Trung úy cảnh sát quật ngã tên trộm giữa phố

Tên trộm ngang nhiên móc chiếc ví đang kẹp ở khuỷu tay của một phụ nữ. Khi thấy “khắc tinh” xuất hiện, hắn chưa kịp chạy thì bị một Trung úy CS113 quật ngã…

Khoảng 18h30’ ngày 29/4, chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1985, ở Thanh Sơn, Phú Thọ) đang đứng xếp hàng mua cháo cho mẹ bị ốm điều trị tại Bệnh viện 108 ở trước cửa số 4 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, thì bị một thanh niên ngang nhiên móc trộm chiếc ví của chị đang kẹp ở khuỷu tay.

Rất nhiều người chứng kiến hành vi của tên trộm, nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Đúng vào thời điểm trên, Trung uý Lê Công Thành - Đội CSGT – trật tự - phản ứng nhanh, Công an quận Hoàn Kiếm đang trên đường đi tuần tra, đã nhanh chóng can thiệp kịp thời.

Đối tượng Tạ Minh Anh

Tên trộm nhìn thấy “khắc tinh” của mình, định tháo chạy khỏi hiện trường, thì Trung úy Thành lao từ trên xe ô tô chuyên dụng quật ngã tên trộm manh động đuống đường và áp giải về Công an phường Phan Chu Trinh.

Tại đây, tên trộm được làm rõ là Tạ Minh Anh (SN 1974, ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Minh Anh được xác định là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp chuyên lợi dụng hành nghề tại những khu vực đông đúc như bến xe buýt, cổng bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng CS 113, đặc biệt với Trung úy Thành khi chị nhận lại chiếc ví, cùng số tiền khoảng 2 triệu đồng tại Công an phường Phan Chu Trinh.

Được biết, cách đây 2 ngày (vào khoảng 14h30 ngày 27/9), Trung úy Lê Công Thành cũng đã quật ngã 2 tên cướp trên phố Tràng Tiền khi chúng lợi dụng chỗ đông người cướp 1 chiếc ví đỏ của 2 người phụ nữ đi xe máy.

Trước đó, vào dịp Tết độc lập (30/4) năm 2011, Trung uý Thành cùng với Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn đã dũng cảm khống chế một tên cướp có hung khí vừa cướp một chiếc xe máy tại Yên Viên, Gia Lâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên