Cán bộ Chi cục quản lý thị trường siết cổ tài xế cướp xe ôtô

Khi tài xế điều khiển xe đến đón khách là cán bộ Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau. Bất ngờ, vị cán bộ này đã dùng dây siết cổ tài xế từ phía sau.

Chiều 21/12, anh Nguyễn Ngọc Hạp (ngụ phường 6, TP.Cà Mau) chuẩn bị xe ô tô hiệu Innova 7 chỗ biển số 69A-014.94 chở khách từ TP.Cà Mau sang huyện Hòn Đất.

Theo yêu cầu của khách, do cần công việc gấp nên 2 giờ ngày 22/12 phải khởi hành. Thông thường khách thuê xe với thời gian trên, anh Hạp không đồng ý. Thế nhưng, người thuê là ông Hứa Ngọc Hiền (SN 1962, cán bộ Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) nên anh Hạp tin tưởng liền vệ sinh xe và ngủ sớm chuẩn bị đón khách đúng thời gian như đã hứa.

Hiền đang điều trị tại bệnh viện.

Đúng hẹn, anh Hạp điều khiển xe đến nhà riêng của khách thuộc phường 1, TP.Cà Mau. Vị khách mang theo túi xách và balô nói đi công tác chiều về không mang theo nhiều quần áo. Và chọn ngồi băng ghế sau lưng tài xế cho thoải mái.

Khoảng 3h30, Hạp điều khiển xe đến ấp 9 Xáng (xã Đông Hòa, huyện An Minh). Bất ngờ, Hiền đã dùng dây siết cổ tài xế từ phía sau.

Trong lúc vùng vẫy, anh Hạp chụp được ống tuýp sắt, trong đó có gắn con dao, đâm vào bụng Hiền. Bị thương, Hiền buông tay ra và tài xế chạy ra ngoài kêu cứu.

Làm việc với cơ quan công an, Hạp khai, hung khí là của đối tượng Hiền đem theo để gây án nhưng tài xế vô tình chụp được và cũng không biết là có con dao gắn bên trong. Trong lúc giằng co, cả hai đều bị thương, nhưng tài xế chỉ bị thương nhẹ, xây xát ở vùng cổ. Hiền ngất xỉu, anh Hạp tông cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Đối tượng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.

Hiện nay, Hiền đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Hiền nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Trên ngực có hai vết thương rộng 2x3 cm, mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ phẫu thuật dẫm lưu màng phổi và khâu vết thương trên ngực, đối tượng Hiền đã qua thời kỳ nguy hiểm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hiền đang công tác tại Chi Cục QLTT tỉnh Cà Mau. Hiền được phân công Đội quản lý thị trường đóng huyện Ngọc Hiển.

Khoảng tháng 7/2015, Hiền bị tố giác có hành vi cướp tài sản của một y sĩ. Theo đơn của nạn nhân, trước đó, Hiền tìm đến phòng khám tư nhân để mượn tiền nhưng vị bác sĩ này từ chối.

Ngày hôm sau, Hiền đến khám bệnh. Khi y sĩ đang đo huyết áp cho Hiền thì Hiền nhảy ra xô xát. Vị y sĩ chạy ra ngoài hô cướp. Cơ quan chức năng tiến hành xác minh, nạn nhân rút đơn tố giác, Hiền bị rút về Phòng tổ chức tại Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau.

Hiện trường vụ án.

Chiều 23/12, ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, khi nhận được thông tin huyện Ngọc Hiển, Sở chỉ đạo Chi cục QLTT tiến hành kiểm tra. Do nạn nhân rút đơn, hành vi của Hiền chưa rõ nhưng gây ảnh hưởng xấu đến đơn vị. Vì vậy, Chi cục QLTT rút Hiền về phòng tổ chức.

Một cán bộ QLTT từng công tác chung với Hiền cho rằng, Hiền thường khó khăn về tiền bạc. Đến nay, lực lượng Công an huyện An Minh vẫn túc trực tại bệnh viện canh giữ Hiền 24-24./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siết cổ bạn tù đến chết ở Bình Phước
Siết cổ bạn tù đến chết ở Bình Phước

Rủ bạn tù tìm cơ hội cùng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng bị từ chối và còn bị chửi, một phạm nhân đã tìm cách trả thù bằng cách siết cổ nạn nhân đến chết.

Siết cổ bạn tù đến chết ở Bình Phước

Siết cổ bạn tù đến chết ở Bình Phước

Rủ bạn tù tìm cơ hội cùng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng bị từ chối và còn bị chửi, một phạm nhân đã tìm cách trả thù bằng cách siết cổ nạn nhân đến chết.

Bị mắng, nghịch tử siết cổ mẹ ruột đến chết rồi dựng hiện trường giả
Bị mắng, nghịch tử siết cổ mẹ ruột đến chết rồi dựng hiện trường giả

Bị mẹ la mắng về việc ham chơi, nhậu nhẹt, không chịu làm ăn, Nghĩa lấy quai nón siết cổ mẹ đến chết sau đó dựng hiện trường giả để qua mắt công an.

Bị mắng, nghịch tử siết cổ mẹ ruột đến chết rồi dựng hiện trường giả

Bị mắng, nghịch tử siết cổ mẹ ruột đến chết rồi dựng hiện trường giả

Bị mẹ la mắng về việc ham chơi, nhậu nhẹt, không chịu làm ăn, Nghĩa lấy quai nón siết cổ mẹ đến chết sau đó dựng hiện trường giả để qua mắt công an.

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết
Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết

Mâu thuẫn với vợ, anh N. trong lúc nóng giận đã dùng chiếc cà vạt siết cổ vợ mình. Thấy vợ đã chết, anh N. liền chạy ra đường tự sát nhưng không thành.

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng cà vạt siết cổ vợ đến chết

Mâu thuẫn với vợ, anh N. trong lúc nóng giận đã dùng chiếc cà vạt siết cổ vợ mình. Thấy vợ đã chết, anh N. liền chạy ra đường tự sát nhưng không thành.

Bắt tạm giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết
Bắt tạm giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết

Nghịch tử dùng dây siết cổ mẹ đẻ đến chết rồi khóc lóc. Khi người nhà làm thủ tục khâm niệm phát hiện trên cổ người mẹ có vết bầm tím nên báo cơ quan công an.

Bắt tạm giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết

Bắt tạm giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết

Nghịch tử dùng dây siết cổ mẹ đẻ đến chết rồi khóc lóc. Khi người nhà làm thủ tục khâm niệm phát hiện trên cổ người mẹ có vết bầm tím nên báo cơ quan công an.

Tin nóng trong ngày: Bắt giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết
Tin nóng trong ngày: Bắt giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết

VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an huyện Nghi Lộc, Khánh thừa nhận do mẹ con mâu thuẫn và không kìm chế được bản thân đã siết cổ mẹ khiến tử vong.

Tin nóng trong ngày: Bắt giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết

Tin nóng trong ngày: Bắt giam nghịch tử siết cổ mẹ đến chết

VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an huyện Nghi Lộc, Khánh thừa nhận do mẹ con mâu thuẫn và không kìm chế được bản thân đã siết cổ mẹ khiến tử vong.

Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử
Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử

Bị người yêu chia tay, Giang hẹn người yêu vào một khách sạn để gặp mặt lần cuối. Tại đây, Giang siết cổ người yêu bằng dây điện, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử

Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử

Bị người yêu chia tay, Giang hẹn người yêu vào một khách sạn để gặp mặt lần cuối. Tại đây, Giang siết cổ người yêu bằng dây điện, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.