“Gói quà ngày 20/11” phát nổ làm rúng động khu tập thể giáo viên

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định gói quà có cài thuốc nổ, được gắn nhiều mảnh kim loại.
 

Tối 21/11, không khí tang thương bao trùm lên cả khu tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết (khu phố 10, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).


Không khí tang thương bao trùm lên cả khu tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết - Ảnh Lê Lâm

Anh Nguyễn Văn Thường (28 tuổi, con trai út bà Phạm Thị Lan) vẫn không hiểu vì sao mẹ mình lại mất một cách khó hiểu như vậy.

Theo anh Thường, mẹ anh có thói quen dậy sớm từ 5 giờ 30 để tập thể dục, khoảng 6 giờ 30 phút thì về nhà.

“Khi mẹ tôi vào trong bếp một lúc thì phát ra tiếng nổ lớn, cách chỗ tôi nằm khoảng 2m. Khi tôi bật dậy thì thấy mẹ bê bết máu trên đầu, những ngón tay đã bị cụt, tôi chỉ biết gào lên", anh Thường nghẹn ngào.

Vụ nổ làm cả khu tập thể giáo viên hoảng hốt. Anh Mai Văn Lâm (34 tuổi, giáo viên Toán) - người đầu tiên có mặt tại hiện trường - kể lại: "Ban đầu tôi cứ nghĩ là nổ bình gas nhưng khi kiểm tra thì thấy mọi thứ còn nguyên vẹn. Khi tôi nhìn xung quanh thì thấy nhiều mảnh giấy, ghép lại thì có thể đoán là hộp quà".

Sau khi vụ nổ xảy ra, anh Thường ghép những mảnh giấy màu xanh đậm quanh hiện trường lại thì ước chừng gói quà chỉ nhỏ bằng chiếc hộp đựng điện thoại di động.

"Ngoài ra tôi còn thấy một mảnh giấy cứng có logo của hãng Apple, một thanh sắt nhỏ bị chẻ ra và một vật dụng tựa như van xe đạp", anh Thường nhớ lại.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định gói quà có cài thuốc nổ, được gắn nhiều mảnh kim loại.

Công an còn phát hiện một tấm thiệp gửi thầy H.C.V (giáo viên Trường THPT Đoàn Kết), ở phòng bên cạnh phòng của bà Lan.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sáng 20/11, bà Phạm Thị Lan (54 tuổi), sống tại khu tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết, thấy phía trước nhà có một gói quà. Tưởng quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bà Lan mở ra xem thì bất ngờ gói quà phát nổ khiến bà chết tại chỗ. Tiếng nổ lớn làm rung động cả khu dãy nhà tập thể và nhiều gia đình sống xung quanh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quà sinh nhật của con phát nổ: Bố chết, mẹ trọng thương
Quà sinh nhật của con phát nổ: Bố chết, mẹ trọng thương

VOV.VN-Sau khi nhận quà sinh nhật là cái đài catsset, anh Tỉnh cắm vào ổ điện thì đài phát nổ khiến anh này tử vong, còn vợ con bị thương.

Quà sinh nhật của con phát nổ: Bố chết, mẹ trọng thương

Quà sinh nhật của con phát nổ: Bố chết, mẹ trọng thương

VOV.VN-Sau khi nhận quà sinh nhật là cái đài catsset, anh Tỉnh cắm vào ổ điện thì đài phát nổ khiến anh này tử vong, còn vợ con bị thương.

Bưu phẩm phát nổ, đạn chì găm vào người nạn nhân
Bưu phẩm phát nổ, đạn chì găm vào người nạn nhân

Gói bưu phẩm do một phụ nữ chuyển đến gửi cho anh Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Tam Đa

Bưu phẩm phát nổ, đạn chì găm vào người nạn nhân

Bưu phẩm phát nổ, đạn chì găm vào người nạn nhân

Gói bưu phẩm do một phụ nữ chuyển đến gửi cho anh Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Tam Đa

Khởi tố vụ án “bưu phẩm phát nổ” tại Hải Phòng
Khởi tố vụ án “bưu phẩm phát nổ” tại Hải Phòng

Khi chị Hồng mở gói quà, một tiếng nổ lớn phát ra, các mảnh kim loại găm vào vùng mặt và tay phải của chị.

Khởi tố vụ án “bưu phẩm phát nổ” tại Hải Phòng

Khởi tố vụ án “bưu phẩm phát nổ” tại Hải Phòng

Khi chị Hồng mở gói quà, một tiếng nổ lớn phát ra, các mảnh kim loại găm vào vùng mặt và tay phải của chị.

Vụ cài mìn vào chiếc loa phát nổ trên xe khách: Đã bắt được nghi can
Vụ cài mìn vào chiếc loa phát nổ trên xe khách: Đã bắt được nghi can

VOV.VN - Công an Nghệ An phối hợp với công an huyện Nghi Lộc xác minh Lê Đức Đệ là nghi phạm trong vụ án nói trên.

Vụ cài mìn vào chiếc loa phát nổ trên xe khách: Đã bắt được nghi can

Vụ cài mìn vào chiếc loa phát nổ trên xe khách: Đã bắt được nghi can

VOV.VN - Công an Nghệ An phối hợp với công an huyện Nghi Lộc xác minh Lê Đức Đệ là nghi phạm trong vụ án nói trên.