Chung kết Cup FA: Món quà chia tay

Chiến thắng ở Wembley sẽ không chỉ là dấu ấn thăng hoa khép lại một mùa giải đầy cảm xúc của The Blues, mà đó sẽ còn là món quà chia tay ý nghĩa nhất dành cho Guus Hiddink.

Tham vọng của cả Chelsea và Everton sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn, nhưng cao điểm cuối cùng của mùa bóng sẽ không phải là nơi dễ dàng đưa ra những tiên đoán cho kẻ mạnh.
 
Nếu có đối thủ nào khó chịu nhất của Chelsea trong mùa giải này, đó chắc hẳn chính là Everton. Trong cả 2 trận lượt đi và về (đều hòa 0-0), bằng lối chơi phòng thủ dũng mãnh, đội bóng vùng Merseyside đã làm nản lòng các chân sút The Blues. Câu lạc bộ thành Liverpool cũng là đối thủ duy nhất mà Chelsea bất lực trong việc ghi bàn ở mùa này. Điều đó chắc chắn sẽ là dấu hiệu cho thấy một trận đấu khó khăn của gã khổng lồ phía Tây London.
 
Đội bóng của Abramovich đang khao khát 1 danh hiệu sau 1 mùa giải trắng tay. Nhưng nếu nói về khát vọng, Everton đã trải qua 14 năm để chờ đợi chiếc Cúp này. David Moyes hiểu rõ sự kỳ vọng của các cổ động viên. Đội bóng của ông đã vượt qua những thử thách khủng khiếp nhất để có mặt ở đây (Liverpool, Aston Villa, và Manchester United). Tinh thần cảm tử của The Toffees chắc chắn vẫn sẽ là thứ vũ khí quan trọng để Moyes hy vọng.
 
Everton có niềm tin về một cuộc lật đổ. Nhưng Chelsea, với vị thế của mình, cũng sẽ có quyền nghĩ tới một bữa tiệc thực sự ở Wembley. Các trụ cột của Hiddink đều đang "vào phom," và sự khác biệt về đẳng cấp giữa 2 phía vẫn hiển hiện rõ ràng.
 
Không quá khó để tưởng tượng về kịch bản của trận đấu: Everton tử thủ và chủ động tìm kiếm cơ hội bằng những pha vượt tuyến, trong khi Chelsea sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Trong bối cảnh như vậy, sẽ rất khó nói trước kết cục của trận chung kết.

Trên lý thuyết, Chelsea đủ sức kết thúc trận đấu trong 90 phút. Nhưng một khi Everton đá vì... hiệp phụ, họ cũng sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối cho đối thủ, dựa trên một nền tảng phòng ngự rất có chiều sâu, và đặc biệt là chất thép, cùng sự tập trung của cả một hệ thống. Trong bối cảnh Arteta, Anichebe, và cả Yakubu đều sẽ vắng mặt vì chấn thương, Everton sẽ càng có nhiều lý do để dựng chiếc xe bus trước khung thành Tim Howard.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, dù đã nhận 37 bàn thua ở Premier League mùa này, nhưng Everton vẫn là một trong những đối thủ có khả năng phòng ngự hay nhất xứ Sương Mù. Đội bóng của Moyes mới chỉ để thua 1 lần duy nhất trong 9 trận gần nhất (trận thua 0-2 ở vòng cuối trước Fulham). Không đơn giản cho Hiddink để giải bài toán phòng ngự số đông của Toffees. Nhưng không dễ, không có nghĩa là không có cách.
 
Khẳng định “triết lý Hiddink”
 
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Guus Hiddink đã xây dựng nên một triết lý bóng đá tại Chelsea. Dưới tay phù thủy Hà Lan, các cầu thủ The Blues đã hiểu rõ, họ có thể làm được những gì từ cách chơi đậm nét Hiddink. Chelsea trong giai đoạn cao trào ở cuối mùa giải chính là tổng hòa của cách chơi hợp lý, dựa trên những gì sẵn có, và khả năng thay đổi nhịp điệu trận đấu ở từng thời điểm.
 
Kể từ khi tới Stamford Bridge, Guus đã cho thấy đội bóng của ông là một khối thép rắn chắc khi phòng ngự, và cũng rất biến hóa khi đá tấn công. Đó chính những ấn tượng ở sơ đồ 4-3-2-1, với các cầu thủ chạy cánh có vai trò như những tiền đạo ảo. Có thể xem, đó cũng là một phương án đánh lừa đối thủ, khi Chelsea tạo ra những ma trận từ bộ ba Malouda - Anelka - Drogba, được kết hợp với những cú đấm trung lộ từ Lampard và Ballack.
 
Kể từ sau khi Scolari ra đi, đã có một Chelsea rất khó nắm bắt, mỗi khi họ luân chuyển hệ thống thi đấu từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Hiddink đã làm sống lại cách chơi đầy cảm hứng của các ngôi sao áo xanh, bằng một triết lý đơn giản: Hãy là chính mình!
 
Thật vậy, Chelsea, với sự tự tin và những thể hiện hợp lý, đừng nói Everton, mà bất cứ đối thủ nào cũng có thể gặp ác mộng. Hiddink đã thổi một luồng gió mới vào đội bóng của mình, tạo ra một cỗ chiễn xa rất cân bằng trong những lựa chọn công-thủ. Có thể, thời gian quá ít đã ngăn cản huấn luyện viên Hà Lan tạo ra những dấu ấn rõ nét hơn ở từng cách chơi. Nhưng hôm nay, người hâm mộ sẽ có quyền hy vọng được chứng kiến một Chelsea bùng nổ theo đúng phong cách Hiddink.
 
Tấn công bằng cảm hứng và sự khôn ngoan, phòng ngự khu vực bằng những sợi dây liên kết chắc chắn, và cuối cùng, tìm kiếm chiến thắng dựa trên chính cách chơi của đối thủ. Nếu Everton muốn phòng thủ, Chelsea sẽ tìm mọi cách để buộc hàng thủ của Moyes mắc sai lầm. Nếu Toffees muốn giết chết trận đấu từ giữa sân, Chelsea cũng sẽ sẵn sàng đá sát ván bằng những chuyên gia tổ chức ở trung tuyến.
 
Hiddink từng được biết đến như một chiến lược gia luôn có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu. Nhưng mặt khác, ông cũng là một chuyên gia trong việc nắm bắt thế trận, dựa vào chính những gì đối phương thể hiện.
 
Cho một lần cuối, Chelsea sẽ làm tất cả để khẳng định “triết lý Hiddink”, kim chỉ nam đúng đắn và phù hợp đối với họ trong mọi hoàn cảnh. Lần cuối, Chelsea sẽ muốn chơi một trận để đời cho ngày chia tay ông thầy Hà Lan.
 
Hơn thế nữa, chiếc Cúp FA sẽ là sự khởi đầu mới cho The Blues. Sự khởi đầu nối tiếp một sự kết thúc. Thay cho lời chào... Ancelotti./.

Thể thao &Văn hoá

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên