Một người trình báo cháu bé bị bỏ trên taxi từng ở nhà mình

 Một phụ nữ đã tìm đến UBND phường 1, quận 8, TP HCM để cung cấp những thông tin liên quan đến bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 tại khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8, TP HCM).

Ngày 4/12, thông tin từ UBND phường 1, quận 8 cho biết đã có một người phụ nữ tên Oanh đến xin được gặp mặt cháu bé để xác minh. 

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vẫn đang được chăm sóc rất tốt
Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vẫn đang được chăm sóc rất tốt
Theo bà Oanh thì qua báo đài, bà thấy bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 rất giống với con một cô gái đến trọ tại nhà bà ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Bà Oanh cho biết, cách đây khoảng một tuần có người phụ nữ tên Thảo đến thuê phòng trọ. Khoảng 2 ngày sau, Thảo đưa bé trai về và nói đó là con trai mình.

Tuy nhiên, đến ngày 2/12 thì không thấy bé trai nữa. Bà Oanh hỏi thì Thảo trả lời đã gởi con về quê Cà Mau cho người thân chăm sóc, Thảo cũng trả phòng và đi ngay sau đó.

Trong diễn biến có liên quan, chiều 4/12, mẹ con ông Liêm, (người xưng ông dượng và bà cố đã nuôi dưỡng bé 20 tháng nay) cũng tiếp tục có mặt tại trụ sở UBND phường 1, quận 8 để làm việc.

Theo đó, ông này mang đến một số chứng cứ để chứng minh lai lịch của bé trai.  

Theo bà Vũ Yến Oanh, chủ tịch UBND phường 1, quận 8, bé trai vẫn đang được các cán bộ tại đây thay nhau chăm sóc,  sức khỏe tốt.

Tuy nhiên bà Oanh từ chối cung cấp địa chỉ bé trai đang “tạm trú” để đảm bảo an toàn cho bé.

“Thời gian lưu bé tại đây có thể được kéo dài thêm vài ngày để tạo điều kiện cho phía gia ông Liêm chứng minh bé được mình nuôi dưỡng. Sau đó, nếu không chứng mình được thì phường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đưa bé vào trung tâm xã hội”, bà Oanh thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên