Sa lưới sau 22 năm bị truy nã

(VOV) -3 lần thay tên đổi họ, sống từ Nam vào Bắc, nhưng cuối cùng Huỳnh cũng bị bắt tại quê nhà sau 22 năm lẩn trốn.

Ngày 19/9/2012, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, nhận được tin báo Nguyễn Ngọc Huỳnh (SN 1969, trú xóm 7B, xã Quỳnh Châu) - tên tội phạm có lệnh truy nã toàn quốc từ năm 1990 về tội giết người xuất hiện tại Quỳnh Châu. Ngay lập tức, tổ công tác Công an Quỳnh Lưu kết hợp cùng công an xã Quỳnh Châu bí mật tiếp cận nhà Huỳnh.

Khoảng 1h sáng ngày 19/9/2012, đối tượng Huỳnh đang lò dò từ trong rừng đi ra, nhìn trước ngó sau rồi luồn vào nhà đóng sập cửa lại. Vòng vây lập tức được khép chặt. Trưởng công an xã Quỳnh Châu được phân công đến gõ cửa kêu gọi Huỳnh ra đầu thú. Hắn mở cửa sau định lao vào rừng nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn.               

Nguyễn Ngọc Huỳnh bị bắt sau hơn 22 năm lẩn trốn lệnh truy nã

Công an cho biết, vào khoảng tháng 4/1987, Nguyễn Ngọc Huỳnh đi công nhân quốc phòng chuyên trồng cà phê và chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, trong một lần say men rượu đã cướp súng định giết người nhưng không thành.

Ngày 3/5/1990, Phòng điều tra hình sự QK5 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huỳnh về tội “hành vi giết người”.

Vào nhà tạm giam được 20 ngày, Huỳnh đã trốn trại trở trở về quê và cưới vợ. Sau đó Huỳnh làm một bộ hồ sơ giả rồi ra tỉnh Tuyên Quang làm công nhân.

Ngày 18/12/1990, sau một thời gian truy tìm không kết quả, phòng điều tra hình sự QK5 đã ra “Quyết định truy nã toàn quốc” đối với Huỳnh về tội “hành vi giết người”. Sau khi phát hiện mình bị truy nã toàn quốc, hắn đã rời khỏi địa bàn tỉnh Tuyên Quang lấy một tên mới là Huy và vào tận núi rừng Tây Nguyên tiếp tục lập nghiệp, sinh sống với cuộc sống trên rẫy.

Ở núi rừng Tây Nguyên được hơn 2 năm, thấy cuộc sống không yên ổn, luôn lo lắng nên Huỳnh tiếp tục trốn vào làm thuê cho một hãng nước mắm ở Bình Thuận.

Tuy nhiên, tội lỗi của hắn luôn thôi thúc làm cho hắn đêm ngày không yên ổn. Sau đó, Huỳnh quay ra Đà Nẵng với cái tên mới là Ngọc. Tại đây, Huỳnh dưới bỏ bọc tên giả đi đánh cá thuê. Nhưng cũng chỉ được vài năm, Huỳnh thấy bất an, lo lắng thế là hắn lại quay vào Vũng Tàu dưới với tên mới là Nguyên và làm thuê cho một hãng nước đá tại đây.

Song những năm sau đó, Huỳnh sống chui lũi khắp nơi và vẫn bí mật về quê và kịp có với vợ 4 đứa con (3 gái, 1 trai). Và lần về mới đây là ngày 18/9/2012, Huỳnh bị bắt sau hơn 22 năm lẩn trốn lệnh truy nã./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình kẻ đốt chết vợ vì ghen tuông
Tử hình kẻ đốt chết vợ vì ghen tuông

(VOV) - Nghi ngờ vợ đang “cắm sừng” mình, Dũng liền mua xăng mang đến phòng trọ đốt chết người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình.

Tử hình kẻ đốt chết vợ vì ghen tuông

Tử hình kẻ đốt chết vợ vì ghen tuông

(VOV) - Nghi ngờ vợ đang “cắm sừng” mình, Dũng liền mua xăng mang đến phòng trọ đốt chết người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình.

Giết con ông chủ, chôn xác phi tang
Giết con ông chủ, chôn xác phi tang

(VOV) -Để có tiền tiều xài, hai anh em song sinh Chơn và Chất cùng đồng bọn đã sát hại con chủ nhà hàng cướp tài sản.

Giết con ông chủ, chôn xác phi tang

Giết con ông chủ, chôn xác phi tang

(VOV) -Để có tiền tiều xài, hai anh em song sinh Chơn và Chất cùng đồng bọn đã sát hại con chủ nhà hàng cướp tài sản.

Bắt côn đồ chém người và chém cảnh sát bị thương
Bắt côn đồ chém người và chém cảnh sát bị thương

(VOV) - Lê Việt Hành dùng dao đâm vào người Thiếu úy Phạm Anh Khôi – Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Bắt côn đồ chém người và chém cảnh sát bị thương

Bắt côn đồ chém người và chém cảnh sát bị thương

(VOV) - Lê Việt Hành dùng dao đâm vào người Thiếu úy Phạm Anh Khôi – Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.