Thư thính giả, độc giả từ 18-24/10

Bạn Bích Thuỷ viết: “Em rất cảm ơn các anh chị đã tận tình giải đáp hết mọi thắc mắc của em mặc dù rất nhiều câu hỏi”.

Xin nhắn độc giả Hoa Mai.
Thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi, góp ý chi tiết và kịp thời của độc giả Hoa Mai (ở Thái Lan). Chúng tôi rất cảm ơn bạn.

Mỗi lần ngay sau khi nhận được thư của bạn, chúng tôi đã gửi email trả lời bạn ngay, nhưng không hiểu sao email gửi đi đều bị trả lại và thông báo là địa chỉ email không tốn tại.
Chúng tôi mong rằng, khi nhận được những dòng nhắn này, bạn Hoa Mai sẽ gửi lại địa chỉ email chính xác để chúng tôi có thể trao đổi với bạn được nhiều và thuận tiện hơn.

Trân trọng.

- Sau khi xem phóng sự ảnh “Duyên miền sơn cước”,  bạn Nguyễn Đình Hoàng (nguyendinhhoang_2003@... ) Đúng là những khoảnh khắc vàng... Quá đẹp.

Nhóm tác giả Ngọc Bằng, Thu Phương rất cảm ơn bạn vì đã ghé thăm và đưa ra nhận xét với chùm ảnh này.

Chúng tôi mong rằng, nếu là người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, bạn sẽ không ngại gửi cho chúng tôi những khoảnh khắc đẹp mà bạn đã ghi lại nhé, để chia sẻ với mọi người.

- Phản hồi về bài viết “Cưỡng chế hay “trấn lột”? , bạn Thanh Trà (htvcd1@…) viết: Nếu cứ như thế này thì người dân biết tin ai?  Dân là gốc - Bác Hồ đã từng dạy. "Những việc có hại cho dân ta phải hết sức tránh, những việc có lợi cho dân ta phải hết sức làm". Vậy mà những cán bộ ở Ngọc Hồi lại cư xử như vậy.

Còn bạn Minhminh (minh@…) thì viết: Đọc bài viết trên tôi thấy rất bất bình trước cách ứng xử và thi hành án của huyện Ngọc Hồi! Tại sao những người dân vô tội lại phải chịu thiệt thòi như vậy, chả lẽ biên bản mua bán nhà có chứng kiến của UBND xã hẳn hoi , là cơ quan chính quyền tại địa phương mà lại không có hiệu lực hay sao? Vậy nhân dân vùng quê nghèo biết tin vào ai? Mong các cấp có thẩm quyền sớm vào cuộc để trả lại quyền sử dụng đất và nhà ở cho gia đình anh Cường.

Bạn Y Cong (ycongtaynguyen@…) đưa ra ý kiến, theo nội dung bài viết, tôi thấy cần phải xem xét, giải quyết kịp thời để trả lại quyền lợi chính đáng của gia đình ông Cường, buộc ông Diện phải thi hành án. Bên cạnh đó, cần xem xét trách nhiệm của cá nhân, cơ quan thi hành án tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi để có biện pháp xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật. 

- Bạn Phạm Anh Chin (phamanhchin@…) gửi cho chúng tôi lá thư với tựa đề “Đừng thưởng cho ngành điện nữa!”.

Theo bạn Pham Anh Chin, tính đến cuối năm 2007, tổng số CBCNV toàn EVN là 86.928 người, với số tiền 1002 tỷ đồng nếu chia đều cho CBCNV thì mỗi người được hưởng 11.526.781 đồng/năm, có nghĩa mỗi CBCNV ngành điện được thêm 960.565 đồng/tháng. Nhưng đó là tính chia bình quân. Thực tế chia theo bậc lương và chức vụ, do đó, nếu tính kỹ, đối với đại bộ phận công nhân và chuyên viên ngành điện chỉ có thể được thêm khoảng 200.000 ÷ 300.000đồng/tháng.

Bạn Pham Anh Chin còn cho biết bạn cũng là một người làm trong ngành điện và bạn cho rằng, số tiền hơn 1000 tỷ đồng kia nên để sử dụng vào mục đích đầu tư chứ không nên chia cho từng cán bộ, công nhân như vậy.  

- Bạn Pham Thi Thuy Nga (Congthang03@…) viết: Tôi là độc giả thường xuyên của VOV. Tôi rất quan tâm đến vấn đề môi trường và cuộc thi về môi trường và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, tôi không rõ 2 cuộc thi này do chương trình nào tổ chức. Vì lẽ có 3 chương trình: Cựu chiến binh, nông dân, thiếu nhi cùng tổ chức trong 1 thời gian. Tôi cũng chưa thấy đăng tải tác giả thiếu nhi nào đạt giải. Tôi rất quan tâm. Xin cảm ơn!

Bạn thân mến,
theo chúng tôi được biết các cuộc thi về môi trường sẽ do Chương trình phát thanh Dân số - Môi trường (Hệ VOV1) tổ chức; còn chương trình “Tiết kiệm năng lượng” là do Ban Thư ký Biên tập và thính giả tổ chức.

-Bạn Bích Thuỷ (luulymautim_bt@…) viết: Đây là lần thứ 2 em gửi thư đến hộp thư. Trước tiên em rất cảm ơn các anh chị đã tận tình giải đáp hết mọi thắc mắc của em mặc dù rất nhiều câu hỏi. Lần này, em muốn có câu hỏi xin nhờ hộp thư giúp đỡ tiếp. Đó là, em có một người bạn, anh ấy là người đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2005. Anh đã có rất nhiều sáng chế về các loại máy chế biến nông sản năng suất cao và giảm được thời gian cũng như nguồn nhân công. Vừa rồi anh có gọi điện khoe với em là vừa phát minh ra một loại máy nữa, rất tốt và theo anh là rất có ích cho những người nông dân. Anh rất muốn giới thiệu sản phẩm ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Em chợt nhớ đến, Đài Tiếng nói Việt Nam có chương trình "Nông nghiệp và phát triển nông thôn" và chương trình "Khoa học và công nghệ". Em muốn hỏi hộp thư xem liệu em có thể liên lạc với 2 chương trình này của đài không? Hay Đài Tiếng nói Việt Nam còn có chương trình nào khác phù hợp để giới thiệu những sản phẩm máy của anh bạn em đến đông đảo thính giả nghe đài hay không? Rất mong hộp thư giúp đỡ. Em xin cảm ơn!  

Bạn Bích Thuỷ thân mến, bạn đã tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Chúng tôi chỉ có thể mách thêm bạn một địa chỉ nữa đó là Báo điện tử VOVNews. Bạn có thể viết thành tin hoặc bài, gửi kèm theo ảnh đến địa chỉ noidung@vovnews.vn. Chúng tôi sẽ giúp các bạn quảng bá những công dụng của chiếc máy ấy tới nhiều đối tượng khác.  

- Sau khi đọc bài bình luận “Những luận điệu xuyên tạc thù địch không ngăn cản được con đường phát triển của Việt Nam” , bạn Nguyễn Nhật Linh (nnl1999@…) nhận xét: Bài Vân Hương viết ra rất thiết thực và đúng nghĩa với chiêu bài “quốc tế chính trị hoá nhân quyền và tôn giáo hiện đang được các thế lực thù địch lợi dụng. Thật không ngờ, họ có thể mạo danh chính nghĩa và nhân quyền để xuyên tạc và gây mâu thuẫn cho những nạn nhân mà đúng ra những người đó phải được bảo vệ và giáo dục bằng sự thật.

Bản thân tôi là người cư ngụ ở Mỹ. Tôi đã về Việt Nam 3 lần. Tôi đi từ Bắc – Trung – Nam và Phú Quốc. Thành thật mà nói, nơi nào tôi cũng thấy sự thay đổi tốt đẹp của Việt Nam. Đôi khi tôi nghĩ, nếu có mù tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam hôm nay… Hơn thế nữa, nếu phải lấy tính mạng để chứng minh những gì tôi chứng kiến là sự thật và để được lòng tin của những người cần nấm mồ… tôi cũng không ngần ngại.  

Bạn Nguyễn Nhật Linh thân mến, chúng tôi cũng chỉ có một mong muốn là những người đi xa quê hương hãy một lần trở về để tận mắt chứng kiến sự thay da, đổi thịt trên mảnh đất này. Chúng tôi có viết, có miêu tả bằng bao nhiêu giấy mực thì cũng không thể thuyết phục được bằng khi họ trực tiếp nhìn thấy. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy” bạn ạ.  

- Bạn Kiều Thành Dàng (thanhdang79@…) ghi lại cảm xúc của mình như sau: Ai mua bánh ú, bánh tét, đậu hũ không… Đây là lời rao quen thuộc mỗi buổi sáng hay chiều trong khuôn viên ký túc xá đại học. Và, bản thân tôi cũng lớn lên và trưởng thành từ gánh hàng rong đó; khi tôi vào đại học vì nhà khó khăn nên mẹ phải bươn chải gánh hàng rong để nuôi chúng tôi. Có thể trong mỗi người chúng ta gánh hàng rong như là một kỷ niệm đẹp và trong tâm thức, tôi sẽ không quên gánh hàng rong cho dù tôi ở bất cứ đâu. 

Bạn Thành Dàng thân mến,

Xin chia sẻ với bạn một chút về chủ đề này. Những tiếng rao đã trở thành đề tài của biết bao nhà văn, nhà thơ; thành biết bao kỷ niệm trong ký ức của không ít người. Tiếng rao đã trở thành một phần hồn của một vùng quê, mảnh đất nào đó. Bạn chỉ cần vào google và gõ hai từ “tiếng rao”. Tôi đã tìm thấy 1.290.000 kết quả cho từ này. Và tôi đã đọc, nhiều bài viết khiến tôi phải nao lòng.

Trong tuần, chúng tôi tiếp tục nhận được phản hồi của các bạn Tuantn, Lê Trọng Hùng về “văn hoá FPT” và theo các bạn thì đây là điều “không thể chấp nhận được”, và là thói “a dua rởm đời”.

Chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Lê Trần Bích Thuỳ, Hoàng Minh Hà, Maiml, Hương Phi, Hải Anh… và tin, bài cộng tác của các bạn: Khuê Việt Trường, Khánh Hoà, Phương Mai, Anh Tuấn, Hoàng Yến.

Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác với chúng tôi.
Chúc các bạn sức khoẻ và thành đạt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên