Wonder Girls cực đáng yêu khi chào khán giả bằng tiếng Việt

VOV.VN - Wonder Girls tăng nhiệt cho sân khấu Sky Connection khi khéo léo lấy lòng fan bằng màn chào hỏi bằng tiếng Việt khá trôi chảy.

Sau màn chào hỏi ấn tượng, các cô gái nhanh chóng đưa người hâm mộ vào không gian âm nhạc của riêng mình bằng những ca khúc mới toanh theo phong cách retro thời thượng như: I Feel You, Why So Lonely

Chưa kịp đắm chìm trong phong cách âm nhạc mới của thần tượng, fans tiếp tục được chiêu đãi với loạt hits đình đám một thời: Like This, Be My Baby... và chạm đỉnh cảm xúc với bản medley Tell MeNo Body. Fans Kpop cứ thế mà “bùng nổ” trong không gian đầy cảm xúc của Sky Connection.

90 phút thăng hoa trên sân khấu, Michael Learns To Rock (MLTR) đã cùng khán giả ôn lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi như: Take Me To Your Heart, Sleeping Child, 25 minutes, That’s Why... cho đến những sáng tác mới nhất, từ những bản solo của Jascha Richter, vocalist của nhóm hay màn guitar tuyệt đỉnh của guitarist Mikkel Lentz.

Với nguồn năng lượng vô tận cùng bản lĩnh 25 năm đứng trên sân khấu, 3 quý ông huyền thoại MLTR đã thực sự khiến khán giả phải vỡ oà trong cảm xúc.

Ấn tượng nhất phải kể đến chính là mỗi khi một ca khúc nào đó được cất lên, các khán giả đều hòa giọng cùng thần tượng của mình.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP với Chúng ta không thuộc về nhau, Chắc ai đó sẽ về, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua được mix lại hoàn toàn đã truyền nguồn năng lượng mạnh mẽ, lôi kéo khán giả đến tận những phút cuối.

Sky Connection đã đưa fan hâm mộ vào một chuyến bay âm nhạc đặc sắc, tận hưởng những phút giây thăng hoa cảm xúc qua những giai điệu nối liền các thế hệ. Hơn 3 giờ trình diễn, góp mặt là những giọng ca huyền thoại, những biểu tượng âm nhạc, Sky Connection đã thực sự khơi gợi được cảm xúc, kỷ niệm và tạo nên những giây phút rung động trong lòng khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại nhạc hội chào đón năm mới 2017 cùng loạt siêu sao ca nhạc
Đại nhạc hội chào đón năm mới 2017 cùng loạt siêu sao ca nhạc

VOV.VN -Lễ hội âm nhạc hội tụ đầy đủ điều kiện về không gian và thị giác để trở thành sự kiện hoành tráng và có ý nghĩa nhất chào mừng năm 2017.

Đại nhạc hội chào đón năm mới 2017 cùng loạt siêu sao ca nhạc

Đại nhạc hội chào đón năm mới 2017 cùng loạt siêu sao ca nhạc

VOV.VN -Lễ hội âm nhạc hội tụ đầy đủ điều kiện về không gian và thị giác để trở thành sự kiện hoành tráng và có ý nghĩa nhất chào mừng năm 2017.

“Anh cứ đi đi” của Hari Won lọt đề cử giải thưởng “Làn sóng xanh“
“Anh cứ đi đi” của Hari Won lọt đề cử giải thưởng “Làn sóng xanh“

VOV.VN - Sáng 20/12, hạng mục Bài hát hiện tượng của giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh được công bố, gồm 4 đề cử trong đó có bản hit Anh cứ đi đi của Hari Won

“Anh cứ đi đi” của Hari Won lọt đề cử giải thưởng “Làn sóng xanh“

“Anh cứ đi đi” của Hari Won lọt đề cử giải thưởng “Làn sóng xanh“

VOV.VN - Sáng 20/12, hạng mục Bài hát hiện tượng của giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh được công bố, gồm 4 đề cử trong đó có bản hit Anh cứ đi đi của Hari Won

Wonder Girls “lấn lướt” Michael Learns To Rock ở sân bay Tân Sơn Nhất
Wonder Girls “lấn lướt” Michael Learns To Rock ở sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 20/12, đông đảo fans của Michael Learns To Rock (MLTR) và Wonder Girls có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón hai nhóm nhạc...

Wonder Girls “lấn lướt” Michael Learns To Rock ở sân bay Tân Sơn Nhất

Wonder Girls “lấn lướt” Michael Learns To Rock ở sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 20/12, đông đảo fans của Michael Learns To Rock (MLTR) và Wonder Girls có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón hai nhóm nhạc...

Dương Hoàng Yến đầu tư 400 triệu cho MV ngôn tình “Dù chỉ là”
Dương Hoàng Yến đầu tư 400 triệu cho MV ngôn tình “Dù chỉ là”

VOV.VN - Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ, MV – phim ngắn “Dù chỉ là” vừa phát hành được quay theo phong cách “ngôn tình” tại Đà Lạt.

Dương Hoàng Yến đầu tư 400 triệu cho MV ngôn tình “Dù chỉ là”

Dương Hoàng Yến đầu tư 400 triệu cho MV ngôn tình “Dù chỉ là”

VOV.VN - Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ, MV – phim ngắn “Dù chỉ là” vừa phát hành được quay theo phong cách “ngôn tình” tại Đà Lạt.