Phát hiện 3 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện 3 khẩu súng đồ chơi trong một lô hàng nhập khẩu.

Trong quá trình làm thủ tục, kiểm tra lô hàng nhập khẩu cá nhân thuộc loại hình phi mậu dịch của bà Lê Thị Hạnh, được gửi từ Mỹ về Việt Nam, Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 3 khẩu súng và đem đi giám định.

Súng đồ chơi bị Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thu giữ

Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, đây là súng đồ chơi nguy hiểm, có cơ chế hoạt động là dùng điện hoặc khí nén bắn đạn hình cầu, đường kính 6mm. Loại súng này này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng. Toàn bộ số hàng vi phạm đang được tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đang trong cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai các phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, nhằm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập các loại hàng hóa, tài liệu phản động, vũ khí, quân trang quân dụng, thiết bị kỹ thuật công nghệ cao phục vụ cho quân đội… Hoạt động này góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an nổ súng bắt giữ 2 tên trộm
Công an nổ súng bắt giữ 2 tên trộm

Để ngăn chặn 2 thanh niên bỏ chạy, công an viên T. nổ súng chỉ thiên nhưng hai nghi phạm vẫn lao thẳng vào người cảnh sát.

Công an nổ súng bắt giữ 2 tên trộm

Công an nổ súng bắt giữ 2 tên trộm

Để ngăn chặn 2 thanh niên bỏ chạy, công an viên T. nổ súng chỉ thiên nhưng hai nghi phạm vẫn lao thẳng vào người cảnh sát.

Nổ 4 phát súng trấn áp kẻ gây rối trong đêm
Nổ 4 phát súng trấn áp kẻ gây rối trong đêm

Thanh niên 29 tuổi lần lượt dao, kéo...thậm chí cả dung dịch nước ớt để tấn công cảnh sát.

Nổ 4 phát súng trấn áp kẻ gây rối trong đêm

Nổ 4 phát súng trấn áp kẻ gây rối trong đêm

Thanh niên 29 tuổi lần lượt dao, kéo...thậm chí cả dung dịch nước ớt để tấn công cảnh sát.

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy có súng ngắn
Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy có súng ngắn

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 10,3 gram heroin, 1 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn.

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy có súng ngắn

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy có súng ngắn

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 10,3 gram heroin, 1 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn.

Phó Tổng giám đốc ngân hàng rút súng đe doạ sẽ bị xử phạt thế nào?
Phó Tổng giám đốc ngân hàng rút súng đe doạ sẽ bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Việc Phó Tổng giám đốc ngân hàng dùng súng ngắn – công cụ hỗ trợ để đe dọa nhân viên taxi Mai Linh trong xung đột ở bãi gửi xe là vi phạm pháp luật.

Phó Tổng giám đốc ngân hàng rút súng đe doạ sẽ bị xử phạt thế nào?

Phó Tổng giám đốc ngân hàng rút súng đe doạ sẽ bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Việc Phó Tổng giám đốc ngân hàng dùng súng ngắn – công cụ hỗ trợ để đe dọa nhân viên taxi Mai Linh trong xung đột ở bãi gửi xe là vi phạm pháp luật.

Can phạm cuối cùng trong vụ đấu súng ở Láng - Hòa Lạc lĩnh án
Can phạm cuối cùng trong vụ đấu súng ở Láng - Hòa Lạc lĩnh án

VOV.VN - Sau khi cùng đồng bọn thực hiện cuộc đấu súng trên đường Láng – Hòa Lạc vào năm 2010, Khánh trốn biệt vào Nam.

Can phạm cuối cùng trong vụ đấu súng ở Láng - Hòa Lạc lĩnh án

Can phạm cuối cùng trong vụ đấu súng ở Láng - Hòa Lạc lĩnh án

VOV.VN - Sau khi cùng đồng bọn thực hiện cuộc đấu súng trên đường Láng – Hòa Lạc vào năm 2010, Khánh trốn biệt vào Nam.

Đe dọa nhân viên bằng súng, Phó Tổng giám đốc ngân hàng phạm luật?
Đe dọa nhân viên bằng súng, Phó Tổng giám đốc ngân hàng phạm luật?

VOV.VN-Tranh cãi về việc giành chỗ đậu xe, nữ nhân viên điều hành taxi đã bị một Phó Tổng giám đốc ngân hàng dí súng vào mặt dọa “xử”.

Đe dọa nhân viên bằng súng, Phó Tổng giám đốc ngân hàng phạm luật?

Đe dọa nhân viên bằng súng, Phó Tổng giám đốc ngân hàng phạm luật?

VOV.VN-Tranh cãi về việc giành chỗ đậu xe, nữ nhân viên điều hành taxi đã bị một Phó Tổng giám đốc ngân hàng dí súng vào mặt dọa “xử”.