Iran chạy đua thời gian cứu chữa nạn nhân động đất

Các bệnh viện ở thành phố Tabrix, thủ phủ tỉnh Azerbaizan, miền Đông của Iran đều đang trong tình trạng quá tải.

Các bệnh viện ở thành phố Tabrix, thủ phủ tỉnh Azerbaizan, miền Đông của Iran đang chạy đua cùng thời gian để cứu chữa cho hàng trăm người bị thương trong trận động đất kinh hoàng hôm 11/8 vừa qua.

Cấp cứu nạn nhân động đất ở thành phố Ahar hôm 11/8 (Ảnh: AP)

Bệnh viện Iman Reza, nằm cách tâm chấn động đất 80km bận rộn suốt ngày đêm đón nhận những bệnh nhân mới, trong khi vẫn tiếp tục chữa trị hơn 600 bệnh nhân. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 300 ca phẫu thuật.

Để tiện cho người nhà nạn nhân dễ tìm được thân nhân, bệnh viện đã đăng tên những nạn nhân động đất bằng mực màu đỏ, dán trên các bảng thông báo ngay cổng vào bệnh viện.

Bác sĩ  Atta Mahdkhah, Giáo sư khoa Giải phẫu thần kinh cho biết: “Thực tế là bệnh viện chúng tôi đang quá tải. Nhưng  khi những người bị thương được chuyển đến, chúng tôi không thể từ chối. Khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi là việc thiếu máu. Bên cạnh đó là những vấn đề về thiếu giường bệnh, thiếu nhân viên chăm sóc. Dù biết rằng, bệnh viện chưa thể làm hài lòng mọi người song chúng tôi đã nỗ lực hết sức”.

Chiều 11/8, hai trận động đất với cường độ 6,3 và 6,4 độ richter sau đó kéo theo 11 cơn dư chấn đã tàn phá nặng nề khu vực Tây Bắc của Iran khiến 306 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

Hiện công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên