150 thanh niên Kiều bào đến Tây Ninh tham quan di tích lịch sử

Qua chuyến đi này, các bạn thanh niên kiều bào đã hiểu hơn về lịch sử của dân tộc, biết thêm những danh lam thắng cảnh của đất nước, để thêm tự hào, thêm yêu đất nước và dân tộc mình.  

Trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2010 với chủ đề “Đất nước Rồng bay”, ngày 17/7, 150 thanh thiếu niên kiều bào đã đến tỉnh Tây Ninh tham dự vào các hoạt động tại đây như Đại lễ cầu siêu, tham quan Trung ương Cục miền Nam, Núi Bà Đen, Khu du lịch Long Điền Sơn…

Tham dự đại lễ cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nhiều bạn trẻ đã thực sự xúc động và cảm kích trước sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta.

Để có một đất nước Việt Nam như ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ Việt Nam đã đổ xuống nơi này để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Em Nguyễn Hữu Tráng, kiều bào Ba Lan xúc động, nói: “Em biết ơn đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc cho đất nước được tự do độc lập. Mong ước của em là mai này học xong em sẽ có thể đóng góp một phần nào đó vào đất nước Việt Nam để hoặc là tăng về kinh tế hoặc là gì đấy cho đất nước mình phát triển tốt hơn. Dù đi đâu đi chăng nữa thì mình không thể quên mình là người Việt Nam”.

Chiều cùng ngày, các bạn thanh niên kiều bào đã đến thăm Trung ương Cục miền Nam – nơi mà các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội như Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Chí Thanh,... đã từng ở và làm việc trong những năm tháng kháng chiến gian khổ và hào hùng. Mặc dù nhiều lần bị địch đánh phá ác liệt, Căn cứ Trung ương cục miền Nam vẫn được bảo vệ vững chắc và trở thành biểu tượng của tinh thần quả cảm, trí thông minh, tài thao lược của quân và dân Việt Nam.

Về thăm lại vùng căn cứ địa cách mạng này đã giúp các bạn thanh thiếu niên hôm nay tưởng nhớ và biết ơn những thế hệ cha anh đi trước. Sinh viên Hồ Thanh Tùng, Việt kiều Nga cho biết: Đây là lần đầu tiên anh trở về thăm quê hương đất nước và rất xúc động khi được sống trong vòng tay chào đón của quê hương đất nước mình. Đến thăm khu Căn cứ cách mạng Trung ương Cục miền Nam hôm nay Tùng đã hiểu sâu sắc hơn lịch sử của dân tộc cũng như những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đi nước.

Hồ Thanh Tùng bày tỏ: “Đến tham quan Trung ương Cục miền Nam hôm nay, chúng em đã được tham quan những hiện vật và phòng làm việc gian khổ mà cấc cô các chú các bác ngày xưa. Qua chuyến đi này, chúng em đã hiểu thêm về lịch sử, văn hoá Việt Nam và sẽ cố gắng trở thành người có ích cho xã hội và đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh để đền đáp công ơn những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để có độc lập, tự do cho Tổ quốc”.

Thông qua những chuyến đi này, các bạn kiều bào sẽ thêm tự hào về lịch sử của dân tộc, biết thêm những danh lam thắng cảnh của đất nước, để thêm tự hào, thêm yêu đất nước và dân tộc mình. Từ đó sẽ xác định cho mình mục tiêu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Và đó cũng chính là mong muốn của những người tổ chức chương trình trại hè này.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Lần này về với quê hương, các em sẽ có dịp hiểu biết sâu hơn về truyền thống anh hùng của ông cha để lại thông qua các địa đanh mà các em sẽ qua như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang đường 9, khu căn cứ Tây Ninh. Các em còn được dự hoạt động rất là lớn do chúng tôi tổ chức đó là đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước ở mặt trận phía Tây Nam. Ngoài ra, các em sẽ được dự những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của bà con trong nước dành cho những người đã vì độc lập tự do mà ngã xuống thì các em sẽ hiểu sâu sắc hơn thế nào là độc lập tự do, thế nào là tình yêu đất nước quê hương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên