Chủ hụi ôm tiền tỷ “biến mất” trong đêm đám cưới con trai

Hàng trăm người dân ở huyện U Minh mất ăn, mất ngủ vì tin người phụ nữ 51 tuổi có "biệt danh" Chín "hụi" khi bị đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng tiền chơi hụi.

Ngày 21/1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Bé Chín (SN 1964, còn gọi là Chín "hụi", ngụ khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chân dung Chín "hụi"

Theo tìm hiểu của PV, Lê Bé Chín có nhiều năm mở hàng chục dây hụi nên người dân địa phương đặt cho biệt danh Chín "hụi". Và nhờ “thương hiệu” này mà người phụ nữ 51 tuổi ở miệt rừng U Minh từ nghèo khó trở nên “ăn nên làm ra”.

Bà Chín "hụi" từng là chủ hụi uy tín hơn 10 năm nay ở địa phương. Mỗi ngày khi đi gom tiền hụi, Chín "hụi" phải mướn thêm vài người đi theo chỉ để đếm tiền. Thậm chí, có lúc Chín "hụi" còn dùng đến máy đếm tiền.

Từ việc “mắt thấy tai nghe” như nói trên, người dân địa phương từ người bán chuối nướng, nông dân, bán rau cải, làm thuê, sửa xe cho đến các tiểu thương, các doanh nghiệp tư nhân, cán bộ công chức,… đều tin tưởng và tham gia vào đường dây hụi do bà này làm chủ. Các dây hụi của bà Chín "hụi" có đủ mọi hình thức, ngoài hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng, bà này còn mở rộng ra bằng việc bán hụi cho trung gian để người hốt và người mua đều có lời.

Vào ngày 19/11/2015 vừa qua, sau đêm đám cưới của con trai, gia đình bà Chín "hụi", kể cả cô dâu mới cưới bỗng nhiên biến mất khiến nhiều người dân địa phương mất ăn, mất ngủ. Có người đã ngất xỉu, thậm chí có người quá buồn nên uống thuốc tự vẫn nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới thoát tử thần.

Sau khi nhận được tin tố giác từ người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau lập tức vào cuộc làm rõ vụ việc. Sau gần 1 tháng truy tìm, công an phát hiện bà Chín "hụi" và gia đình đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, bà Chín "hụi" được mời về Công an tỉnh Cà Mau để làm việc.

Theo đơn tố giác của người dân thì số tiền mà bà Chín “hụi” chiếm đoạt của những người chơi hụi trong các đường dây của bà này khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, số tiền ước tính chỉ khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã
Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã

VOV.VN - Làm chủ hụi nhưng bị vỡ nợ, Hương đã lẩn trốn lệnh truy nã 19 năm nhưng vẫn không thoát khỏi vòng pháp luật…

Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã

Bình Dương: Bắt chủ hụi sau 19 năm trốn truy nã

VOV.VN - Làm chủ hụi nhưng bị vỡ nợ, Hương đã lẩn trốn lệnh truy nã 19 năm nhưng vẫn không thoát khỏi vòng pháp luật…

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng
Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai
Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Dây hụi của bà Bé Chín tổ chức có nhiều người tham gia với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Dây hụi của bà Bé Chín tổ chức có nhiều người tham gia với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai
Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Hàng trăm người dân chơi hụi do bà Chín Hụi làm chủ, tố cáo bà bỏ trốn trong đêm tân hôn của con trai sau đám cưới tổ chức hoành tráng.

Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Tìm được bà chủ hụi bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Hàng trăm người dân chơi hụi do bà Chín Hụi làm chủ, tố cáo bà bỏ trốn trong đêm tân hôn của con trai sau đám cưới tổ chức hoành tráng.