Thư thính giả, độc giả từ 10-16/4

Những ngày này, hàng triệu người con đất Việt trong và ngoài nước hành hương về đất Tổ Hùng Vương để dự Lễ giỗ Tổ. Nhiều độc giả đã gửi thư về VOVNews bày tỏ tự hào được là người con đất Việt, được chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong những ngày này, cả nước đang có nhiều hoạt động tưng bừng kỷ niệm nhiều ngày Lễ lớn dân tộc: 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương... tối 1/3 Âm lịch (14/4), Lễ Hội Đền Hùng đã được khai mạc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với hàng triệu người dân từ mọi miền Tổ quốc về dự Lễ.

Thư của nhiều độc giả gửi về VOVNews bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Tổ chức đã giúp hàng triệu người dân cả nước có dịp hành hương về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính với các vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước.

Tự hào là con Rồng - cháu Tiên

Từ đất nước Ba Lan xa xôi, độc giả Lê Văn An (lean1614@...) gửi thư về VOVNews cho rằng, việc tổ chức trọng thể Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước đối với tất cả mọi người con đất Việt. Sự quan tâm về đời sống tâm linh, động viên khích lệ lòng yêu nước, tự hào dân tộc đã giúp mọi người thấy gắn kết với nhau hơn, từ đó cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

“Tôi đã được về dự Lễ khai mạc đền Hùng, được tham dự buổi gặp mặt thân mật với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với kiều bào. Tôi càng thấy tự hào và xúc động trước những đổi mới ở quê nhà. Chúng tôi ngày càng hiểu rõ hơn chính sách chung của Đảng, Nhà nước ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với kiều bào. Chúng tôi rất tự hào đất nước ngày càng phát triển và đổi mới, đi lên theo quy luật của xã hội”- bạn Lê Văn An viết.

Hoạt cảnh Bác Hồ với bộ đội ở Đền Hùng

Bạn Hương Bình (huongbinh2@...) gửi tới chúng tôi một bức thư khá dài, trong đó có đoạn: “Tôi rất tự hào là người con của đất Tổ Vua Hùng. Được tham dự Lễ Khai mạc Đền Hùng, tôi thấy xúc động vô cùng. Buổi Lễ đã tái hiện lại những hoạt động của thời đại vua Hùng và đặc biệt nhấn mạnh đến sự kết nối của các nhóm người dân nước Việt lúc bấy giờ, luôn đoàn kết, hướng về cội nguồn, tri ân công đức Vua Hùng. Những hình ảnh của ngày hôm nay sẽ là hành trang cùng tôi trong suốt cuộc đời, luôn nhắc nhở tôi là một người con đất Tổ”.

Cùng với những hoạt động kỷ niệm ngày Quốc Giỗ, trong những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/19745-30/4/2010) cũng đang diễn ra ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau về ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc, nhiều bạn đọc đã gửi thư về VOVNews tâm sự suy nghĩ của mình.

Bạn Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@... ) viết: Xin cám ơn tất cả những ai làm nên lich sử ngày 30/4 - Ngày đất nước hoà bình, ngày giải phóng miền Nam, ngày cả triệu triệu người reo vui cả hai đầu Hiền Lương-Bến Hải. Cám ơn Đảng - Người chỉ đường, đúng lối, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cảm ơn các chiến sĩ kiên gan đã anh dũng chiến đấu, không ngại hy sinh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày hôm nay, miền Nam chan hoà ánh nắng, triệu triệu người sung sướng hát ca”.

Tâm sự của độc giả Mai Sỹ Hưng (syhung23@...) có lẽ cũng là nỗi lòng của những người đã đi qua chiến tranh, luôn bồi hồi, xúc động và có chút gì đó day dứt mỗi khi nhớ lại những tháng năm đầy kỷ niệm hào hùng nhưng cũng đầy đau thương, mất mát. Bạn viết: “Mỗi năm, cứ đến ngày 30/4, ngày miền Nam hoàn giải phóng, thống nhất đất nước, trong tôi lại dâng lên biết bao niềm cảm xúc. Tôi vui mừng vì những mất mát, hy sinh của chúng tôi được đã được đền đáp bằng chiến thắng vẻ vang. Vui mừng hơn khi thấy đất nước thực sự thay da đổi thịt, ngày càng phát triển sánh vai với bạn bè thế giới. Nhưng trong lòng tôi cũng không khỏi day dứt khi nhiều đồng chí, đồng đội của mình đã ngã xuống mà đến nay vẫn bặt vô âm tín. Chiến tranh thật tàn khốc và để lại cho con người ta biết bao nhiều đau thương”.

Bạn Lệ Hằng (lethanhhang@...) tâm sự: “Tôi tự hào được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyến thống cách mạng ở đất thép Củ Chi. Tôi được lớn lên và học tập trong môi trường không có chiến tranh, nhưng tôi luôn nhắn nhủ mình không quên quá khứ hào hùng của dân tộc, lấy đó làm động lực để học tập tốt, công tác hết mình để phục vụ cho quê hương”.

Còn bạn Lê Thu Hằng (nguetthu@...) viết: “Tôi là một người con sinh ra sau chiến tranh, nhưng tôi luôn ý thức được rằng, cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay đã phải đổi bằng bao xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Cha anh hy sinh xương máu của mình để giành lấy độc lập mà không đòi hỏi bất kỳ lợi ích nào cho bản thân. Phẩm chất đạo đức cao đẹp đó là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ hôm nay noi theo và ra sức cống hiến cho đất nước. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được sống và học tập, trưởng thành dưới chế độ mới. Chúng ta phải biết làm gì để giữ vững, kế thừa, phát huy được truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã xây đắp nên”.

Nhân dịp kỷ niệm này, VOVNews đã xây dựng chuyên mục 35 năm giải phóng Miền Nam, được đông đảo bạn đọc quan tâm. Bạn đọc ở địa chỉ tam7057@... viết: “Thực sự tôi thấy mục này rất hay và rất có ý nghĩa vì đã hệ thống lại toàn bộ “diễn biến, kết quả” của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, từ “tiếng súng nổ mở màn và chiến thắng đầu tiên cho đến diễn biến của chiến dịch qua mốc điểm thời gian giành lại từng địa danh lịch sử. Thật là một cách nhìn “biện chứng, toàn diện và lịch sử cụ thể”.

Các vấn đề khác

Cũng trong tuần, chúng tôi đã nhận được nhiều thư của độc giả trong và ngoài nước phản hồi về các thông tin đã được đăng tải trên VOVNews. Sau khi đọc xong thông tin “Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội nghị An ninh Hạt nhân”, bạn Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@....) trong một thư điện tử khác đến VOVnews trong tuần đã bày tỏ cảm xúc: Tôi, sáng nay giữa trời xuân Tây - Bắc/Nhìn cờ đỏ, sao vàng phất phới tung bay/Giữa Hoa Ky, ba mươi lăm năm đã đổi thay/Việt- Mỹ giờ đây ta tiến bước/ "Tiến quân ca!" buổi sáng nay tôi hát/Nghe trái tim mình rộn rã tình yêu/Yêu đất nước hôm nay đã ngời sáng/Xuân Washington cũng là xuân Hà Nội/Quê hương màu cờ đỏ báo tin vui hạnh phúc/Trên từng nẻo đường của thế giới hôm nay/Tôi lặng im nghe từng phút, từng giây/Âm thanh cuả hoà bình, tình yêu, hữu nghị/Việt Nam- Hoa Kỳ đã mở đầu thập kỷ/Hoà bình, hợp tác và an ninh”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng châu Âu
Herman Van Rompuy

Về thông tin “Tổng thống Ba Lan tử nạn vì máy bay rơi” , nhiều bạn đọc đã gửi thư chia buồn tới nhân dân Ba Lan. Bạn đọc ở địa chỉ (vttavtta@...” viết: “Chân thành gửi lời chia buồn đến người dân Ba Lan. Tai nạn bất ngờ quá, chúng tôi cũng mong sớm được biết nguyên nhân vụ tai nạn”.

Độc giả ở các địa chỉ cobe_thoitrang_94@.... và nangthuytinh_ls2004@yahoo.com chia sẻ: “Đây là sự bất ngờ và nỗi mất mát quá to lớn đối với người dân Ba Lan. Chúng tôi luôn ở bên và xin được chia sẻ với các bạn nỗi mất mát đau thương này”.

Một trong những vấn đề cũng được nhiều bạn đọc quan tâm trong tuần qua là việc Phó Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vi phạm giao thông. Bạn đọc ở địa chỉ bachndqn@.... viết: “Là một người dân bình thường, khi vi phạm giao thông đều phải xử lý theo luật pháp. Thật buồn vì ông Phó thanh tra khi vi phạm lại không xuất trình giấy tờ, mà lại đưa thẻ thanh tra ra thay thế. Chúng tôi rất hoan nghênh đội tuần tra CSGT đã không bỏ qua sự việc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý”.

Bạn Phú Diễn (phudienbl@...) thì cho rằng:Người biết luật mà phạm luật phải bị phạt gấp đôi. Nếu tất cả các ngành, các cấp triệt để giữ nghiêm luật thì xã hội sẽ phát triển”.

Sau khi xem phóng sự ảnh: “Nhớ một thời… Dâm bụt”, bạn  Thanh (tinhthanh33@...) cho rằng: “Đây là một ý tưởng đáng được tuyên truyền trong đời sống công nghiệp hiện nay, bởi diện tích cây xanh bị mất đi một cách chóng mặt. Từ phóng sự ảnh này cũng giúp cho em phát triển cho mình một mô hình hay về việc sử dụng cây xanh”.

Phản hồi về bài viết:  Nông dân “làm dịch vụ” ở chùa Bái Đính, bạn đọc Đoàn Thu Hà (doanthuha86@....) chia sẻ:  “Chùa Bái Đính trở thành điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài nước, đó là cơ hội để phát triển kinh tế của các hộ dân. Tôi mong rằng, các cơ quan Nhà nước, chính quyền và cả người dân cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc gìn giữ vẻ đẹp của ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á và để hình ảnh Việt Nam luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện nay, có nhiều phản ánh về người dân ở đây chèo kéo khách, đừng vì mối lợi nhỏ mà quên đi hình ảnh của cả một đất nước. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để hạn chế tình trạng này”.

Bạn Hoàng Trọng Quỳnh (hoangtrongquynh@...) gửi thư tha thiết mong muốn VOVNews tìm giúp bạn một bài thơ ra đời trong kháng chiến mà bạn không thể nào nhớ được. Thư bạn viết: “Đọc bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, tôi lại nhớ đến một bài thơ cũng ra đời trong kháng chiến chống Pháp. Tôi chỉ nhớ được bài thơ có câu: “... Từ ngày binh lửa cháy quê hương/Khói bom che lấp chân trời cũ/ Che cả người thương nóc giáo đường”. Tôi rất mong Tòa soạn tìm giúp tôi bài thơ này”.

Bạn Quỳnh thân mến, ngay khi đọc xong bức thư của bạn, chúng tôi đã chuyển mong muốn của bạn đến các nhà thơ đang làm việc tại Đài TNVN để tìm giúp. Bài thơ bạn hỏi có tên “Chuyện tình hoa trắng” của tác giả Kiên Giang. Xin gửi tới bạn nguyên văn bài thơ và hy vọng bạn hài lòng:

Lâu quá không về thăm xóm đạo

Từ ngày binh lửa cháy quê hương

Khói bom che lấp chân trời cũ

Che cả người thương nóc giáo đường

 

Từ lúc giặc tràn qua xóm đạo

Anh làm chiến sĩ giữ quê hương

Giữ màu áo tím cành hoa trắng

Giữ cả trường xưa nóc giáo đường

 

Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng

Súng gầm vang đổ gạch nhà thờ

Anh gom gạch nát xây tường cũ

Chiếm lại lầu chuông nóc giáo đường

Nhưng rồi người trai anh hùng ấy

Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ

Chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt

Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ

Hoa trắng thôi cài trên áo tím

Mà cài trên nắp áo quan tài

Hoa trắng thôi cài trên áo tím

Nỗi buồn ôi kỷ niệm ban đầu

Xe tang đã khuất nẻo đời

Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu

 

Chiều nay áo tím bơ vơ

Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa

Xe tang đã khuất nẻo đời

Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu

Chiều nay áo tím bơ vơ

Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa

Cũng trong tuần này, một số độc giả đã gửi thư về nhờ VOVNews qua Hộp thư của mình, đăng tin nhắn tìm những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi rất trân trọng đề nghị của các bạn và đã đăng nội dung các tin nhắn trong mục “Tìm người thân”, mong rằng thông tin về người thân của các bạn sớm được hồi âm.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Lê Thị Mai, Hà Anh Phương, Tạ Thu Hoa,   Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Toàn, Mai Anh, Thanh Thúy, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Toán, Lại Ngọc Tình, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng cùng các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@..., hung220477@..., toantenav@..., phuc.305@..., Ngochan@..., giang217@..., kieuhung0403@.,,, thulogic@..., toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truongg217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@…

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên