Dũng cảm bắt trộm nhà hàng xóm

Nhìn thấy có kẻ leo lên tầng 2 nhà kế bên vào lúc nửa đêm, anh Lê Mạnh Cường đã dũng cảm bắt trộm và hô hoán để mọi người ứng cứu

Khoảng 1h sáng ngày 20/2/2012, anh Lê Mạnh Cường (sinh năm 1987, quê Thái Bình, ngụ tại ngõ 86 đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) còn chưa đi ngủ thì bỗng thấy có tiếng động bất thường. Ra ban công tầng 4 quan sát, anh phát hiện có 2 kẻ khả nghi đang tiến hành hành vi trộm cắp ở nhà kế bên. Chúng đi 1 xe máy. Một tên đã leo lên đến ban công tầng 2 của ngôi nhà, tên còn lại đang đứng ở tầng 1, cạnh chiếc xe máy.

Nhanh như cắt, anh Cường cầm chiếc tuốc-nơ-vít ở gần đó để phòng thân rồi chạy xuống dưới nhà và bất ngờ mở cửa xông sang bên hàng xóm, đồng thời hô hoán mọi người bắt trộm. Chỉ trong chốc lát, hai tên trộm  nhà bên cạnh đã bị tóm gọn, trói gô. Lúc này, nhận được tin báo của dân, các đồng chí công an phường Khương Trung cũng kịp thời đến hiện trường để bắt giữ hai kẻ gian.

Đến lúc đó, chủ nhà, người hàng xóm của anh Lê Mạnh Cường mới nghe tiếng ồn ào, mở  cửa ra xem và mới biết là nhà mình suýt mất trộm !

Tại trụ sở công an phường, hai đối tượng bị bắt giữ khai tên là Tống Văn Sơn (sinh năm 1976) và Vũ Anh Phú (sinh năm 1969) đều cư trú tại phường Khương Trung. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Nhiều người cảm phục Lê Mạnh Cường đã không ngần ngại làm việc nghĩa. Anh chia sẻ: "Quan tâm tới hàng xóm láng giếng cũng là tinh thần và trách nhiệm của thanh niên bọn em... Còn trộm, sợ gì chúng nó, chẳng nhẽ cứ để cho chúng nó lộng hành?, quan điểm của em là vậy..."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên