Công an Hà Nội phá vụ bắt cóc 2 cháu nhỏ

Bực tức vì không được gặp mặt, đối tượng đã bắt cóc hai đứa trẻ và gọi điện đe dọa để được gặp người yêu.

Tối 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan vừa phá vụ bắt cóc hai cháu nhỏ và đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc trên.

Lúc 13h45’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Phương (28 tuổi, hộ khẩu thường trú số 4, ngõ 186 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ) về việc hai con trai của chị là Nguyễn Hoàng Quân (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi) bị Trần Anh Dũng (33 tuổi, ở hẻm 515/3/2 đường Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình) bắt cóc.

Khẩn trương xác minh, rà soát thông tin, tới 15h30’ cùng ngày, các cán bộ điều tra, trinh sát của đội đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt được Dũng khi đang lẩn trốn tại phố Khâm Thiên, Q.Đống Đa. Ngay sau đó Dũng được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2009 chị Phương có quen biết với Dũng, sau đó hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Được một thời gian thì chị Phương muốn cắt đứt mối quan hệ với Dũng nên đã tìm cách tránh mặt. Quá bực tức nên tới ngày 16/11, Dũng đã bắt cóc hai đứa trẻ và gọi điện đe dọa để được gặp chị Phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Giải cứu hai cháu bé nghi bị bắt cóc
Hà Nội: Giải cứu hai cháu bé nghi bị bắt cóc

VOV.VN -Người giải cứu cho hai cháu bé là anh Nguyễn Quốc Khánh, một nhà thiết kế thời trang ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Hà Nội: Giải cứu hai cháu bé nghi bị bắt cóc

Hà Nội: Giải cứu hai cháu bé nghi bị bắt cóc

VOV.VN -Người giải cứu cho hai cháu bé là anh Nguyễn Quốc Khánh, một nhà thiết kế thời trang ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Lời khai của “mẹ mìn” bắt cóc trẻ ở Bệnh viện Từ Dũ
Lời khai của “mẹ mìn” bắt cóc trẻ ở Bệnh viện Từ Dũ

VOV.VN -Thấy buôn bán trẻ không mất sức mà có nhiều tiền, Hương tìm đường về quê, kiếm trẻ để đưa sang Trung Quốc bán.

Lời khai của “mẹ mìn” bắt cóc trẻ ở Bệnh viện Từ Dũ

Lời khai của “mẹ mìn” bắt cóc trẻ ở Bệnh viện Từ Dũ

VOV.VN -Thấy buôn bán trẻ không mất sức mà có nhiều tiền, Hương tìm đường về quê, kiếm trẻ để đưa sang Trung Quốc bán.

Lại xảy ra lừa bắt cóc, tống tiền qua điện thoại ở Hà Nội
Lại xảy ra lừa bắt cóc, tống tiền qua điện thoại ở Hà Nội

VOV.VN -So với các đây 3 tháng, hành vi của các đối tượng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn.

Lại xảy ra lừa bắt cóc, tống tiền qua điện thoại ở Hà Nội

Lại xảy ra lừa bắt cóc, tống tiền qua điện thoại ở Hà Nội

VOV.VN -So với các đây 3 tháng, hành vi của các đối tượng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn.

Lời kể của gia đình trong nghi án bắt cóc ở Hà Nội
Lời kể của gia đình trong nghi án bắt cóc ở Hà Nội

VOV.VN -Nhiều người trong xóm nghi ngại không cho con chơi với Quỳnh Anh vì lai lịch của cô gái này không rõ ràng.

Lời kể của gia đình trong nghi án bắt cóc ở Hà Nội

Lời kể của gia đình trong nghi án bắt cóc ở Hà Nội

VOV.VN -Nhiều người trong xóm nghi ngại không cho con chơi với Quỳnh Anh vì lai lịch của cô gái này không rõ ràng.

Diễn kịch bị bắt cóc, tra tấn để trộm hàng trăm lượng vàng
Diễn kịch bị bắt cóc, tra tấn để trộm hàng trăm lượng vàng

Vụ mất trộm hàng trăm lượng vàng các loại xảy ra tại tiệm vàng Kim Phát Sang (Bình Dương, do ông Đặng Mạnh Hùng làm chủ.

Diễn kịch bị bắt cóc, tra tấn để trộm hàng trăm lượng vàng

Diễn kịch bị bắt cóc, tra tấn để trộm hàng trăm lượng vàng

Vụ mất trộm hàng trăm lượng vàng các loại xảy ra tại tiệm vàng Kim Phát Sang (Bình Dương, do ông Đặng Mạnh Hùng làm chủ.