Chúng tôi luôn trân trọng chiến thắng 30/4/1975

 “Chúng tôi luôn tự hào là người Việt Nam và tự hào khi thấy Việt Nam mình ngày càng giàu mạnh”. Đó là những suy nghĩ và tình cảm của bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Ai Cập.

Nhắc tới chiến thắng 30/4/1975, không người Việt Nam nào có thể quên. Chị Nguyễn Thu Huyền, một Việt Kiều ở Ai Cập cho biết, chị không bao giờ quên ngày 30/4/1975. Đây là mốc son lịch sử của dân tộc nhưng cũng là năm chị được sinh ra. Chị vui mừng và hạnh phúc được sinh vào thời điểm đất nước vừa thống nhất: “Mỗi năm đến ngày 30/4 lại khơi lại niềm tự hào đối với người Việt Nam nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Chiến thắng lịch sử 30/4 đã làm cho bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam và biết đến lịch sử hào hùng của Việt Nam. Và mỗi lần tôi gặp bàn bè ở đây, nhắc tới Việt Nam mọi người cảm thấy phâm phục với tinh thần chiến đấu của dân tộc Việt Nam”.

35 năm qua, đất nước ta đã chứng kiến nhiều đổi thay và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Có được những thành quả ngày hôm nay, bà con Việt Kiều không bao giờ quên công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Chị Huyền nói: “Tuy sinh ra trong thời bình nhưng qua sách báo, phim, ảnh tư liệu tôi hiểu là để có được ngày 30/4 dân tộc ta phải trả giá rất nhiều. Tôi rất trân trọng và quý trọng nền động lập của chúng ta ngày nay. Chúng tôi không bao giờ quên những hy sinh, mất mát của cha anh để cho ngày thống nhất Tổ quốc”.

Nói về ngày giải phóng Miền Nam, chị Tài Kim Phụng, một Việt Kiều Mỹ lại nhớ tới Bác Hồ- người đã hy sinh tất cả cho độc lập, tự do của Tổ Quốc. Chị Phụng cho biết, chị là con gái Bến Tre. Thời trẻ chị cũng muốn được ra Bắc tập kết đi theo tiếng gọi của Đảng, theo bước chân Bác nhưng chị không có được cơ hội đó như bạn bè cùng trang lứa. Dù không được ra Bắc nhưng chị một lòng hướng theo Đảng theo Bác.

Chị Phụng nói: “Trong nhà tôi luôn có ảnh Bác. Nếu Bác Hồ còn sống thì dù có gian lao cực khổ mấy tôi cũng phải đi tìm gặp được Bác để nói lên những gì mà tôi yêu mến Bác từ lâu”.

Quá khứ đã qua. Việt Nam ngày nay đã có tiếng nói và vị trí trên trường khu vực và quốc tế. Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. Bà con Việt Kiều về thăm đất nước đều khẳng định Việt Nam ta ngày càng phát triển mạnh, đời sống của người dân được nâng cao. Chị Điêu Thị Phương Thảo, một Việt Kiều nói: “Tôi thấy tự hào vì nước mình càng ngày càng khá, người dân thì giàu có. Dân giàu nước mạnh. Tôi thấy chính sách của Nhà nước rất tốt, như chính sách cho Việt Kiều mua nhà, mua đất, xin lại quốc tịch… Đó là những điều làm mọi người phấn khởi và sẽ quay trở về Việt Nam để sinh sống. Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội làm ăn tốt hơn”.

Những thành quả mà cha ông ta đã giành được luôn được người dân, bà con Việt kiều trân trọng, gìn giữ và phát huy. Là một bộ phẩn không thể tách rời của Việt Nam, của dân tộc, bà con Việt kiều ở Ai Cập luôn luôn hướng về Tổ Quốc, tích cực đóng góp để Việt Nam ta ngày càng phát triển và giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên