Truy tìm người phụ nữ bỏ 'quên' bé trai 2 tuổi trên taxi trong đêm

Sau khi đón taxi đi lòng vòng, người phụ nữ lấy cớ gặp người quen mượn tiền để trả phí cho taxi, bỏ lại cháu bé hơn 2 tuổi rồi đi mất không quay lại.

Theo Tiền Phong, công an quận 8 phối hợp với công an quận 4 (TP.HCM) cùng các cơ quan chức năng khác điều tra, làm rõ lai lịch cháu bé 2 tuổi bị "bỏ quên" trên taxi, cũng như truy tìm người phụ nữ đã "bỏ quên" cháu bé để làm rõ.
Trước đó, như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2/12, theo trình báo của anh Hồ Minh Thuận (SN 1976, ngụ quận 11, TP.HCM) với công an, khoảng 23h30 đêm 1/12, anh nhận chở 1 người phụ nữ bế cháu bé hơn 2 tuổi từ khu dân cư Trung Sơn (quận 8) đi về hẻm 150 đường Tôn Đản, quận 4.
Cháu bé bị người phụ nữ lạ bỏ rơi trên taxi. Ảnh Việt Văn.
Cháu bé bị người phụ nữ lạ bỏ rơi trên taxi. Ảnh Việt Văn.

Sau khi chở đến địa chỉ trên thì người phụ nữ này yêu cầu tài xế quay trở lại khu dân cư Trung Sơn. Cứ thế, anh Thuận chở quay đi, quay lại hết 4 vòng. Đến khoảng 2h30 rạng sáng 2/12, người phụ nữ này yêu cầu anh Thuận chở đến cầu Kênh Xáng (quận 8) để gặp người quen mượn tiền trả taxi.

Đến nơi, người phụ nữ này yêu cầu anh Thuận trông cháu bé hộ để đi vào hẻm lấy tiền. Hơn 1 tiếng sau vẫn không thấy người phụ nữ này quay lại nên anh Thuận đã gọi điện báo về tổng đài taxi để xin ý kiến xử lý.

Sau đó, anh Thuận đã đưa cháu bé đến trình báo công an phường 1, quận 8. Đồng thời trình bày toàn bộ vụ việc.

Túi đồ người phụ nữ bỏ lại trên taxi. Ảnh Việt Văn.

Theo anh Thuận, người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam. Trên taxi, người này bỏ lại túi đồ gồm: tã, quần áo và 2 hộp sữa của cháu bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên