Thư thính giả, độc giả từ 6-13/11

Trong tuần, VOVNews nhận được thư của các bạn gửi về với nội dung phong phú xung quanh các chủ đề: Festival Hoa Đà Lạt, ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), vụ em bé 40 ngày tuổi bị hãm hại bằng kim khâu…  

Festival Hoa Đà Lạt - lễ hội của tình yêu

Lễ hội Hoa Đà Lạt 2010 với chủ đề “Đà Lạt-thành phố ngàn hoa” sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 1 - 4/1/2010) tại thành phố Đà Lạt. Đây là hoạt động văn hoá lớn đầu tiên của cả nước trong năm 2010, mở màn cho các hoạt động văn hóa lớn khởi động chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Festival Hoa Đà Lạt thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trong thư gửi tới VOVNews trong tuần này. Bạn Cao Van Phuong (2109000131@…), Le Van Viet (onlyloveforever294@…), Lê Hồng Hà (hongha1986@…), Nguyễn Đăng Toàn (toandangng@)…) bày tỏ niềm vui khi lễ hội đang đến gần và mong muốn được biết những hoạt động chính sẽ diễn ra tại Festival Hoa lần này.

Các bạn thân mến! Festival Hoa Đà Lạt - sự kiện văn hoá du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế đang được tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hoàn tất các công tác hậu cần để đón chào du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút vào tối ngày khai mạc 2/1/2010 tại thành phố Đà Lạt.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức cho biết sẽ có những hoạt động văn hoá, thể thao phong phú và hấp dẫn được tổ chức. Đêm khai mạc festival Hoa Đà Lạt năm 2010 chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Biết ơn thầy, cô giáo

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đây là dịp để thế hệ học trò bày tỏ lòng tri ân tới những thầy cô giáo đã dạy dỗ, dìu dắt mình nên người.

Bạn Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@…) gửi thư tới VOVNews bày tỏ ký ức về những bài học mà người thầy đã giảng dạy cũng như tình cảm sâu sắc của mình đối với các thầy cô giáo với tấm lòng biết ơn.

Trong thư bạn Dong Quan viết: “Nhớ thầy chia tay thầy, từ năm ấy tôi chưa quên. Hình ảnh thầy ngày xưa vẫn hiền từ, điềm đạm khi đến lớp những giờ Sử. Thầy thao thao giảng Lịch sử oai hùng. Dân ta chống giặc ngoại xâm, những địa danh mà thầy nhắc đến nhiều lần như: Thăng Long, Bạch Đằng Giang. Kiêu hãnh, tự hào dòng máu Việt! Thầy là người gieo mầm cây yêu nước tương lai. Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, Người là Bác, là thầy, là vĩ nhân thời đại.

Giờ Lịch sử của thầy, tôi không quên. Dù ở nơi đâu, tôi vẫn nhớ thầy hiện lên như hình ảnh Việt Nam luôn rạng rỡ. Nơi đó có thầy, có những giờ giảng bài quý vô vàn”.

Cảm ơn bạn Phan Lac Dong Quan về những tình cảm của mình dành cho người thầy yêu quý của mình cũng như thế hệ nhà giáo Việt Nam đang hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”. Hy vọng những tình cảm chân thành của bạn sẽ là động lực, nguồn động viên kích lệ để những nhà giáo, đặc biệt là các thầy cô đang giảng dạy ở những vùng miền khó khăn, xa xôi hẻo lánh trên đất nước thêm ấm lòng vượt qua mọi gian khó dành nhiều tâm huyết hơn với nghề dạy học, vì học sinh thân yêu.

Một sự kiện được dư luận quan tâm là mới đây, trong danh sách Nội các mới của tân Chính phủ Đức vừa công bố, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bổ nhiệm ông Philipp Roesler - một người gốc Việt  vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế CHLB Đức.

Bày tỏ niềm kính phục đối với ông Philipp Roesler, với tiêu đề “Tự hào Việt Nam”, bạn Tony Hùng (tinhyeutimthay_200710@…) viết: “Không ngờ người gốc Việt lại được bên Đức trọng dụng thế, đứng đầu ngành Y tế. Giá mà anh ấy được phục vụ ở Việt Nam thì tốt biết mấy. Dù sao cũng là niềm tự hào của triệu triệu trái tim Đất Việt”.

Bạn Tony Hùng thân mến! Hiện có rất nhiều nhân tài là người Việt Nam hoặc người gốc Việt đang học tập, sinh sống và làm việc tại nước ngoài như: Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu, ông Philipp Roesler… Họ thực sự là những tài năng có nhiều công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực khác nhau. Nhà nước ta cũng đã và đang có nhiều chính sách để thu hút những nhân tài đang học tập, làm việc ở nước ngoài trở về công tác, cống hiến cho đất nước.

Cần xử lý nghiêm kẻ hãm hại em bé mới 40 ngày tuổi

Trong tuần qua, VOVNews còn nhận được hàng chục thư điện tử của độc giả gửi tới lên án, bày tỏ sự phẫn nộ, sự lo lắng sau khi đọc thông tin về một cháu bé 40 ngày tuổi ở Thái Nguyên bị một kẻ vô lương tâm đâm kim khâu dài 10cm vào đầu.

Bạn Pham Quang Sang (phamsanghnd@…) viết: “Quả thật tôi thấy rùng mình khi đọc thông tin trên. Tại sao một con người lại có hành động dã man đối với một đứa trẻ non nớt, vô tội. Không biết lương tâm của họ thế nào. Tôi đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng kẻ sát nhân trên”.

Cùng quan điểm với độc giả Quang Sang, bạn Vũ Thị Liên (conangdoncoi_ngoclien@...), Trang Quang (tranquang@…), Đinh Gia Huy (dinh huy@…) thẳng thắn bày tỏ ý kiến: “Tôi cho rằng nên trừng phạt thật thích đáng những người mất hết tính người vì đã có hành động hãm hại cháu bé mới 40 ngày tuổi”

Còn bạn Lê Thị Hạnh (khoihanhdung@…) viết: “Pháp luật Việt Nam hãy bảo vệ tính mạng và quyền được sống của trẻ em”.

Các bạn thân mến! Trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy Nhà nước và cả xã hội ta luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em và có những hoạt động thiết thực chăm sóc, bảo vệ các em.

Một cháu nhỏ sơ sinh mới 40 ngày tuổi mà bị hãm hại bằng kim khâu lốp, cho dù thủ phạm có biện hộ bằng bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, là một hành động đáng lên án, cần bị xử lý. Chắc chắn pháp luật sẽ tuyên phạt thích đáng đối với những kẻ đã nhẫn tâm hãm hại em bé.

Tuần qua, VOVNews còn nhận được thư của bạn Nguyễn Thanh Phong,  (phongdk47@…), Hoang Thu Lan (lanthuth@…) viết: Chương trình đọc truyện dài kỳ của kênh VOV giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) rất hấp dẫn và  mong muốn Đài tăng thêm 30 phút thời lượng đọc truyện.

Bạn Thanh Phong thân mến! Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn tới kênh VOV giao thông hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới đường dây nóng của VOVgiao thông theo số: (04).62729191, (04).62829191, (04).62929191 hoặc gửi thư tới địa chỉ: thuky@vovgiaothong.vn để được trao đổi trực tiếp.

Bạn Vũ Quang (vuquangblue@…) viết thư bày tỏ niềm phấn khởi về phóng sự ảnh “Ai về làng Vác” rất ấn tượng của tác giả Lê Bích và mong muốn được mời anh Lê Bích về làng Mỳ Chũ nổi tiếng ở Bắc Giang.

Cảm ơn tình cảm của bạn dành cho tác giả Lê Bích nói riêng và VOVNews nói chung. Với những tình cảm chân thành mà bạn dành cho, các biên tập viên, phóng viên của VOVNews sẽ cố gắng chụp và cập nhật những phóng sự ảnh đẹp, hấp dẫn về đời sống kinh tế-xã hội lên trang để các bạn thưởng thức.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với tác giả của phóng sự ảnh “Ai về làng Vác”. Anh Lê Bích rất vui với tình cảm mà bạn đã dành cho và sẽ liên lạc lại với bạn.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư, tin, bài cộng tác của các bạn: Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Xuân Quỳnh, Nguyễn Quốc Hưng, Đào Thu Hà, Trần Trọng Nghĩa, Lưu Thu Trang

Trân trọng cảm ơn các bạn đã gửi thư cộng tác.

Chúc các bạn sức khoẻ và hạnh phúc.

Xin chào và hẹn gặp lại!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên