Thư thính giả, độc giả từ 10-16/10

Chia sẻ với những khó khăn của bà con do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều bạn đọc đã gửi thư về VOVNews bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và mong bà con sớm vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống

Trong những tuần vừa qua, nhân dân các tỉnh miền Trung liên tục phải chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 9 và 10 gây ra. Để giúp các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão, các Bộ, ngành đã liên tục cử các đoàn công tác đi đến tận nơi xảy ra bão lũ; kịp thời gửi đến tận tay bà con hàng trăm tỷ đồng cùng hàng chục ngàn tấn lương thực. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cũng có nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con, nhiều bạn đọc đã gửi thư về VOVNews bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và mong bà con sớm vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống. Bạn Lê Hoa ở đia chỉ lehoa@…com.vn viết: “Đồng bào miền Trung đã nghèo lại hay phải chịu hậu quả của thiên tai. Tôi rất chia sẻ và mong bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Trợ giúp bà con vùng lũ ở Hà Tĩnh

Bạn Nguyễn Tiếu (nguyentieucho@….com) hỏi địa chỉ đóng góp ủng hộ bà con vùng bão.

Bạn Tiếu thân mến, trong thời gian này, đồng bào cả trong và ngoài nước ai ai cũng hướng về đồng bào vùng lũ; nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đơn vị đều có Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai. MTTQ Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác này. Mọi cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ủng hộ bà con. Bạn đang ở TP. Hồ Chí Minh, có thể gửi đóng góp qua địa chỉ của UBTW MTTQ TP. Hồ Chí Minh: 55 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.HCM; Điện thoại: (08)8221368 - 8244848 - E mail: mttq@tphcm.gov.vn

Liên quan vụ việc thầy giáo hiếp dâm học sinh ở Hà Tĩnh, tuần qua, VOVNews tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến độc giả bày tỏ thái độ trước hành vi đồi bại của Phạm Văn Vân và đề nghị pháp luật nghiêm trị đích đáng đối tượng này với những hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe những đối tượng khác.

Độc giả ở địa chỉ baoson041008@...com cho rằng một thầy giáo không có nhân cách đáng lẽ ra Vân không được đứng trên bục giảng của lương tâm từ lâu rồi mới đúng.

Độc giả ở địa chỉ nguyendoannghia@...com viết: “Thật đau lòng cho ngành Giáo dục có những con sâu như vậy. Mọi người hãy lên tiếng để đừng bao giờ xảy ra việc tương tự. Tôi cũng là một giáo viên, cũng dạy lớp 4, tôi thực sự giật mình khi nghe tin này”.

Độc giả Phạm Minh Chiến bức xúc: “Là một thanh niên trẻ tuổi, có trình độ, lại được gọi là thầy, vậy mà mất hết nhân tính. Những người như vậy mà lại đứng trong hàng ngũ giáo viên, vậy còn dạy được ai đây? Liệu các bậc phụ huynh có còn dám tin tưởng đưa con đi học?”.

Độc giả ở địa chỉ davinh47@...com viết: “Tôi là một người mẹ có con gái sắp đi học nên vô cùng lo lắng trước sự đồi bại của những kẻ như Vân. Mong pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc để chúng tôi có thể yên tâm gửi con đến trường”.

Độc giả Trần Hậu Hoàng kiến nghị các ban ngành có trách nhiệm cần nghiêm túc kiểm điểm, xem xét lại hệ thống bộ máy ngành giáo dục cũng như chất lượng-năng lực-trình độ và đạo đức nhà giáo hiện nay. Cần xem xét lại khâu đầu vào của các trường Sư phạm.  

Trong tuần, VOVNews tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của độc giả về thực trạng giao thông hiện nay. Đó là tình hình giao thông phức tạp, cách cư xử của người dân khi tham gia giao thông vẫn còn kiểu chen lấn, mạnh ai nấy đi; vẫn còn tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông, số vụ tai nạn giao thông còn cao…

Độc giả ở địa chỉ hathithem@….com cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do lái xe có nồng độ cồn quá cao khi tham gia giao thông. Người ta vẫn biện minh rằng trong nhiều trường hợp tai nạn là rủi ro, nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vấn đề của sự việc. Tóm lại việc sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn chết người, chúng ta phải cảnh tỉnh, mọi người dân và đặc biệt là các tài xế nên có những suy nghĩ đúng đắn về việc mình đang làm chủ phương tiện, điều khiển phương tiện chứ không phải phương tiện điều khiển. Ý thức của mỗi người tham gia giao thông sẽ làm cho xã hội có một trật tự, giảm tai nạn giao thông.

Chúng tôi rất chia sẻ với suy nghĩ của bạn. Quả thực, đường phố ở ta còn hẹp, khi tham gia giao thông, nếu ai cũng “đường ta ta đi”, “miễn được việc của mình” thì tình trạng ách tắc giao thông, tai nạn giao thông vẫn mãi là bài toán khó giải. Mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải đã sửa dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tăng mức xử phạt vi phạm uống rượu bia từ 2 triệu đến 3 triệu đồng khi lái xe ô tô tham gia giao thông trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt 0,25 đến 0,4 mg/1 lít khí thở; đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày; Trường hợp vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 90 ngày..., tuy nhiên việc phát hiện, xử phạt xem ra còn nhiều hạn chế.

Chỉ một vụ va chạm nhẹ trên phố cũng gây tắc đường (ảnh V.H)

Cũng liên quan đến vẫn đề an toàn giao thông, bức thư của độc giả ở địa chỉ  starviolet_2007@yahoo.com phản ánh góc độ đạo đức của người lái xe. Độc giả cho biết: “Tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn và rất bất bình trước thái độ của những người lái xe không có đạo đức và lòng nhân ái đối với con người. Sau khi tai nạn xảy ra, trong khi mọi người khẩn trương tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ những người bị nạn đưa đi cấp cứu, thì vẫn có những lái xe làm ngơ trước mạng sống mong manh của những người gặp nạn. Những người cứu trợ cố vẫy, chặn chiếc xe khách loại 45 chỗ của Công ty Liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức, biển kiểm soát 12LD-0024 đi từ hướng Hà Nội lên Lạng Sơn để đưa người bị thương đi cấp cứu. Khi đó trên xe chỉ có vài người mà xe thì rất rộng, nhưng lái xe đã cố tình cho xe chạy thẳng bỏ qua tiếng kêu cứu của những người cứu nạn, không màng đến sự sống chết của những người bị thương. Không chỉ có xe 12LD-0024, mà một số xe khác của Công ty Sơn Đức cũng thờ ơ đi qua. Liệu các cơ quan chức năng của Lạng Sơn có suy nghĩ gì và sẽ có những biện pháp gì để xử lý các lái xe nhằm nâng cao ý thức, đạo đức, trách nhiệm của những người tham gia giao thông.

Sự cố nghẽn mạng di động chiều 14/10 vừa qua của Vinaphone đã khiến nhiều khách hàng của mạng di động này bức xúc gửi thư về VOVNews phản ánh. Độc giả dokhacthongct@...com.vn cho biết đây không phải là lần đầu Vinaphone gặp sự cố lỗi mạng, tuy nhiên, là một khách hàng thân thiết của mạng này, sau rất nhiều lần sự cố xảy ra, độc giả này cho biết khách hàng không mấy khi thấy Vinaphone nhận lỗi. Độc giả cho rằng những sự cố từ phía Vinaphone các khách hang phải được đền bù mới đảm bảo sự công bằng của xã hội.

Một độc giả khác ở địa chỉ hannguyen@…com.vn cũng là một khách hàng lâu năm của Vinaphone cho biết, chị có việc cần liên lạc với một người bạn nhưng từ đầu giờ chiều 14/10 không thể gọi được. Tưởng máy điện thoại bị trục trặc, chị đã lấy máy của mình gọi đến số điện thoại khác cùng mạng Vinaphone nhưng cũng không thể liên lạc được.

Liên lạc với Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone, chúng tôi được biết đây là sự cố do lỗi kết nối hệ thống truyền dẫn. Công ty đã cử người sửa chữa và khắc phục trong thời gian sớm nhất. Vinaphone cũng sẽ có phương án đền bù cho khách hàng vì sự cố này.

Bắt đầu lên sóng từ ngày 21/6/2009, chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 4 tháng chính thức phát sóng, Kênh VOV-Giao thông của Đài TNVN đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo thính giả nghe Đài. Những ý kiến, đóng góp của quý thính giả gửi đến Kênh VOV-Giao thông không chỉ là những thông báo về tình trạng tắc nghẽn giao thông, mà còn muốn qua Kênh VOV-Giao thông gửi tới các cơ quan chức năng những bất cập trên nhiều tuyến đường, tuyến phố.

Độc giả thonghv@stnaley.com.vn phản ánh, đường Ỷ Lan - thuộc địa phận xã Đặng Xá - Gia Lâm – Hà Nội, ai từng đi qua một lần không muốn đi đến lần thứ hai. Trời nắng đường như sa mạc ngập trong cát và bụi. Trời mưa thì trở thành đầm lầy. Sự nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của bao người trong những ngày mưa, nắng. Độc giả mong muốn Đài quan tâm, phản ánh vấn đề này để các cơ quan chức năng sớm giải quyết.

Độc giả Lâm Văn Duy cho biết, gần đây đường Trương Định (Hà Nội) rất hay bị tắc nghẽn do các loại xe bus trên 40 chỗ ngồi lưu hành bất kể giờ nào, trong khi đoạn đường này chỉ được lưu hành xe bus dưới 24 chỗ ngồi (vẫn còn nhiều biển báo ghi xe bus dưới 24 chỗ ngồi được lưu thông).

Độc giả mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng này. Bạn Nguyễn Viết Thanh mong muốn Kênh VOV Giao thông thiết lập số điện thoại gọi thông báo miễn phí để rất nhiều người có thể gọi đến thông báo về những sự cố trên đường.

Độc giả hason812@gmail.com tâm sự: “Từ khi biết đến Kênh VOV Giao thông, tôi thấy càng thêm yêu chiếc đài của mình – một vật kỷ niệm quý giá của ông ngoại đã tặng tôi ngày mới vào Đại học. Cứ về đêm, nghe giọng anh Trung Tuyến thật đầm ấm, những nét văn hoá phong tục của người Hà Thành cũng được ông Giang Quân đề cập mà những thông tin đó tôi chưa từng được biết, những thông tin tắc đường được cập nhật nhanh chóng những bài hát, những thông điệp thật hay và có nhiều ý nghĩa. Tôi cảm ơn VOV giao thông rất nhiều, chúc các bạn mạnh khoẻ và gặt hái thành công hơn nữa”.

Niềm vui của Bình Dương lẽ ra đã trọn vẹn hơn nếu như họ không để Al Karamah gỡ lại 1 bàn

Vui mừng trước chiến thắng 2-1 của chủ nhà Bình Dương trước đội khách Al Karamah đến từ Syria trong trận Bán kết lượt đi AFC Cup 2009, nhiều độc giả qua VOVNews muốn gửi những lời chúc mừng tới đội bóng này.

Bạn Phạm Trường Hiền bày tỏ niềm vui của mình: “Từ khi biết và yêu bóng đá, tôi đã yêu đội bóng áo xanh Chelsea, và sau này khi ai đó ví Đội bóng Bình Dương là Chelsea Việt Nam, tôi cảm thấy điều đó đúng nên càng thấy yêu Bình Dương hơn. Hôm nay, Đội được HLV Mai Đức Chung dẫn dắt càng làm cho tôi thấy yêu cả hai nhiều hơn và đặc biệt là khi bóng đá Bình Dương đã làm rạng rỡ nền bóng đá Việt Nam bằng những trận thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục. Xin trân trọng chúc mừng đội bóng Bình Dương, chúc mừng HLV Mai Đức Chung. Xin gửi đến các cầu thủ đáng yêu những nụ hôn hạnh phúc”.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được thư của các bạn:

Baoson04108@...com; babynguyen@...com; contact@...com;joker_kjn@...com;  tieumi19@...com;minhtuan_12c@...com; truongky_ngo@...com; holucthuy10@...com;sonrau45@...com; kxxuyenxxk2000@...com;tranbaotoanhpwsco@...com;  nguoitrongcuoc@...com;taoluong@...com; quyenttl@...com;  tram.tran@...com; tranthanhlan83@...com; motthoibatdau_86@...com; lvcd@...com;andytram84@...com

Xin cảm ơn những chia sẻ và góp ý của quý độc giả. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên