Thương lắm, Tà Hộc ơi!
VOV.VN -Điều kiện sống, học tập của thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học Tà Hộc, tỉnh Sơn La vô cùng khó khăn…
Tháng 3 vừa qua, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo trường Tiểu học Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kết hợp với Hội Cha mẹ phụ huynh học sinh nhà trường đã đến thăm và hoạt động từ thiện tại trường Tiểu học Tà Hộc, tỉnh Sơn La (đây là ngôi trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn của Tỉnh).
Sau 9 tiếng ngồi trên xe ô-tô, lòng ai cũng háo hức, mong chờ vì được trực tiếp thay mặt hơn 2000 học sinh và giáo viên của nhà trường mang niềm vui và tình cảm yêu thương đến với giáo viên và học sinh trường Tiểu học Tà Hộc. Lúc này trời đang mưa, nhưng thầy cô, các bạn học sinh đã đứng tràn hết trên đường để đón đoàn Hà Nội với những bộ quần áo đẹp nhất.
Sau khi thăm hỏi, cô Nguyễn Phương Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Sơn đã không kìm nén được những giọt nước nơi khóe mắt khi biết và hiểu được điều kiện học tập, điều kiện sống nơi đây vô cùng khó khăn, có những bạn phải đi hơn bộ một giờ đồng hồ để đến trường học cái chữ. Hơn 500 bộ quần áo đồng phục cùng rất nhiều đồ dùng học tập, giày dép, bánh kẹo cho học sinh và một máy lọc nước cho các thầy cô do thầy cô và học sinh trường Tiểu học Tây Sơn ủng hộ từ chương trình “Hội chợ từ thiện” đã chuyển đến tận tay từng em học sinh.
Kết thúc chuyến đi hôm đó là những tiết mục giao lưu văn nghệ của cả hai trường. Điều mà tôi cảm nhận được trong từng ánh mắt, nụ cười của các em khi đón nhận những món quà ấp áp tình yêu thương ấy. Những hình ảnh đó đã để lại trong một ấn tượng cùng với cảm xúc không thể nói bằng lời.
Về đến Hà Nội, bên tai tôi vẫn văng vẳng câu hát của các thầy cô hai trường Tà Hộc và Tây Sơn: “Cuộc sống sẽ càng ấm áp nếu ta biết yêu thương nhau. Vì ta là người Việt Nam cần có một tấm lòng”./.