Ăn trộm để quên chứng minh thư

Để quên chiếc ví trong túi quần của nạn nhân, tên trộm đã tự “nhận tội” với cảnh sát

Một tên trộm ở hiệu giặt đồ đã giúp cho công việc điều tra của cảnh sát ở Edmonton, Alberta trở nên dễ dàng hơn khi tên này để quên ví có chứng minh thư của mình trong túi quần của nạn nhân mà hắn định lấy cắp.

Nạn nhân đã báo với cảnh sát rằng khi ông ra kiểm tra đống quần áo đã giặt sạch treo ở bên ngoài thì phát hiện ai đó đã bỏ lại bộ quần áo cũ bẩn và lấy đi một bộ đã được giặt sạch.

Người dân phát hiện và yêu cầu tên trộm phải trả lại bộ quần áo. Tên trộm trả lại bộ quần áo và bỏ chạy. Trong khi chờ cảnh sát đến làm việc, người đàn ông mang bộ đồ lấy lại được để đi giặt thì tìm thấy chiếc ví.

Đối chiếu với những mô tả từ một vụ ăn trộm bất thành ở khu vực gần đó xảy ra khoảng 2 giờ trước, cảnh sát đã xác định được đối tượng trộm cắp. Trong vụ trộm trên, nạn nhân là một phụ nữ cho biết bà phát hiện tên trộm đột nhập vào phòng ngủ của mình đang định lấy đi chiếc laptop và chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên vụ trộm bất thành.

Cảnh sát đang tìm kiếm một người đàn ông khoảng 32 tuổi, không có địa chỉ cố định, kẻ đã gây ra hai vụ trộm trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên