Trẻ con đánh nhau, phụ huynh dọa giết người

Trong khi xảy ra xô xát giữa 2 nhóm học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Gia Lai) phụ huynh của một nhóm đã mang súng và dao tới “cứu viện”.

Như các cơ quan thông tấn đã đưa tin về vụ: Con trẻ đánh nhau, phụ huynh vác súng, mã tấu đến trường hăm giết người tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) gây mất an ninh trật tự và tâm lý hoang man đối với thấy cô giáo, học sinh nhà trường.

Sau khi điều tra và củng cố chứng cứ, ngày 18/11, Công an huyện Đức Cơ có Công văn số 676/CV-CAH thông tin thêm về vụ việc nói trên.

Trước đó, khoảng 8h ngày 12/11, trong giờ ra chơi, 2 nhóm học sinh gồm Đinh Minh Kiên, Nguyễn Văn Luân (lớp 12) và Phạm Huy Thịnh, Phan Văn Thế (lớp 11) cãi nhau dữ dội. Sau đó, hai nhóm đã lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thịnh đã gọi điện thoại cho viện binh là người nhà đến hỗ trợ.

Học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Nhận điện thoại của quý tử, bố của Thịnh là Phạm Thái Bình (47 tuổi, trú làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đã chở vợ và rủ thêm 3 người đàn ông khác kéo đến trường giúp đỡ. Đến nơi, nhóm ông Bình xông thẳng vào trường truy đuổi học sinh Nguyễn Tuấn Vinh.

Hoảng sợ, Vinh đã chạy vào trốn trong toilet của Ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, ông Bình vẫn không tha. Ông đã xông vào với một khẩu súng lăm lăm trên tay, còn những người đi cùng thì vác mã tấu cùng truy đuổi. Thấy vậy, các thầy trong trường đã tới can ngăn. Một số thầy cô khác đã lén đưa Vinh ra phía sau nhà trường để bỏ trốn tuy nhiên bị ông Bình phát hiện, nhóm ông ta tiếp tục đuổi đánh.

Lúc này, lực lượng Công an xã Ia Dom đến kịp thời và đưa Vinh lên xe rồi mời ông Bình về trụ sở công an giải quyết. Tuy nhiên, với thái độ coi trời bằng vung, ông Bình đã xông tới lôi Vinh từ trên xe của công an xuống tát nhiều cái vào mặt. Đến lúc này, lực lượng công an buộc phải dùng bình xịt cay khống chế ông Bình.

Sự việc xảy ra đã khiến tập thể giáo viên trường Nguyễn Trường Tộ hết sức bức xúc, ai cũng hoang mang, lo sợ.

Thầy Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chuyện xảy ra đã khiến thầy cô giáo, học sinh nhà trường hết sức lo sợ. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ mất an ninh trật tự trong trường. Ông cũng đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ thầy cô giáo nhà trường.

Một thầy giáo kể lại, nhóm ông Bình cầm mã tấu lùng sục tìm em Vinh từng phòng một, vừa đi vừa la lối bằng những lời rất thô tục khiến học sinh sợ hãi. Khi phát hiện chỗ em Vinh trốn, ông Bình còn hô hoán “cứ giết đi”, nói rồi ông còn chĩa súng vào trong phòng hăm dọa bằng những lời lẽ rất khó nghe như: “thầy giáo dạy không được, để tao dạy cho”. Bên cạnh đó, vợ ông Bình tuyên bố kiểu “chợ búa”: “giết đi, đền 500 triệu là cùng”.

Tại Công văn số 676 ghi rõ, về nhân thân ông Phạm Thái Bình qua xác minh của Công an huyện Đức Cơ thì ông này đến sinh sống, làm ăn tại xã Ia Dom từ năm 1990 cho đến nay, chưa có tiền án, tiền sự.

Vào thời gian như đã nêu, ông đã cùng một số người thân đã có hành vi mang súng, hung khí vào Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để đe dọa học sinh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ia Dom nhận được thông tin đã kịp thời đến hiện trường giải quyết vụ việc; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện biết, chỉ đạo.

Công an huyện đã cử lực lượng Cảnh sát Điều tra có mặt ngay sau đó để phối hợp điều tra, xử lý. Ngày 18/11, sau khi củng cố chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 37 đối với vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Về khẩu súng thu giữ của ông Bình thuộc loại súng dạng thể thao quốc phòng kiểu côn quay cùng 5 viên đạn thể thao (Công an huyện đã trưng cầu giám định tạm thời tại Cục Quân khí Binh đoàn Tây Nguyên). Kết quả không xác định được nguồn gốc, tính năng tác dụng, khả năng sát thương của khẩu súng trên nên Cơ quan Điều tra đang gửi đi giám định tại Viện Khoa học Hình sự- Bộ Công an để có kết quả cuối cùng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiến hành điều tra theo thủ tục tố tụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên