Hơi ấm ngày tuyết rơi đến với trẻ em vùng cao

VOV.VN -Một tình nguyện viên tâm sự sau chuyến đi: "Cần lắm những tấm lòng để vùng cao bớt đi cái lạnh trong đợt rét này".

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi ở hầu khắp các tỉnh biên giới phía bắc với nền nhiệt dưới 0o đã khiến cho đời sống của đồng bào vùng cao vốn đã khó khăn, thiếu thốn nay càng thêm phần khốn đốn. Khi cái ăn vẫn còn chưa thực sự no đủ thì cái rét trong những ngày đông tuyết rơi lạnh giá đã khiến cuộc sống sinh hoạt của bà con trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ và người cao tuổi.

Để san sẻ những khó khăn của đồng bào vùng cao, giúp bà con chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, trong hai ngày 24 và 25/1, những ngày rét nhất vừa qua, nhóm thiện nguyện “Ánh sáng cho các điểm trường vùng cao” đã kết hợp cùng Công ty CP May 10, Tỉnh đoàn Cao Bằng và các huyện Thông Nông, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình trao hơn 7000 áo ấm và rất nhiều đồ dùng sách vở, cặp túi học sinh tới tận tay các em nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu mặc tại bốn huyện nói trên. Đây là hành động thiết thực và vô cùng ý nghĩa khi cái rét đang hoành hành, reo rắc khó khăn cho đồng bào nơi vùng cao biên giới.

Cùng chia sẻ với bà con vùng cao, anh Vũ Khắc Quang, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Cao bằng cho biết: Cao Bằng là một địa phương vùng cao với một nửa số huyện trong tỉnh thuộc diện nghèo. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Giúp đỡ đồng bào vùng cao thoát nghèo là một trong những mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn đã và đang làm rất triệt để. 

Những chương trình thiện nguyện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước đã đóng góp một phần to lớn, giúp ích thiết thực, hiệu quả cho người dân vùng khó khăn. Đặc biệt, trong những ngày giá rét này, việc đoàn thiện nguyện lên tặng quà, quần áo rét cho bà con là vô cùng thiết thực, kịp thời giúp bà con vượt qua đợt rét kỷ lục này.

Anh Bùi Tuấn Nhã, tình nguyện viên tâm sự sau chuyến đi: Làm được gì thì làm, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, với cái lạnh này mới hiểu cái khổ của họ. Sau chuyến đi này, chỉ 2 ngày với đầy đủ quần áo ấm mà hàm răng vẫn lập cập vào nhau. Tôi thực sự thấu hiếu những khó khăn mà bà con vùng cao phải chống chọi. Cần lắm những tấm lòng để vùng cao bớt đi cái lạnh trong đợt rét này.

Những hình ảnh trong chương trình thiện nguyện:

Sáng sớm ngày 24-1. Đoàn tình nguyện khởi hành với hơn 7000 quần áo ấm và rất nhiều phần quà cho đồng bào các huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng.


Đoàn chia quà thành những bao nhỏ để tiếp tục vận chuyển bằng xe máy tới các xã khó khăn.

Nhiều tuyến đường vào xã rất hẹp, khó đi. Đoàn tình nguyện và các đoàn viên của tỉnh dùng xe máy chở quà tới tận các thôn bản xa.

Chia quà, quần áo ấm cho các em học sinh tại huyện Thông Nông.


Những chiếc áo mang hơi ấm nghĩa tình trong ngày giá rét được mặc trực tiếp cho các em

Một bà mẹ đang vui sướng mặc cho cô con gái chiếc áo ấm mới nhận từ chương trình

Bên đống lửa ngày đông giá rét


Các em học sinh vui sướng, hạnh phúc khi nhận quần áo ấm.  

Và những phần quà từ chương trình

Các thành viên đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm với bà con.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên