Hà Nội: Sau Lễ Vu Lan, khu vực chùa Phúc Khánh ngập rác

(VOV) - Hàng ngàn lượt người lót báo, kê dép ngồi tràn cả ngoài đường Tây Sơn, hẻm nhỏ vào cổng phụ, của chùa... Sau buổi lễ, các khu vực này ngập rác

Trong ngày lễ Vu Lan, chùa Phúc Khánh trở thành tâm điểm của khách thập phương đến bà con Phật tử. Ngay từ cuối giờ chiều, hàng ngàn người đã đổ về chùa để tìm một chỗ ngồi cúng bái.

Đúng 19h lễ Vu Lan bắt đầu, bên trong chùa không còn một chỗ chen chân. Từ chính điện, sân chùa, cầu thang …người ngồi đứng chật kín.

Không vào được bên trong, hàng ngàn lượt người lót báo, kê dép ngồi tràn cả ngoài đường Tây Sơn, hẻm nhỏ vào cổng phụ, thậm chí đứng lên cầu Ngã Tư Sở chắp tay vái vọng vào chùa.

Lực lượng công an, dân phòng cũng được huy động tối đa nhằm hướng dẫn, điều chuyển các dòng xe giảm tình trạng ùn tắc cục bộ trên tuyến đường Tây Sơn – Ngã Tư Sở.

Dưới đây là ghi nhận của PV VOVonline tại chùa Phúc Khánh mùa lễ Vu Lan tối ngày 14/7 (âm lịch):

Ngay từ đầu giờ chiều, mọi công tác chuẩn bị cho lễ Vu Lan đã được hoàn tất

Người dân mang đến chùa đồ lễ rất đa dạng từ xe máy SH đến cả mũ nón, quần áo...

Ngoài cổng chùa, hàng nghìn người đứng, ngồi chật cứng cả lối đi


Dòng người ngồi tràn cả ngoài đường Tây Sơn


Nhiều người đành kê dép, lót báo ngồi tụng kinh ngoài cổng phụ vào chùa


Mọi ngóc ngách trong chùa đều ken chật người


Không thể chen chân nổi, người đàn ông này đành phải ngồi từ xa vừa vái vọng, vừa trông xe


Nhiều người không quên mang theo đĩa CD kinh Phật để đọc theo

Chen lấn, xô đẩy sau khi lễ Vu Lan vừa kết thúc


Tiền vàng, xiêm áo được dồn lại chuẩn bị đem hóa

Bên trong hết chỗ, nhiều người đành chờ ngớt khách để báo ân với bậc sinh thành

Sau lễ Vu Lan, cổng phụ chùa Phúc Khánh ngập ngụa giấy báo

Rác tràn cả trên bậc đi vào nhà khách

Ngoài đường Tây Sơn rác ngập ngụa không kém

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên