Thư thính giả, độc giả từ 1/5-7/5

Trong tuần nay, VOVNEWS tiếp tục nhận được rất nhiều thư bất bình của dư luận về việc vợ chồng Giang - Thơm hành hạ, ngược đãi và tra tấn dã man cháu Hào Anh.

 

Bạn Nguyễn Thị Liên (nguyenthilientct32@y…) viết: “Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và nâng cao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Tôi ở một thành phố cấp tỉnh, tôi vẫn thấy người dân rất ít biết pháp luật. Khi báo với người có trách nhiệm thì có khi họ trả lời: tránh xa ra, ai cũng biết rồi, đừng "dây" vào!. Nếu cứ để tình trạng như vậy có thể xảy ra hậu quả khôn lường”.

Bạn Kimnganlong@… viết: “Đọc bài và xem hình ảnh về Hào Anh, tôi rất bức xúc và thấy rùng mình về cách xử sự của vợ chồng Giang Thơm. Xin pháp luật hãy xử lý thật nghiêm minh với hai vợ chồng này”.

Các tin bài liên quan
>> Mẹ Hào Anh tố bị ép viết bãi nại cho nhà chủ
>>Công bố kết quả thương tật đối với em Nguyễn Hào Anh
>> Vợ chồng hành hạ cháu bé 14 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội
>> Khởi tố hai vợ chồng hành hạ dã man cháu bé 14 tuổi

Bạn Bui Som (khacsom79@…) viết: “Hàng ngày tôi thường theo dõi báo chí về việc vợ chồng Giang- Thơm hành hạ, ngược đãi bé Hào Anh. Tôi muốn hỏi là tại sao ở xã hội này còn có những con người tàn nhẫn đến như vậy. Những con người đó phải loại bỏ khỏi xã hội của chúng ta và xử thích thật thích đáng”.

Bạn Nguyên Tư (nguyenthitu@gmail.com) viết: “Thật tội nghiệp cho Hào Anh phải chịu những trận đoàn dã man như thế. Lúc đau đớn chắc cháu mong có ai đến cứu cháu lắm. Hai người kia tàn nhẫn quá, sao nỡ hành hạ cháu bé như thế?.”.

Bạn Lương Thuý Hằng (thu_hang4432@yahoo…) viết: “Tại sao trên đời này lại còn có những kẻ nhẫn tâm và dã man đến như thế?. Hào Anh còn quá nhỏ và như một người con của họ vậy. Có khi nào họ nghĩ rằng con cái họ khi lớn lên rồi cũng bị người khác đối xử tàn nhẫn như vậy? Hãy trừng trị kẻ nhẫn tâm ấy để đòi lại công bằng cho bé Hào Anh. Xin pháp luật và Nhà nước tạo điều kiện tốt cho Hào Anh có thể đến trường để bù đắp những tháng ngày cực kì kinh khủng đối với em”.

Bạn Pak Phi longpakphilong@…) viết: “Pháp luật sẽ không tha thứ và nghiêm trị thẳng tay với những con người mất nhân tính như thế, nhất là đối với trẻ em…”.


Bạn Nguyễn Quốc Dũng (quocdungphudien@…) viết: “Hai vợ chồng Thanh Giang và Ngọc Thơm là loài cầm thú, như thời Trung cổ. Hai đối tượng này không nên sống trong xã hội này. Cháu Hào Anh cần được cơ quan cứu tế xã hội tỉnh Cà Màu bảo vệ và nuôi dưỡng. Vụ án này cần được chính quyền Cà Mau sớm xét xử công minh để yên lòng dư luận nước”.

Bạn Chinh Bom (Chinhbom1@…): “Theo tôi với những hành động như vậy pháp luận cần nghiêm khắc xử phạt”.

Bạn Nguyễn Hữu Thuỷ (huydongquang@…): “Tôi thật đau lòng khi nhìn thấy cháu Hào Anh bị hành hạ về thân thể như vậy. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng hãy nhanh chóng đưa 2 vợ chồng mất nhân tính này ra vành móng ngựa và nhận những bản án cao nhất”.

Bạn Hà Đức (haduc77@…) viết: “Hãy để lương tâm lên tiếng. Tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao lại có những con người tàn ác đối với người khác như vậy. Quá tàn nhẫn và độc ác là những từ dành cho hành vi mà Giang và Thơm đã gây ra. Những “con người” như vậy có còn là con người hay không?’.

Bạn Thien Sanh Nga (Thien_sanhnga@…) viết: “Hào Anh là một đứa trẻ 14 tuổi, chưa đủ tuổi lao động mà phải đi ở còn bị đánh đập như vậy rất dã man. Hãy trừng phạt thật xứng đáng 2 vợ chồng Giang- Thơm, những kẻ không có lương tâm này. Chúng ta hãy cùng bảo vệ trẻ em”…

Bạn Nhan Hoàng Trọng nhantrong@yahoo… viết: “Tôi rất bất ngờ và đau xót cho cảnh đời bất hạnh của em Hào Anh mới 14 tuổi đời mà phải mang thương tật 67% do vợ chồng Giang- Thơm hành hạ. Đây là 2 con quỷ đội lốt người, cần phải bị trừng trị thật thích đáng để cho họ thấy được sự nghiêm minh của pháp luật, để họ thấy được đồng tiền không thể thay đổi được tất cả. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền trừng trị thẳng tay với kẻ tàn nhẫn, vô lương tâm mất tính người này”.

Bạn hung (lamhung_2704@…) viết: “Tôi thực sự bị sốc khi biết xã hội còn có loại người mất hết nhân tính như thế. Càng theo dõi tôi lại càng bàng hoàng hơn khi những con quỷ kia mặc dù đã bị pháp luật ngó tới, bị cả xã hội lên án rồi mà còn không biết ăn năn hối cải, có thái độ và hành động coi thường pháp luật, muốn dùng sức mạnh đồng tiền để đổi trắng thay đen (dụ dỗ, đe doạ mẹ nạn nhân và những người hàng xóm). Theo tôi lá đơn xin bãi nại (nếu có) không nên được coi là căn cứ xin giảm nhẹ tội mà nên coi là bằng chứng tăng nặng. Theo tôi áp dụng hình phạt nặng nhất là thích đáng”.

Bạn Nông Văn Nhất (nongvannhat@…) viết: “Đề nghị các cấp có thẩm quyền, nhất là những người lãnh đạo cao nhất tham gia vào vụ án này phải xét xử vụ án này đúng người, đúng tội. Đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin để người dân biết, nhất là dân vùng sâu, vùng xa”.

Bạn Nguyen Diu Hien (ngdiuhien@…) viết: “Tôi cũng vừa mới được làm mẹ tròn chín tháng, nghe thấy sự việc này thật là đau xót. Thật không thể nào hình dung sự việc trên, xã hội mình lại còn tồn tại những loại người có hành vi dã man đến thế, trong khi họ cũng đã làm cha, làm mẹ rồi. Nếu con của họ bị hành hạ như thế, họ nghĩ như thế nào?. Theo tôi thì bà Thoa (mẹ Hào Anh), bị ép buộc mới ký vào tờ bãi nại đó. Đề nghị quý cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm xử lý vụ việc đau thương này!”.

Bạn Nguyễn Chí Cường cuongnc27781@… viết: “Tôi thật đau xót cho mảnh đời bất hạnh của em, nhìn những hình ảnh về em tôi muốn rơi nước mắt. Mong em sớm qua những đau đớn thân thể lấy lại cảm giác sống thanh bình hạnh phúc. Mong cơ quan pháp luật có thẩm quyền thẳng tay trừng trị kẻ tàn nhẫn, vô nhân tính”.

Bạn Thu Trinh (trinhhuynhthithu@…) viết: “Tôi rất phẫn nộ về việc này. Đề nghị cơ quan chức năng sớm tiến hành xử thật nặng cho hành động vô cùng nhẫn tâm và mất nhân tính của vợ chồng Giang - Thơm để làm gương cho những cá nhân khác”.

Bạn Trần Văn Hoạt (hoat.tranvan01@…) viết: “Tôi đã theo dõi từ đầu vụ việc vợ chồng chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh. Cho tới giờ họ vẫn không hề ăn năn hối cải lại còn ép người nhà nạn nhân kí đơn xin bãi nại và mang tiền bạc mua chuộc dụ dỗ những người dân tại khu vực mà chính vợ chồng hắn đã gây tội ác. Thật là quá đáng. Tội ác trời không dung đất không tha, lại còn thêm hành vi mua chuộc dụ dỗ, đe doạ... đủ biết bản chất những con người này là như thế nào”.

Thương tiếc thi sĩ Hoàng Cầm

Nhiều bạn đọc khi nghe tin thi sĩ Hoàng Cầm qua đời đã viết thư và gửi lời chia buồn đến thân quyến cố nhà thơ.

Bạn Nguyen Xuan Hao (doantruong.tranyen2@…) viết: “Nhà thơ Hoàng Cầm qua đời để lại niềm tiếc thương đối với bạn đọc. Xin vĩnh việt hương hồn thi sĩ Kinh Bắc. Thành thật chia buồn cùng gia đình thi sĩ”.

Bạn Hoai (Lethiviethoai@…) viết: “Vĩnh biệt nhà thơ. Không thực cho một tình cảm có thật… vĩnh biệt Hoàng Cầm, Lá Diêu bông, mãi nhớ ông...”.

 Bạn Dung (dungvd@…) viết: “Là Diêu bông rời cành. Thương quá một con người tài hoa…”.

Bạn Thanh Phục (lamthanhphuc88@…) đã làm bài thơ tiễn biệt thi sĩ Hoàng Cầm.

Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ thi sĩ Hoàng Cầm
Xin dùng chân lại giây phút
Cho tôi gửi chút khói hương

Bên kia sông Đuống! Sao bài thơ ấy đi vào lòng tôi lúc nào? Có lẽ từ năm học cấp 3, bài thơ ấy nghe thầy đọc với âm lượng nhẹ nhàng sao mà trầm lắng, thấm thía tình yêu đất nước quá!.

Giờ thi sĩ Hoàng Cầm đã ra đi rồi. Ôi lại mất một nhà thơ nữa rồi… "

Phản hồi sau những bài viết

Bạn Đỗ Quang Khải, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Điện Biên (doquangkhai53@…) viết: “Kính gửi Tổng giám đốc Vũ Văn Hiền. Tôi đã đọc bài “Con tàu Việt Nam ra biển lớn” và hôm nay tôi lại được đọc bài “Cột mốc vàng lịch sử”. Tôi nhận thấy bài viết rất hay, đi vào lòng người, làm sống lại quá khứ hào hùng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Kính mong Giáo sư tiếp tục có những bài viết như vậy đến với độc giả. Xin cảm ơn”

Bạn đọc ở địa chỉ chilinhpro2010@… viết: “Tôi đã đọc bài Triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp- người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam mà tôi vô cùng tôn kính nhưng chưa một lần được gặp mặt. Tôi mong muốn được gặp mặt người Anh hùng dân tộc!”.

Bạn Lê Anh Khoa (chiladivang_toiyeu@…) viết về tin cháy rừng ở Vườn quốc gia Chàm Chim: “Tôi thật sự rất buồn khi nghe được tin này. Mảnh đất Đồng Tháp là nơi tôi lớn lên. Tôi yêu những gì thuộc về Đồng Tháp. Vườn quốc gia Tràm Chim bị cháy, chắc chắn bị tổn thất rất lớn, mong các cơ quan chức năng sớm dập được mọi điểm cháy, và khắc phục thiệt hại, mang lại sức sống cho Vườn quốc gia Tràm Chim".

Nhân đọc bài “18 năm tù cho tài xế container cán người 3 lần’, bạn Võ Kim Liên ở địa chỉ “ninhgiangtt@…) viết: “này theo tôi vẫn còn nhẹ với tội ác mà tên Tuấn đã gây ra cho nạn nhân. Ở Tây Ninh trước đây đã từng tuyên án chung thân cho một bị cáo có hành vi tương tự như bị cáo Tuấn, với mức án như vậy mới đủ tính giáo dục và răn đe cho những tài xế khác”.

Một số thắc mắc khác

Bạn Trần Tiến Hải ở (haiphu888@yahoo.com.v) hỏi: “Tôi muốn biết cách nuôi cá tầm và cá hồi? Khi nuôi thành phẩm liệu có doanh nghiệp nào mua hay tự tìm đầu ra?. Tôi dự định nuôi cá ở Khánh Vĩnh, Khánh Hoà được không? Xin cảm ơn”.

Bạn Hải thân mến,
Theo các chuyên gia nghiên cứu thủy sản mà chúng tôi tham khảo ý kiến, cá tầm và cá hồi sống ở nhiệt độ dưới 20 độ C và nguồn nước sạch, chảy liên tục. Nếu bạn có thể tìm được địa điểm đáp ứng các điều kiện như vậy thì có thể tiến hành nuôi cá. Để biết thêm thông tin cũng như kỹ thuật bạn có thể liên hệ trực tiếp với Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 (Bộ Thuỷ sản) ở Đình Bảng, Từ Sơn Bắc Ninh. Điện thoại: 0241-38780408.

Với cá thành phẩm, hiện các cơ sở nuôi vẫn phải tự tìm đầu ra.

Bạn Hong Van (hongvan1124@…) muốn hỗ trợ cô gái 24 tuổi, gia đình thuộc diện nghèo ở một bản làng thuộc huyện Tuân Giao, Điện Biên; học nghề bánh mỳ để về quê lập nghiệp. Bạn yêu cầu VOVNews cung cấp địa chỉ của cô gái đó. 

Bạn Hong Van thân mến, bạn vui lòng cho biết thêm thông tin yêu cầu, vì chúng tôi vẫn chưa xác định được bạn muốn nói đến cô gái nào... Mong tin của bạn.  

Trong tuần, VOVNEWS còn nhận được tin, bài của cộng tác viên và thư góp ý của nhiều độc giả: Đỗ Thị Giang (Hải Phòng), Lê Văn Lối, Phạm Dũng, Thu Hiền, Hà Khánh, Nguyễn Tuyết Mai, Trần Thị Bình Minh, Le Tam Son, Huynh Thai Han, Vũ Thị Quý, Lê Văn Châu, hienanh@cs.com, Đỗ Thị Nga, Trần Xuân Hương, Ngô Thị Bảo Anh, Thiên Nga, MinhNT, Đỗ Minh Tiến... 

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên