Cậu bé nhiều lần xin mẹ được chết

VOV.VN -Có những lúc Chiểu đã phải gào lên xin mẹ được chết vì không chịu nổi sự hành hạ của căn bệnh nghiệt ngã.

Căn bệnh tan máu bẩm sinh đã khiến cho Lương Đình Chiểu (13 tuổi, dân tộc Tày, tổ Mạ 2, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai) từ một cậu bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn trở nên ốm yếu. Con đường đến trường của Chiểu cũng vì thế mà đứt đoạn theo.

Mẹ cháu, chị Lục Thị Trình cho biết, 4 tuổi, cơ thể Chiểu ngày một vàng vọt, xanh xao, người lả đi vì sốt, vì mệt.

Chị Lục Thị Trình và cháu Lương Đình Chiểu tại Khoa phẫu thuật Nhi, Việt Đức
Đưa con cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, vợ chồng chị rụng rời chân tay khi bác sĩ thông báo Chiểu bị tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải truyền máu một lần, nếu không cơ thể cháu sẽ ngày một suy yếu. Nhưng không có tiền, 3 – 4 tháng, thậm chí 2 – 3 năm, Chiểu mới được một lần đến viện. Từ khi phát bệnh cho đến nay Chiểu mới được 8 lần truyền máu. 

Chẳng biết chạy vạy đâu, người mẹ nghèo chỉ biết đi mua thuốc nam sắc cho con uống. Những khi phát bệnh, biết phận mình, Chiểu lại lên giường, nằm một mình co quắp giữa đống chăn để chịu đựng những cơn đau.

Có những lúc Chiểu đã phải gào lên xin mẹ được chết vì không chịu nổi sự hành hạ của căn bệnh nghiệt ngã.

-Cháu mệt tầm 3 – 4 ngày. Mỗi tuần cháu nghỉ học 3 – 4 ngày. Lúc nào cháu khó chịu thì cháu cứ quấy, tức giận bố mẹ, nó cứ đập chăn, đập màn: "Không có tiền cho con đi chữa bệnh thà cho con đi chết đi còn hơn con bị đau thế này”.

Mẹ cháu cũng chẳng biết làm thế nào, con đau thế mẹ cũng đau theo con thôi, mẹ cũng khóc theo con.

Nó khóc, bảo: “Mẹ cho con chết đi, đừng nuôi con nữa thì khỏi phải vất vả cho mẹ”. Bây giờ bố mẹ cũng khổ lắm rồi, nuôi cái gì cũng không được, nuôi gà, nuôi lợn cũng không được. Bán cái gì đi? Đi vay có ai cho vay đâu? Nói thế thì cháu bảo: “Thế thì cho con chết đi"  - chị Trình kể.

Nghe mẹ kể thế, Chiểu cúi đầu, túm chặt ống quần nhàu nát, mắt ngấn lệ: “Khi mà cháu không được đi viện, cháu thấy đau và mệt ạ. Vì không có tiền để đi viện cho nên là cháu không đòi ạ. Cháu bị 9 năm rồi. Nó cứ làm cháu đau. Cháu nghĩ ước gì khỏi đi. Cháu muốn khỏi bệnh để sống cùng bố mẹ".

Con bệnh, gà, lợn, thóc chị đều bán sạch nhưng cũng chẳng đủ để có 3 triệu đồng mỗi tháng cho con có máu truyền.

Tiền làm thuê, cuốc mướn chỉ đủ gia đình chị túc tắc bữa cơm. Lên bệnh viện, nhoằng cái số tiền 5 triệu đã hết vèo. Nhiều lúc chị đành để bụng đói, dành 20.000 đồng mua một suất cơm cho con.

Cơ cực giữa đói nghèo, bất lực khi thấy con vật vã, chị xót xa khi phát hiện đứa con gái thứ 3 cũng mắc bệnh giống anh. 2 năm rồi, kể từ ngày con gái đi cấp cứu lần đầu tiên, cho đến giờ cháu cũng chưa được truyền thêm một giọt máu nào.

Nhịp thở nặng nề, Chiểu nói về em trong nước mắt: “Em 9 tuổi ở nhà cũng bị bệnh. Cháu muốn em đi viện, cháu cũng muốn nhường em đi nhưng cháu yếu hơn thì bố mẹ cho cháu đi ạ. Mỗi mình cháu được đi thôi. Cháu nghĩ ước gì có tiền để đưa hai anh em đi viện”.

Thiếu máu, người Chiểu lúc nào cũng vàng nhợt, gầy nhẳng, bụng thì lại trướng lên, đau và mệt mỏi mỗi khi đi lại. Lá lách sưng to khiến Chiểu ngày một nghẹt thở, bố mẹ hoảng hốt đưa Chiểu xuống viện Huyết học Truyền máu trung ương. Các bác sĩ chỉ định chuyển Chiểu sang Việt Đức cắt lách để bảo toàn tính mạng.

Bác sĩ Vũ Hồng Tuân, Khoa phẫu thuật Nhi - Bệnh viện Việt Đức, cho hay: không được phẫu thuật, lách của Chiểu sẽ to lên, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Một khi đã vỡ nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Trừ bảo hiểm, tổng chi phí ngoài phẫu thuật cũng phải mất 5 – 10 triệu. Sau khi mổ xong, Chiểu vẫn phải chuyển sang Viện Huyết học để điều trị bệnh lý về máu.

Hoàn cảnh của cháu Lương Đình Chiểu lúc này thực sự bế tắc, Quý vị có lòng hảo tâm, xin liên lạc số máy của chương trình 043.8255.667.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu về hoàn cảnh éo le của gia đình cháu Lương Đình Chiểu qua địa chỉ facebook.com/ketnoi54vov4, hoặc nghe lại chương trình tại địa chỉ VOV4.VN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con 5 tuổi chăm mẹ ung thư
Con 5 tuổi chăm mẹ ung thư

Đôi bàn tay bé xíu, vừa xúc cơm vừa đỡ đầu mẹ, bé Trường nhẹ nhàng đút từng thìa cho mẹ rất thuần thục.

Con 5 tuổi chăm mẹ ung thư

Con 5 tuổi chăm mẹ ung thư

Đôi bàn tay bé xíu, vừa xúc cơm vừa đỡ đầu mẹ, bé Trường nhẹ nhàng đút từng thìa cho mẹ rất thuần thục.

Chồng ung thư, con bại não
Chồng ung thư, con bại não

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Ngô Thị Bích Hiệp ở P5 A4, tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Con trai chị Hiệp bị viêm màng não mủ. Chồng chị bị ung thư xương. Gánh nặng dồn lên đôi vai người phụ nữ, làm sao kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình và thuốc thang cho chồng con.

Chồng ung thư, con bại não

Chồng ung thư, con bại não

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Ngô Thị Bích Hiệp ở P5 A4, tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Con trai chị Hiệp bị viêm màng não mủ. Chồng chị bị ung thư xương. Gánh nặng dồn lên đôi vai người phụ nữ, làm sao kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình và thuốc thang cho chồng con.

Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư cần được giúp đỡ
Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư cần được giúp đỡ

Chị Thái Thị Nhung (43 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ), đang bị bệnh ung thư buồng trứng ác tính.

Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư cần được giúp đỡ

Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư cần được giúp đỡ

Chị Thái Thị Nhung (43 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ), đang bị bệnh ung thư buồng trứng ác tính.

Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư
Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Vũ Thị Hải, 26 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc bị nhiễm chất độc da cam nay lại mang trong mình căn bệnh ung thư.

Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Vũ Thị Hải, 26 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc bị nhiễm chất độc da cam nay lại mang trong mình căn bệnh ung thư.