ấn tượng qua ảnh: Tang lễ em bé Palestine bị người Do Thái sát hại
Ấn tượng qua ảnh: Tang lễ em bé Palestine bị người Do Thái sát hại

VOV.VN- Người Palestine ngày 31/7 đã làm lễ tang cho một em bé 18 tháng tuổi thiệt mạng trong một cuộc tấn công của người Do Thái nhằm vào gia đình em.

Ấn tượng qua ảnh: Tang lễ em bé Palestine bị người Do Thái sát hại

Ấn tượng qua ảnh: Tang lễ em bé Palestine bị người Do Thái sát hại

VOV.VN- Người Palestine ngày 31/7 đã làm lễ tang cho một em bé 18 tháng tuổi thiệt mạng trong một cuộc tấn công của người Do Thái nhằm vào gia đình em.

Taliban buộc thuốc nổ vào người em bé ép đánh bom nhà tù
Taliban buộc thuốc nổ vào người em bé ép đánh bom nhà tù

VOV.VN - Vụ đánh bom liều chết đã khiến 3 người, bao gồm em bé, thiệt mạng. Tuy nhiên âm mưu giải tán tù nhân của Taliban đã bất thành.

Taliban buộc thuốc nổ vào người em bé ép đánh bom nhà tù

Taliban buộc thuốc nổ vào người em bé ép đánh bom nhà tù

VOV.VN - Vụ đánh bom liều chết đã khiến 3 người, bao gồm em bé, thiệt mạng. Tuy nhiên âm mưu giải tán tù nhân của Taliban đã bất thành.

Liên Hợp Quốc lên án vụ giết hại dã man em bé Palestine 18 tháng tuổi
Liên Hợp Quốc lên án vụ giết hại dã man em bé Palestine 18 tháng tuổi

VOV.VN- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ người Do Thái bị nghi giết hại một em bé 18 tháng tuổi người Palestine.

Liên Hợp Quốc lên án vụ giết hại dã man em bé Palestine 18 tháng tuổi

Liên Hợp Quốc lên án vụ giết hại dã man em bé Palestine 18 tháng tuổi

VOV.VN- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ người Do Thái bị nghi giết hại một em bé 18 tháng tuổi người Palestine.

Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa
Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa

VOV.VN - Thay vì được vô tư chơi đùa, được chăm sóc đầy đủ, những em bé tị nạn phải theo chân người thân ngược xuôi trên những con đường nguy hiểm và đói khát. 

Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa

Xót xa cảnh những em bé tị nạn đổi tuổi thơ lấy miền đất hứa

VOV.VN - Thay vì được vô tư chơi đùa, được chăm sóc đầy đủ, những em bé tị nạn phải theo chân người thân ngược xuôi trên những con đường nguy hiểm và đói khát.