Thư thính giả, độc giả từ 12-18/6

“Ăn bóng đá, ngủ bóng đá”- đây là điều đang diễn ra với hàng tỷ người người hâm mộ môn thể thao vua trên khắp hành tinh. Đây cũng là chủ đề rất của nhiều thư thính giả, độc giả gửi về cho chúng tôi trong tuần qua

Say mê cùng trái bóng tròn

Quý vị và các bạn thân mến!

World Cup 2010- ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã diễn ra tại Nam Phi được một tuần. Cùng với không khí cuồng nhiệt với những vũ điệu cũng như tiếng kèn Vuvuzelas mang đậm bản sắc châu Phi, hàng triệu người hâm mộ tại Việt Nam cũng đang dõi theo các cầu thủ, các đội bóng mà mình yêu mến.

Các cổ động viên bóng đá và chiếc kèn vuvuzelas

Qua tuần đầu tiên của World Cup 2010, người hâm mộ đã trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc mỗi khi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ. Bất ngờ - điều hấp dẫn muôn thuở của bóng đá tiếp tục lặp lại tại World Cup lần này khi đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha với lối đá đầy mê hoặc Tiqui-taca “bỗng nhiên” bị hạ đo ván 0-1 trước Thụy Sĩ – đội bóng được đánh giá là đối thủ không tương xứng. Một cựu vô địch châu Âu khác là Hy Lạp thi đấu như những kẻ vô hồn trước hiện tượng đến từ châu Á là Hàn Quốc và chịu thất bại không hề oan ức 0-2.

Chắc hẳn không ít người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tự hào khi những đội bóng châu Á thi đấu tại World Cup lần này đã phần nào khẳng định được mình. Hàn Quốc đè bẹp Hy Lạp 2-0, Nhật Bản vượt qua Cameroon 1-0, ngay cả Triều Tiên - đội bóng lọt vào World Cup 2010 sau hàng chục năm vắng bóng cũng đã thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước các cầu thủ Brazil, những người được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu năm nay. Từ sự tự hào đó, chắc hẳn các bạn cũng hy vọng trong tương lai không xa, bóng đá Việt Nam sẽ vinh dự góp mặt trong ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Tại sao không?

Bạn Thanh Dong ở địa chỉ thanhdongvn76@... gửi thư cho Tòa soạn VOVNews, viết: "Chúng em đang ở Korea và đang theo dõi bóng đá trên truyền hình của Hàn Quốc, nhưng đang nghe các anh bình luận viên của Đài Tiếng nói Việt Nam bình luận. Chúng em ở xa quê hương mà nghe được những lời bình luận của các anh chúng em rất cảm động. Mong các anh giữ gìn sức khoẻ khi mà Hà Nội đang như ở trên chảo lửa! cảm ơn các anh rất nhiều!"

Bạn Nguyễn Hoàng (hoangnga@...) trong thư gửi cho chúng tôi viết: “Khi xem trận đấu giữa Hàn Quốc và Hy Lạp với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Hàn Quốc, tôi gần như không thấy khoảng cách về trình độ giữa một đội bóng châu Á và châu Âu. Bóng đá châu Á đã thể hiện được bước tiến vượt bậc. Hy vọng các đội bóng châu Á tiếp tục có phong độ tốt và đi sâu hơn vào giải”.

Bạn Hồ Hoàng Nhân (hohoangnhan@...) khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Đức và Australia, trong đó đội tuyển được mệnh danh là “những cỗ xe tăng” đã đè bẹp những chú “Kangaroo” tới 4 bàn không gỡ đã viết: Cảm ơn đội tuyển Đức, họ đã thi đấu một trận tuyệt vời, cống hiến cho khán giả một lối chơi mang đậm phong cách Đức”.

Bạn Tuấn Thành (tuanthanhpth@...) đã gửi thư cảm ơn VOVNews đã mở chuyên mục World Cup 2010 với những tin tức cập nhật về diễn biến của các trận đấu cũng như các thông tin bên lề. Bạn Thành viết: “Có những trận đấu tôi không có điều kiện để theo dõi. Để cập nhật tin tức về các trận đấu này, tôi thường vào VOVNews, cảm ơn các anh chị đã cho độc giả những thông tin kịp thời về World Cup”.

Các bạn thân mến! World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính vì vậy, Đài TNVN đã cử phóng viên tới Nam Phi để có thể kịp thời cung cấp cho thính giả, độc giả những tin tức, diễn biến mới nhất xung quanh giải đấu này. Bên cạnh đó, Đài cũng sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu của World Cup 2010. Về phần mình, VOVNews đã ra chuyên mục riêng về World Cup với những tin tức cập  nhật, những bài viết về các trận đấu cũng như các diễn biến bên lề của giải đấu này. Trước khi giải đấu diễn ra cũng như khi khai mạc World Cup 2010, chúng tôi đã cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng thể về giải đấu.

Mặc dù còn có những điều chưa đáp ứng được nhu cầu của độc giả, nhưng chúng tôi luôn cố gắng một cách cao nhất để đem đến cho các bạn “hơi thở” của World Cup. Ban tổ chức của nước chủ nhà Nam Phi cũng như FIFA mong muốn giải đấu lần này sẽ thành công, còn chúng tôi mong muốn sẽ giúp cho thính giả, độc giả có những hiểu biết sâu hơn về giải đấu. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết hành trình của World Cup 2010.

Một kỳ họp Quốc hội thành công

Thưa quý vị và các bạn, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII đã bế mạc ngày 19/6 gần một tháng diễn ra. Đây là Kỳ họp được đánh giá là thành công với việc thông qua 10 dự án luật; thảo luận, cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Tại Kỳ họp này Quốc hội cũng tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng. Các phiên chất vấn đã tập trung vào một số nội dung quan trọng, nổi cộm, bức xúc thuộc về quản lý vĩ mô; có một số cải tiến về cách tiến hành, đã góp phần làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng, giúp Chính phủ, các thành viên Chính phủ và các cơ quan hữu quan thấy rõ hơn trách nhiệm và giải pháp để khắc phục những yếu kém trong công tác, thực hiện tốt hơn nữa chức trách được giao.

Bạn Trần Dinh (songbien88@...) sau khi nghe phiên trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc thiếu điện đã viết: “Việt Nam có cơ hội rất lớn để khắc phục tình trạng thiếu điện đó là phát triển nguồn điện sạch vô tận, giá thành rất rẻ và an toàn cho việc phát triển quốc gia”.

Bạn Trần Mạnh Hùng (hoanglong@...) lại viết: “Tôi mong những luật được thông qua tại Kỳ họp lần này sẽ sớm được các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả trong cuộc sống”.

Các vấn đề khác

Tuần qua, VOVNews cũng nhận được thư của nhiều độc giả quan tâm đến các chuyên mục, bài viết trên VOVNews

Bạn Nguyễn Đức Hiếu (nguyenduchieu.hut@...) sau khi đọc bài “Cần nhận rõ cuộc đấu tranh giai cấp” (link) của GS.TS Vũ Văn Hiền, Tổng giám đốc Đài TNVN đã góp ý với chúng tôi, bạn viết: “Tôi có nghe một số bài viết của GS Vũ Văn Hiền trong thời gian vừa qua trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi xin góp ý với VOVNews 2 ý như sau: 1- VOVNews nên để một tiểu mục nhỏ trên trang chủ hoặc trang Chính trị dẫn đến loạt bài viết này. 2 - Nên đưa kèm thêm file âm thanh do PTV Hoàng Yến đọc vào những bài viết được đăng trên VOVNews để độc giả có thể vừa đọc vừa có thể nghe bài viết này. Đặc biệt giọng đọc của NSƯT Hoàng Yến thực sự giúp loạt bài viết này trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn”.

Trước tiên xin cảm ơn bạn Hiếu đã quan tâm theo dõi các chương trình của Đài TNVN cũng như VOVNews. Hiện nay trên VOVNews, chúng tôi cũng đang tiến hành đưa các bài viết (text) kèm theo các file âm thanh bài viết đó để độc giả, thính giả có thể theo dõi tốt hơn, đặc biệt là các bài viết trong chuyên mục Sự kiện & Bình luận.

Về những góp ý của bạn, chúng tôi sẽ xem xét áp dụng trên VOVNews để có thể phục vụ các bạn một cách tốt nhất.

Bạn Mai Phương Thảo (speed9993sx@...) sau khi đọc bài “5 bằng giả và… một mạng người!” (link) viết: “Xin chia buồn với gia đình, thật tiếc cho số phận của anh Nguyễn Hoàng Hùng. Chỉ vì đồng tiền mà công ty môi giới coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người. Chúng tôi thật sự cảm ơn và cảm kích các nhà báo. Mong các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn tất điều tra vụ án này”.

Đọc bài “Chính phủ nhận trách nhiệm vì để thiếu điện” (link), bạn Đỗ Ngọc Sinh (comaytb2001@...) viết: “Mong cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu giải pháp làm sao để việc cắt điện luân phiên trên diện rộng vừa qua không tiếp tục trong các năm tới làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và kinh tế của bà con nông dân và nhất là các doanh nghiệp”.

“Sau khi xem hình ảnh của những người dân lang Canh Hoạch- Dân Hoà- Thanh Oai- Hà Nội, tôi thấy quả thật đó là những nghệ nhân tài hoa khi làm ra những chiếc quạt tinh xảo. Tôi thật khâm phục họ” là tâm sự của bạn Dương Thành Đạt (dtdat2405@...) khi xem ảnh cuộc sống về nghề làm quạt giấy.

Ngoài những ý kiến trên, tuần qua chúng tôi cũng nhận được sự cộng tác và góp ý của hàng trăm độc giả trong và ngoài nước. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến VOVNews.

Xin chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và làm việc thật tốt trong tuần tới. Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên