Xác bò tót ở Quảng Nam được vận chuyển về Hà Nội

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đồng ý để Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tiếp nhận làm mẫu vật nghiên cứu khoa học.

Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, trưa 27/5, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc lập biên bản hiện trường, bàn giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh di chuyển cá thể bò tót đã chết về TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

"Cá thể bò tót hoang dã có trọng lượng khoảng 1,3 tấn. Khám nghiệm hiện trường không có tác nhân bên ngoài gây nên cái chết của bò tót. Có thể do con vật di chuyển quãng đường dài trong thời tiết nắng nóng, kiệt sức và lăn ra chết", ông Tính nói.

Bò tót sau khi húc chết một người và làm bị thương 4 người ở Quảng Nam đã lăn ra chết. (Ảnh: VNE)

Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam, sau khi phía chi cục đề xuất, hiện UBND Tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ) tiếp nhận xác bò tót về làm mẫu vật thí nghiệm. Đoàn công tác của Bảo tàng này hiện đang trên đường vận chuyển xác bò tót bằng xe đông lạnh về Hà Nội.

"Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam muốn tiếp nhận cá thể động vật hoang dã này về làm mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học. Chi cục Kiểm lâm đang làm tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Nam trước khi quyết định", ông Tuấn thông tin và nhận định, đây có thể là con bò tót xuất hiện ở huyện Đông Giang hồi đầu tháng 4.

Trước đó, sáng sớm 26/5, người dân thôn Đại An, xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc) phát hiện một cá thể bò rừng nên hiếu kỳ kéo đến xem. Con bò rượt đuổi khiến người dân bỏ chạy tán loạn. Khoảng 7h, con bò tấn công anh Phạm Thành Thiện (22 tuổi, trú thôn Đại An). Nạn nhân bị bò húc thủng ruột và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi húc chết người, con bò hung hăng hơn, chạy khắp các con đường ở thôn Đại An, vượt qua hàng rào và húc bị thương bà Trà Thị Bình (68 tuổi). Em Trương Ngọc Duy (12 tuổi) trên đường đi học thấy con vật này đã vứt xe đạp bỏ chạy. Bò tót húc, giẫm nát xe đạp.

Tò mò với con vật lạ, anh Bùi Tuấn Kiệt (40 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) trèo lên cây chụp ảnh. Khi thấy bò đi xa, anh xuống đất thì bất ngờ bị bò tót quay lại tấn công từ phía sau. Người dân xúm lại xem bò tót ngày một đông và tiếp tục bị bò tấn công, trong đó có anh Lê Đình Vinh (32 tuổi) bị húc gây chấn thương ở chân. Bốn nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người dân hoảng sợ nên vào nhà đóng kín cửa, la hét mỗi khi bò tót chạy qua. Chính quyền địa phương cử người phát loa cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, phong tỏa nhiều ngả đường ngăn không cho người dân lại gần khu vực bò tót đang di chuyển. Tuy nhiên, không ít người vẫn hiếu kỳ leo lên mái nhà, cành cây để quan sát.

Đến 17h40, hàng trăm người dân xã Đại Lãnh reo hò khi biết tin bò tót lăn ra chết ở bụi tre gai. "Khu vực bò tót chết được khoanh vùng, thắp điện sáng trưng. 22h đêm, người dân ở nhiều nơi vẫn hiếu kỳ kéo khiến chính quyền địa phương khá vất vả bảo vệ hiện trường", chủ tịch UBND huyện Đại Lộc kể lại.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ nạn nhân tử vong số tiền 4,5 triệu đồng và mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng.

Một cán bộ kiểm lâm huyện Đại Lộc cho biết, ngày 16/5, đơn vị nhận được thông báo cá thể bò tót xuất hiện tại Đông Giang vào giữa tháng 3 đã di chuyển về hướng huyện này. Nhiều lực lượng đang theo dõi, truy tìm dấu vết bò tót thì sáng 26/5, con vật xuất hiện ở xã Đại Lãnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên