3 chị em ruột chết cháy: Người cha bàng hoàng nghe tin dữ

 “Nghe vợ gọi điện báo tin dữ, tôi bàng hoàng, chân tay tôi rụng rời, vậy là mất 3 đứa con một lúc…”- ông Hùng rưng rức kể lại nỗi đau của mình.

Sau vụ hỏa hoạn, ông Lê Việt Hùng (trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) đã vĩnh viễn mất đi 3 đứa con. Toàn bộ nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi chỉ còn lại đống đổ nát, tro tàn cùng vài cột trụ gỗ cháy nham nhở. Người cha như già thêm sau một đêm tang thương. Nhiều người dân trên địa bàn đã đến thăm viếng chia sẻ, động viên gia đình vượt qua cơn khốn khó…

Tột cùng nỗi đau

Rạng sáng 22/4, hàng xóm nghe gia đình ông Hùng kêu cứu thất thanh, nhưng khi mọi người chạy đến thì ngôi nhà ông Hùng gần như chìm trong biển lửa, nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi ba đứa con ông Hùng và bà Dung là Lê Thị Kim Chi (SN 1989), Lê Hữu Nhân (SN 1991) và Lê Thị Ái Nguyên (SN 1992) không kịp thoát thân đã tử nạn để lại cho gia đình người thân nỗi đau không biết khi nào nguôi ngoai.

Ông Hùng đã ngấp nghé tuổi 60, là bộ đội về hưu, ông lấy vợ sinh được 5 người con. Thân mang bệnh, vợ cũng chẳng làm lụng được gì nhiều, trong khi em Kim Chi lại bị bệnh bẩm sinh, một mình ông Hùng tần tảo cũng đủ nuôi các con khôn lớn.

Người dân đến chia sẻ trước nỗi đau của gia đình

Sức ngày cạn kiệt dần nhưng 3 đứa con vẫn “ăn chưa no lo chưa tới” nhưng nỗi bất hạnh vẫn chưa hết, chỉ trong chốc lát, cả 3 đứa con của ông Hùng đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, chòm xóm.

Ngồi bên cạnh xác con, nước mắt rươm rướm trên gương mặt vốn đã khắc khổ của ông Hùng. “Nghe vợ gọi điện báo tin dữ, tôi bàng hoàng, chân tay tôi rụng rời, vậy là mất 3 đứa con một lúc…”- ông Hùng rưng rức kể lại nỗi đau của mình.

Còn bà Lương Thị Mộng Dung- thân sinh của 3 đứa con yểu mệnh thì luôn nức nở, không ít lần đã phải ngất lịm vì sự đau đớn tột cùng của người mẹ mất đi ba người con đứt ruột nuôi nấng, chăm chút nuôi chúng lớn khôn từng ngày.

“Thằng Nhân chạy xuống gọi tôi rồi lại quay lên gác gọi chị em nó. Mở mắt ra tôi chỉ kịp thấy ngọn lửa trùm hết ngôi nhà, thấy thằng Nhân vấp ngay cầu thang rồi chìm trong đám lửa… Con bé Nguyên thì mới xin đi học nghề uốn tóc để phụ giúp gia đình, ngày cháu chết cũng là ngày cháu đi học đầu tiên”- bà Dung nói trong tiếng nấc.

Bà Hoa, ở đối diện nhà ông Hùng kể lại: “Tôi đang ngủ say thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Tôi đập chồng dậy chạy ra thì thấy nhà ông Hùng cháy như… cháy rừng. Chồng tôi vội vàng vào nhà gọi cứu hỏa, tôi chạy sang nhà hàng xóm gọi thêm người chữa lửa. Nhưng khi lửa tắt, thì ba đứa con ông Hùng đã nằm vùi trong đống đổ nát, ngôi nhà cũng chỉ còn lại đống tro tàn”.

Ông Nguyễn Đình Tiến- Chủ tịch UBND TP Pleiku cho biết: “Theo báo cáo ban đầu từ phía Công an thì nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Do ngôi nhà làm bằng gỗ, nên ngọn lửa bốc nhanh. Hơn nữa, khi phát hiện thì lửa đã lan sang chiếc xe máy dựng trong nhà gây nổ nên ngọn lửa càng bùng phát dữ dội. Vì thế, mọi nỗ lực của lực lượng PCCC cùng người dân cũng chỉ ngăn được ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh”.

Sẻ chia, đồng cảm

Ông Tạ Quang Yên, tổ trưởng tổ dân phố, nói trong nỗi xót xa: “Đau đớn nào bằng? Trời sao chẳng thương người lành!”. Cũng như ông Yên, hàng trăm người dân lân cận cũng như những người qua đường nghe chuyện cũng không khỏi xót xa trước nỗi đau quá lớn cùng ập đến gia đình ông Hùng, bà Dung.

Sáng 22/4, nhà thờ Thánh Tâm đã xin phép gia đình đưa thi thể 3 đứa con về khâm liệm chuẩn bị an táng. Một hòm từ thiện được phường Phù Đổng thành lập ngay tại ngôi nhà ông Hùng, hàng trăm người đã ghé lại cùng góp chút lòng thành, chia sẻ với ông Hùng nỗi đau.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thượng tá Đinh Văn Dũng, phó tham mưu trưởng, cho biết: Đơn vị đã cử 30 chiến sỹ cùng 4 xe cơ giới cùng vật liệu đến dọn dẹp và dựng lại ngôi nhà gỗ cho ông Hùng để có nơi trú thân, thờ cúng trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch thành phố, cũng cho biết: “Trong ngày, lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các ban ngành ở địa phương đã đến chia buồn động viên và hỗ trợ gia đình ông Hùng hơn 60 triệu đồng. Trước mắt, UBND thành phố đang vận động người dân góp công sức chung tay dựng lại ngôi nhà để gia đình ông Hùng có chỗ ở tạm. Trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho gia đình ông Hùng 50 triệu đồng. Đồng thời vận động thêm các nhà hảo tâm và các nguồn khác để giúp gia đình có cuộc sống ổn định”.

Sự chia sẻ, đồng cảm của nhiều người có thể giúp gia đình ông Hùng vượt qua khó khăn. Nhưng với nỗi đau mất con, ông Hùng, bà Dung có lẽ chẳng bao giờ nguôi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên