Ngọc Ánh - học trò Vũ Cát Tường đăng quang Giọng hát Việt nhí 2017

VOV.VN -Với số phiếu bình chọn lên tới 39.38%, Ngọc Ánh - thí sinh team Vũ Cát Tường đã được xướng tên với ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017.

Đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 diễn ra tối 25/11 đã khép lại với chiến thắng thuộc về bé Ngọc Ánh - học trò của Vũ Cát Tường cùng lượng bình chọn lên tới 39.38%. Hoài Ngọc và Như Ngọc là hai Á quân của mùa thi năm nay. Ba thí sinh Đình Tâm, Quốc Thái, Hồng Thư cùng giành giải ba với lượng bình chọn lần lượt là 15.57%, 8.34% và 4.65%.

Bé Ngọc Ánh - học trò Vũ Cát Tường trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017. (Ảnh: Tiền Phong)

Với màn trình diễn đơn ca, Ngọc Ánh đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi khoe giọng hát cao vút và hết sức "nhập tâm" trong ca khúc "Dệt tầm gai". Xuất hiện với chiếc đầm trắng xinh như thiên thần, cô bé đã tái hiện lại đầy xúc động một câu chuyện cổ tích nổi tiếng kể về một công chúa nhỏ có 11 người anh bị lời nguyền nên hóa thành 11 chú thiên nga. Và để giúp các anh trở lại thành người, cô công chúa đó phải dệt 11 tấm áo bằng cây tầm ma đầy gai. HLV Vũ Cát Tường cũng đã xin phép tác giả để sửa lời ca khúc "Dệt tầm gai" sao cho nội dung câu chuyện trở nên phù hợp với cô bé đến từ Bắc Giang.

Ngọc Ánh trong phần thi đơn ca. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong phần thi song ca cùng HLV, Vũ Cát Tường và Ngọc Ánh - Đình Tâm xuất hiện trên sân khấu trong trang phục màu đỏ nổi bật. Cả 3 cô trò trình diễn ca khúc "Forever Mine" dưới sự đệm đàn piano của chính nữ ca sĩ. Với chất giọng đầy nội lực, Vũ Cát Tường cùng 2 giọng ca nhí như đưa khán giả vào một không gian ngập tràn cảm xúc.

Màn song ca của HLV Vũ Cát Tường cùng Ngọc Ánh và Đình Tâm. (Ảnh: Saostar)

Mở màn cho đêm Chung kết, Quốc Thái - học trò Soobin Hoàng Sơn đã thể hiện ca khúc "Người mẹ" mang âm hưởng Rock đầy sôi động. Bên cạnh giọng hát đầy nội lực, cậu bé 9 tuổi này còn khiến khán giả thích thú khi thể hiện gương mặt biểu cảm hết sức ấn tượng và trang phục cá tính "đen toàn tập". Với sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ trong nhóm nhạc rock nổi tiếng UNLIMITED, màn trình diễn của Quốc Thái trở nên hoàn hảo hơn.

Quốc Thái (Ảnh: Saostar)

Đình Tâm - giọng ca đến từ đội HLV Vũ Cát Tường may mắn quay trở lại đêm Chung kết bằng chiếc vé may mắn từ khán giả đã mang đến một màu sắc mới lạ khi khoe tài ca hát với "Xẩm thập âm".

Đình Tâm (Ảnh: Saostar)

Như Ngọc - học trò HLV Hương Tràm - Tiên Cookie tiếp tục thể hiện tài năng thiên phú của mình qua ca khúc "Đêm". Thể hiện ca khúc “khó nhằn” của diva Trần Thu Hà, nhưng được HLV Tiên Cookie viết lại lời, “tiểu Diva” một lần nữa không phụ lòng mong đợi của HLV và khán giả truyền hình. Đặc biệt, tạo hình và dàn dựng hoành tráng cũng là điểm cộng đáng chú ý trong màn trình diễn của Như Ngọc.

Như Ngọc (Ảnh: Saostar)

Tiếng hát nhẹ nhàng, tình cảm của Hồng Thư - học trò Hương Tràm - Tiên Cookie đã nhận được nhiều lời ngợi khen khi cô bé thể hiện ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tựa đề "Gọi tên bốn mùa". Cô bé diện áo dài, tự tin trình diễn với guitar và violin, thả hồn trong những giai điệu nhẹ nhàng. Hồng Thư cũng là thí sinh may mắn giành được tấm vé bình chọn để trở lại đêm Chung kết so tài.

Hồng Thư (Ảnh: Saostar)

Khép lại phần thi đơn ca, Hoài Ngọc - học trò Soobin Hoàng Sơn mang đến một màn trình diễn vui tươi, sống động khi thể hiện ca khúc đậm màu tây bắc, "Tết trên bản". Ngay từ những nốt cao ở phần mở đầu ca khúc, Hoài Ngọc đã gây ấn tượng mạnh với người nghe.

Hoài Ngọc (Ảnh: Saostar)

Kết thúc phần thi đơn ca của 6 thí sinh, Vũ Cát Tường cho biết "Các con thực sự rất tài năng. Một cuộc thi phải trải qua nhiều thử thách nhưng điều HLV cần thấy là sự trưởng thành từng ngày của các con. Các con có mặt ở đây đã phần nào thể hiện khả năng của các con".

"Ngày hôm nay, các con là những nghệ sĩ nhí. Cô thấy các con hay ở chỗ dù là đêm Chung kết nhưng các con vẫn rất tự tin, cả 6 con đều trình diễn rất tuyệt", Tiên Cookie nói. Trong khi đó, Hương Tràm không dám nhận mình là thầy vì cho rằng các bé quá tài năng và gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ các tài năng nhí.

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ "Suốt nhiều tháng qua các HLV đã đồng hành và cho các con một mùa thi đáng nhớ. Hôm nay chú không tiếc bất cứ gì cả để các con tỏa sáng và sống với đam mê của mình".

Mở màn cho phần thi song ca, Quốc Thái và Hoài Ngọc cùng hòa giọng trong ca khúc Hủ tiếu gõ do chính Soobin Hoàng Sơn dàn dựng nhằm tái hiện lại góc phố với xe hủ tiếu quen thuộc. Dù là 2 giọng ca mang màu sắc khác nhau nhưng nhờ sự hướng dẫn của HLV, cả hai đã có màn kết hợp ăn ý trên sân khấu.

Quốc Thái và Hoài Ngọc (Ảnh: Saostar)

Tiếp đến, với ca khúc mới do chính Tiên Cookie sáng tác mang tựa đề "Mẹ sắp có em bé", Hương Tràm xuất hiện trong hình tượng một người mẹ đang mang thai với phần hóa trang "bụng bầu" lớn. Nữ ca sĩ cùng học trò của mình đã kể lại những suy nghĩ của mẹ và con gái nhỏ khi gia đình sắp có thêm thành viên mới.

Hương Tràm và bé Như Ngọc (Ảnh: Saostar)

Cuối cùng, với số phiếu bình chọn lên tới 39.38%, Ngọc Ánh - thí sinh team Vũ Cát Tường đã được xướng tên với ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

VOV.VN -Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato, Hương Tràm đã có sự nhầm lẫn khiến khán giả bật cười.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

VOV.VN -Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato, Hương Tràm đã có sự nhầm lẫn khiến khán giả bật cười.

Hậu trường vui nhộn của “Giọng hát Việt nhí 2017” trước đêm chung kết
Hậu trường vui nhộn của “Giọng hát Việt nhí 2017” trước đêm chung kết

VOV.VN - Không còn căn thẳng, áp lực, các bé và 4 HLV vẫn giữ tinh thần vui vẻ, và ngập tràn tiếng cười trong phòng chuẩn bị cho đêm chung kết sắp tới.

Hậu trường vui nhộn của “Giọng hát Việt nhí 2017” trước đêm chung kết

Hậu trường vui nhộn của “Giọng hát Việt nhí 2017” trước đêm chung kết

VOV.VN - Không còn căn thẳng, áp lực, các bé và 4 HLV vẫn giữ tinh thần vui vẻ, và ngập tràn tiếng cười trong phòng chuẩn bị cho đêm chung kết sắp tới.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

VOV.VN -“Em gái mưa” Hương Tràm “ép” Tiên Cookie nói lời xin lỗi vì từng khuyên Soobin chỉ nên cho học trò hát nhạc nhanh tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

VOV.VN -“Em gái mưa” Hương Tràm “ép” Tiên Cookie nói lời xin lỗi vì từng khuyên Soobin chỉ nên cho học trò hát nhạc nhanh tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Học trò Hương Tràm gây ấn tượng với “Em gái mưa”
Giọng hát Việt nhí: Học trò Hương Tràm gây ấn tượng với “Em gái mưa”

VOV.VN - Màn thể hiện hit triệu view "Em gái mưa" phiên bản tình mẹ của Như Ngọc - học trò Hương Tràm khiến khán giả "dậy sóng".

Giọng hát Việt nhí: Học trò Hương Tràm gây ấn tượng với “Em gái mưa”

Giọng hát Việt nhí: Học trò Hương Tràm gây ấn tượng với “Em gái mưa”

VOV.VN - Màn thể hiện hit triệu view "Em gái mưa" phiên bản tình mẹ của Như Ngọc - học trò Hương Tràm khiến khán giả "dậy sóng".

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm phá lệ, lên sân khấu nhảy cùng trò cưng
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm phá lệ, lên sân khấu nhảy cùng trò cưng

VOV.VN - Với màn trình diễn của Như Ngọc, Hương Tràm đã "phá lệ" để lên sân khấu nhảy cùng thí sinh tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm phá lệ, lên sân khấu nhảy cùng trò cưng

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm phá lệ, lên sân khấu nhảy cùng trò cưng

VOV.VN - Với màn trình diễn của Như Ngọc, Hương Tràm đã "phá lệ" để lên sân khấu nhảy cùng thí sinh tại Giọng hát Việt nhí.