Bắt hung thủ sát hại bộ đội phục viên tại nhà

VOV.VN - Nghi can dùng dao cắt cổ bộ đội phục viên tại nhà để đòi nợ thuê đã ra đầu thú.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước cho biết, nghi can Vũ Tiến Dũng (còn gọi là Bình, 31 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đã ra đầu thú. Dũng được xác định là nghi can trực tiếp sử dụng dao cắt cổ ông Ngô Ngọc Dinh (bộ đội phục viên, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) tại nhà riêng.

Người dân chứng kiến cảnh ông Dinh ôm cổ đầy máu chạy ra ngoài kêu cứu (Ảnh: Thanh niên)

Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 7h30 phút ngày 11/4, có ba thanh niên đi trên hai chiếc xe máy chạy vào lối nhà ông Dinh. Khi đến cách nhà ông Dinh khoảng 20m, tất cả dừng lại, hai thanh niên vào nhà còn một người ở ngoài canh cổng. Ít phút sau, cả ba đối tượng lên xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, ông Dinh hai tay ôm cổ họng chảy đầy máu chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh chạy đến đã thấy ông Dinh ngã gục xuống nền nhà tử vong.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng. Qua sàng lọc, công an bắt giữ được Phạm Đức Vượng (44 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) và Trần Hồng Quân (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài). Riêng nghi can Vũ Tiến Dũng nhanh chóng bỏ trốn.

Từ lời khai của hai nghi can bị bắt giữ, Vượng chính là người thuê Quân và Dũng đến đòi nợ vợ chồng ông Dinh. Chính Dũng là người ra tay dùng dao cắt cổ nạn nhân. Biết khó lòng trốn thoát, Vũ Tiến Dũng đã ra công an tỉnh Bình Phước đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được hung thủ vụ cắt cổ đòi nợ
Bắt được hung thủ vụ cắt cổ đòi nợ

Vũ Thế Dũng là hung thủ đã trực tiếp cầm dao cắt cổ ông Dinh tại nhà riêng

Bắt được hung thủ vụ cắt cổ đòi nợ

Bắt được hung thủ vụ cắt cổ đòi nợ

Vũ Thế Dũng là hung thủ đã trực tiếp cầm dao cắt cổ ông Dinh tại nhà riêng