Cháy nhà trong đêm: Bất lực nhìn vợ, con kẹt trong biển lửa

Vụ cháy khiến em Lâm Chính Lợi (11 tuổi) tử vong, chị Vũ Thị Thu Ngân và con gái Lâm Ngọc Như (2 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi đưa được đứa con gái 2 tuổi thoát ra ngoài, người mẹ quay lại tìm đứa con trai 11 tuổi đang hốt hoảng trong biển lửa thì chị bị ngạt khói, ngất lịm. Người chồng lao vào ngọn lửa, nhưng hàng xóm kịp giữ anh lại...

Cả xóm hoảng loạn
Chiều 18/3, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng làm 1 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại căn nhà số 201 Lò Siêu, phường 8, quận 11, TP HCM.
Tại hiện trường căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn, 2 chiếc xe máy, 2 xe đạp bị cháy trơ khung sắt. Bên cạnh là đống gỗ cháy đen; gần cửa sổ trước căn nhà có một lỗ khá lớn do người dân dùng cây sắt phá cửa cứu người.
Phía ngoài căn nhà sau khi đã được dập lửa
Nhắc đến vụ cháy nhiều người dân sống gần khu vực này vẫn còn bàng hoàng, thảng thốt.
Ông Trang Hiển Hon (49 tuổi) cho biết, khi phát hiện cháy, hàng chục người đã dùng mọi cách để dập lửa, nhưng do phía trước căn nhà có 2 lớp cửa sắt, nhà có gác gỗ, lửa bén nhanh, nên không ai kịp tiếp cận để cứu người.
“Lúc đó mấy đứa con tui đang ăn bánh tráng trộn thì tui thấy khói bốc lên. Tui chạy ra hô “cháy cháy cháy” rồi cùng mọi người dùng xô múc nước, bình xịt mini để chữa cháy. Ban đầu thì thấy cháy nhỏ nhưng từ lúc phát ra tiếng nổ lớn, chắc là nổ bình xăng của xe máy, lửa bùng lên lớn quá không ai vào được” - ông Hon kể.
Ông Hon cũng cho biết thêm, thường ngày những người sống trong căn nhà trên làm nghề buôn bán củ cải mặn ở ngoài chợ. “Ngày nào nhà đó cũng thức khuya đến hơn 1h mới ngủ. Vì họ phải làm cải mặn để bán. Nhưng hôm qua họ lấy không có hàng nên ngủ sớm. Ai ngờ…” -ông Hon bỏ lửng câu nói.
Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
Tương tự, chị Mai (hàng xóm, người có mặt tại hiện trường) kể về giây phút đau lòng khi chứng kiến cảnh người chồng, người cha bất lực nhìn vợ con kẹt trong đám cháy dữ dội.
“Lúc anh Nhì thoát được ra ngoài tôi thấy người ông bị bỏng nhiều lắm. Thấy lửa cháy lớn ông đòi chạy vào trong đám cháy để cứu vợ con mình nhưng được mấy người hàng xóm giữ lại. Vì nếu như để anh ấy vào thì không biết anh ấy có giữ nổi mạng sống mình không” - chị Mai nói.
Người dân bên dưới càng tạt nước thì ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội hơn, trong thời gian ngắn ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2 của căn nhà và cháy lan sang căn nhà số 203 bên cạnh.
“Lúc đó gia đình tôi chỉ vừa mới đi ngủ nên nghe rõ tiếng kêu của những người hàng xóm hô cháy cháy... Nghĩ lại giây phút lửa cháy lan sang nhà mình tôi vẫn thấy run, đúng là kinh hoàng”, chị Vòng Chỉ Dến (chủ nhân căn nhà số 203) kể lại.
Xe đạp và xe máy bị cháy trơ khung
Tình mẫu tử
Chiều cùng ngày, chúng tôi trực tiếp đến nhà tang lễ An Bình để gặp anh Lâm A Nhì (47 tuổi), chủ căn nhà bị cháy. Hai cánh tay, trên cổ, lưng của anh Nhì bị bỏng nặng, đầu tóc bị cháy sém.
Anh cho biết trước lúc xảy ra cháy hai vợ chồng anh cùng 3 đứa con đang ngủ trên gác ở phía sau nhà. Khi ngọn lửa bùng lên anh tìm mọi cách để cứu vợ con nhưng do ngọn lửa quá lớn nên anh chỉ đưa được 2 đứa con ra ngoài.
Anh Nhì đau đớn khi kể lại phút giây vợ con bị thất lạc trong biển lửa
“Lúc đó tôi đập cửa ở phía sau nhưng không được. May nhờ có một bảo vệ của trường tiểu học, ông dùng búa đập một lỗ lớn trên mái tôn. Tôi thấy vậy nên đưa đứa con trai lớn lên trước. Sau đó, anh bảo vệ kéo tôi lên trên mái nhà, còn vợ tui ở dưới bồng đứa con 2 tuổi đưa cho tôi; rồi vợ tôi quay lại tìm đứa con trai giữa thì đuối sức, nằm ngất dưới sàn nhà. Tôi muốn nhảy vào nhưng mọi người giữ lại”- anh Nhì đau đớn kể.
Mái tôn phía sau nhà, nơi anh Nhì được người bảo vệ trường kéo ra khỏi đám cháy
Anh Nhì cũng cho biết thêm, hiện tại anh đã nhờ người thân chăm sóc vợ và hai đứa con ở bệnh viện. Còn anh thì tập trung lo mai táng cho đứa con trai giữa.
Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng 18/3, căn nhà số 201 Lò Siêu (phường 8, quận 11) bốc cháy, và lan sang tầng 2 số nhà 203 bên cạnh. Vụ cháy khiến em Lâm Chính Lợi (11 tuổi) tử vong, chị Vũ Thị Thu Ngân và con gái Lâm Ngọc Như (2 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến 14h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều ra làm rõ vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Cầu Chánh Hưng kẹt cứng vì cháy nhà dân
TP HCM: Cầu Chánh Hưng kẹt cứng vì cháy nhà dân

VOV.VN -  May mắn vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản ở tầng 2 đã bị ngọn lửa làm hư hại.

TP HCM: Cầu Chánh Hưng kẹt cứng vì cháy nhà dân

TP HCM: Cầu Chánh Hưng kẹt cứng vì cháy nhà dân

VOV.VN -  May mắn vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản ở tầng 2 đã bị ngọn lửa làm hư hại.

Cháy nhà vắng chủ, người dân cắt khóa dập lửa
Cháy nhà vắng chủ, người dân cắt khóa dập lửa

VOV.VN -Có người phát hiện khói bốc lên từ bên trong cửa hàng nên liền hô hoán thông báo cho những người bên trong nhưng không thấy ai trả lời.

Cháy nhà vắng chủ, người dân cắt khóa dập lửa

Cháy nhà vắng chủ, người dân cắt khóa dập lửa

VOV.VN -Có người phát hiện khói bốc lên từ bên trong cửa hàng nên liền hô hoán thông báo cho những người bên trong nhưng không thấy ai trả lời.

Cháy nhà, 4 người phi thân từ tầng 2 xuống thoát chết
Cháy nhà, 4 người phi thân từ tầng 2 xuống thoát chết

VOV.VN - Nghe tiếng tri hô 4 người đang ngủ trong ngôi nhà đã kịp thời nhảy từ tầng 2 xuống đất thoát thân trước khi ngôi nhà chìm trong biển lửa. 

Cháy nhà, 4 người phi thân từ tầng 2 xuống thoát chết

Cháy nhà, 4 người phi thân từ tầng 2 xuống thoát chết

VOV.VN - Nghe tiếng tri hô 4 người đang ngủ trong ngôi nhà đã kịp thời nhảy từ tầng 2 xuống đất thoát thân trước khi ngôi nhà chìm trong biển lửa. 

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, nam sinh viên chết trong phòng tắm
Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, nam sinh viên chết trong phòng tắm

Khi ngọn lửa được khống chế, mọi người tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong phòng tắm ở tầng 3 ngôi nhà

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, nam sinh viên chết trong phòng tắm

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, nam sinh viên chết trong phòng tắm

Khi ngọn lửa được khống chế, mọi người tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong phòng tắm ở tầng 3 ngôi nhà

Cháy nhà sát đền Bà Kiệu ở Hoàn Kiếm- Hà Nội
Cháy nhà sát đền Bà Kiệu ở Hoàn Kiếm- Hà Nội

VOV.VN -Do ngôi nhà bị cháy nằm sát bên đền Bà Kiệu nên lúc đầu, nhiều người lầm tưởng ngôi đền bị cháy.       

Cháy nhà sát đền Bà Kiệu ở Hoàn Kiếm- Hà Nội

Cháy nhà sát đền Bà Kiệu ở Hoàn Kiếm- Hà Nội

VOV.VN -Do ngôi nhà bị cháy nằm sát bên đền Bà Kiệu nên lúc đầu, nhiều người lầm tưởng ngôi đền bị cháy.       

Vụ cháy nhà ở Hải Phòng qua lời kể của nạn nhân
Vụ cháy nhà ở Hải Phòng qua lời kể của nạn nhân

Vụ cháy này nếu lực lượng cứu cháy nhận tin chậm và đến muộn chỉ sau 5 phút nữa thôi thì nhiều khả năng khó cứu sống được cả gia đình.

Vụ cháy nhà ở Hải Phòng qua lời kể của nạn nhân

Vụ cháy nhà ở Hải Phòng qua lời kể của nạn nhân

Vụ cháy này nếu lực lượng cứu cháy nhận tin chậm và đến muộn chỉ sau 5 phút nữa thôi thì nhiều khả năng khó cứu sống được cả gia đình.